Hiện tại em đang là nhân viên kinh doanh tại ngân hàng Sacombank. Lương cơ bản của em thì cũng chỉ được 7 triệu còn thêm ít doanh thu và trừu tất các chi phí thì em cũng được 10 triệu/tháng, nhưng hiện nay em có 2 bé nhỏ nên cần rất nhiều khoản, chồng em thì đi làm bảo vệ lương ít lậu thì không có cũng chẳng đủ ông ý chi tiêu vặt cho bản thân. Không biết bây giờ phải làm thế nào có nên bảo chồng em kiếm việc khác làm không, chứ bây giờ em cảm thấy rất mệt mỏi và bế tắc.
bạn vậy là rất giỏi và chấp nhận hi sinh nhiều vì gia đình rồi, ông ck kia làm bảo vệ không biết được bao nhiêu mà còn ăn chơi như thế thì không ổn, không biết anh ấy làm được việc gì? nếu ko phải chấp nhận cho đi học nghề gì đó có cơ hội lương cao hơn chứ làm mãi bảo vệ thì được bao nhiêu
làm ngân hàng được cái mác rất tốt nhưng thu nhập thì ko tương xứng với công sức bỏ ra và chi phí cũng khá nhiều ==> thu nhập thực đem về nhà chắc chả được mấy ạ. Em đã trải qua 3 năm như vậy tại 02 ngân hàng khác nhau và đến này thì chuyển hẳn sang lĩnh vực bảo hiểm. Chị quan tâm tới công việc để tăng thêm thu nhập thì liên hệ với em nhé. Thân!
ui trời em có bảo làm cái gì thì gàn toẹt đi, chán không tưởng được, em đang thấy bị ức chế về cả tinh thần nữa
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh,cũng k biết nói sao cả. Nhà e 2 vc trẻ, xa quê bme k đỡ đần gì đc, thuê nhà, lại có con nhỏ, mỗi tháng cũng tiêu hết 12-14tr, vất vả lắm các bme à.
Đúng là cuộc sống hiện đại, làm ra bao nhiêu, có tăng lương cũng thấy thiếu thốn tiền chi tiêu cho gia đình các mẹ ạ.
ôi zời bạn đúng là giỏi thật, xem lại lão chồng bạn đi đàn ông gì mà ko lo cho gd 1 xu để vợ gánh hết thế. mạc váy à?
duyên số mà chị, nhưng cũng may mà không vũ phu, được cái em nói gì cũng kệ nên mỗi khi tức giận thì nói chán cũng không sao, chứ em thấy nhiều người còn khổ hơn em bị đánh đập thì chắc chết mất, hi
Nhà bạn mình cũng có hoàn cảnh gần giống chủ top! Mà khổ nữa là ông chồng không thích đi làm thuê mà chỉ muốn tự kinh doanh cái gì đó thôi - khi mà trong tay thì vốn ít, kinh nghiệm thương trường gần như không có, kiến thức cũng gần như 0... thông cảm lắm lắm í!
có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít thôi mn ah. Nhiều gđ mình biết lương cả 2 vc còn chưa đến 10tr ý nhưng vẫn chi tiêu đc bt, nhiều khi mình thấy hơi ki bo 1 chút nhưng hoàn cảnh nthe thì cũng fai chấp nhận mn ah
Hic mình đang sống độc thân đây, tháng nào lãnh lương cũng trên 10 tr mà không đủ tiêu, chả hiểu mình tiêu cái gì mà hết tiền nữa. Dạo này đọc vài bài thấy người ta tiết kiệm được tiền thấy chột dạ quá. Mới lang thang vài toppic này đọc rút kinh nghiệm nè
Mẹ nó thử hướng cho xã công việc khác xem sao, ai đời đàn ông đi làm không mang được tiền về lo cho gia đình thì chán hẳn.
Mn 1 tay cáng đáng hết thì mệt mỏi lắm, phải nêu ý kiến chấn chỉnh chồng thôi, đàn ông trong nhà phải có trách nhiệm với tài chính và nghĩa vụ nuôi con chứ, có phải độc thân đâu mà làm đồng nào xào đồng đấy.
Mn xoay sở thế là giỏi đấy chứ. Cố gắng khuyên nhủ ox kiếm thêm thu nhập nữa chứ không thì vất vả quá.
10tr/tháng nếu chỉ mình chị kiếm ra, lại có con nhỏ nữa thì chắc chắn ko đủ tiêu đâu ạ. chồng chị kiếm được thêm và cùng gánh vác sẽ đỡ hơn nhiều.chúc gia đình luôn hạnh phúc và kiếm thêm được nhiều hơn ^ ^
đúng vậy, duyên phận mà, nhiều người có công ăn việc làm thu nhập cao mà vợ con còn không nhờ được mấy vì cờ bạc, rượu chè, gái gú, còn cả vũ phu nữa í.