Chuyện mẹ Nhật dạy con nấu ăn từ 4 tuổi

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi gia đình nhím xinh, 28/3/2014.

  1. gia đình nhím xinh

    gia đình nhím xinh Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ở Nhật Bản, khái niệm Giáo dục nhà bếp – một cụm từ theo định nghĩa là việc dạy dỗ con cái nên được thực hiện trong nhà bếp, đã trở nên vô cùng quen thuộc.
    Các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản tin rằng dạy con làm bếp không chỉ đơn giản là vấn đề kỹ năng, nó còn là cách mẹ Nhật giúp con hình thành thái độ lạc quan với cuộc sống. Vì vậy, xã hội Nhật đang rất quan tâm đến vấn đề Giáo dục nhà bếp này.


    Các trường mẫu giáo ở Nhật cũng thành lập rất nhiều lớp dạy nấu ăn. Giáo viên sẽ hướng dẫn các bé cách thái cà rốt, nướng bánh, trộn salad rong biển, salad dưa chuột, nắm cơm nắm, cuộn sushi….những món ăn đơn giản không cần đến việc dùng bếp lửa. Những món ăn này cuối ngày sẽ được cô giáo cho phép các bé mang về để chia sẻ với cha mẹ. Đối với trẻ Nhật, nấu ăn luôn là một hoạt động rất thú vị.

    Trẻ mẫu giáo Nhật cũng đã được học cách làm các món ăn đơn giản (ảnh minh họa)

    [​IMG]

    Tôi đã từng chứng kiến một bà mẹ Nhật dạy con trong bếp: Cô con gái 4 tuổi cầm dao theo sự hướng dẫn của mẹ, học cách làm thế nào để đập trứng mà không làm vỡ lòng đỏ, làm thế nào để lấy xà phòng rửa bát, làm thế nào để rửa rau, hoa quả, vo gạo….Người mẹ khi nấu ăn luôn cho con vào bếp xem mẹ nấu nướng, trình tự thực hiện món ăn và khâu chuẩn bị cũng như dọn dẹp. Chính vì vậy, cô bé tỏ ra rất quen thuộc với cách làm bếp và trở thành trợ thủ phụ bếp đắc lực. Trẻ 4 tuổi cũng được mặc tạp dề của riêng mình, có một bộ dao thớt và nồi chuyên dụng cho trẻ em và tự tin phối hợp rất nhịp nhàng với mẹ.

    Hana, bà mẹ Nhật Bản trong câu chuyện nói với tôi “Lúc đầu, tôi cũng lo lắng con sẽ bị thương vì dầu mỡ hay dao kéo trong bếp. Nhưng sau đó tôi nhận ra, miễn là tôi để mắt đến con cẩn thận thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. Ngược lại, trẻ nhỏ sẽ rất vui sướng và hạnh phúc với những bài học mới của mình”.

    Tôi biết ngày nay, nhiều mẹ Việt đặt câu hỏi “Dạy con tự lập là đúng. Nhưng có cần thiết phải cho con vào bếp, đụng dao, lửa và dầu mỡ từ khi mới 4 tuổi không?”. Tôi tin rằng câu trả lời là có. Chúng ta cần phải dạy con cái cách tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ không thể theo con suốt cuộc đời, do đó, trang bị cho con những kỹ năng trước hết có thể thỏa mãn cái bụng và nuôi sống cơ thể mình là điều cần thiết. Thêm vào đó, cho con vào bếp còn là một cách trao cho con lòng tin, khuyến khích sự tự tin của trẻ và tăng cường sự tương tác, giao lưu, tình cảm mẹ con.

    Dành cho những bà mẹ đã bị thuyết phục bởi ý tưởng cho trẻ vào bếp từ 4 tuổi, tôi xin mách 3 quy tắc của Hana, một bà mẹ Nhật thông thái đã truyền cho tôi:

    1. Luôn chú ý đến an toàn đầu tiên

    Trước khi quyết định cho trẻ học nấu ăn, mẹ và bé cần phải có một “cam kết”. Chẳng hạn như: rửa tay trước khi nấu ăn hay không được chạy loanh quanh trong bếp. Thêm vào đó, để tránh những tai nạn liên quan đến dao, mẹ cần chuẩn bị riêng những loại dao làm bếp an toàn với trẻ và chỉ cho con cầm dao khi bé đã thực sự thành thạo và làm chủ được đôi tay.

    2. Hãy bắt đầu ở khu vực bàn ăn trước

    Dạy con nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Không thể cho bé “đứng bếp” ngay lập tức. Hãy bắt đầu với khu vực bàn ăn và cho bé chế biến những vật liệu thô trước như như rau, vo gạo hay đánh trứng, cuộn cơm….Mẹ cũng nên lưu ý may cho con một chiếc tạp dề nhỏ và một cái ghế con để tăng chiều cao cho bé đỡ phải với tay khi lấy những dụng cụ trong bếp

    3. Nấu món ăn từ dễ đến khó

    Những món ăn đơn giản và thích hợp nhất cho trẻ tập nấu là trộn salad, nộm và các món ăn tương tự. Dạy cắt gọt cũng nên bắt đầu từ những vật liệu mềm trước như đậu phụ hay dưa chuột. Sau đó, khi trẻ đã thành thạo cách sử dụng bếp lửa, mẹ mới nên cho con học những món chiên, xào hay rán.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi gia đình nhím xinh
    Đang tải...


  2. Mẹ Ngọc sún

    Mẹ Ngọc sún Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/2/2014
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chuyện mẹ Nhật dạy con nấu ăn từ 4 tuổi

    bé nhà mình 5 tuổi là mình cũng dạy nhặt rau, và nhờ con lấy giúp cái này cái kia, lên lớp 2 thì mình dạy bé náu cơm là làm mấy món đơn giản như luộc rau, luộc thịt, rang thịt....
     
  3. thich1minh

    thich1minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/8/2015
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    cho bé đi học sớm thì bé mới tự lập, vừa tốt cho bé mà mình còn nhàn hơn nhiều
     
  4. nuochoa.hangmyxachtay

    nuochoa.hangmyxachtay Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/7/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Các mẹ dạy hay thật ấy, em rất thích cách dạy con ở phương Tây và cả Nhật Bản - tự lập, mạnh mẽ, chú trọng kỹ năng sống nhiều hơn là những kiến thức tẻ nhạt trên lớp
    Bé nhà em mới 2tuổi hơn thôi, mà em sẽ cố gắng dạy bé theo hướng tự lập và vững vàng như thế, chứ không chiều chuộng để rồi sau này dựa hết vào mẹ, chả biết làm gì...chắc sẽ khó khăn lắm đây...hic
     
  5. oanh_hong_kong

    oanh_hong_kong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    13/12/2010
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    502
    Điểm thành tích:
    723
    Người Nhật luôn hướng con em có sự tự giác và tự lập ngay từ khi còn bé , đó cũng là nguyên nhân giúp người Nhật luôn có ký luật rất cao trong công việc và xã hội.
     
  6. me_be_lyna

    me_be_lyna Tin tưởng và trở lại

    Tham gia:
    20/7/2012
    Bài viết:
    5,715
    Đã được thích:
    810
    Điểm thành tích:
    773
    Cho con tập làm quen vs những cv này là một thói quen tốt. Rèn cho con tính tự giác, có trách nhiệm trong cuộc sống, trân trọng những thứ mình làm ra. Con em em cũng rèn từ bé luôn.
     
  7. pvdangkhoi

    pvdangkhoi Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/6/2015
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    8
    bé nhà mình 5t mình dạy bé nhặt rau và luộc rau, làm những việc lặt vặt, rửa bát, lau nhà , dù bé làm không gọn gàng chưa sạch sẽ lắm nhưng mình vẫn để bé làm để bé quen dần với công việc. Mình thấy đó cũng là cách dạy bé tự lập, tự tin hơn 2 mẹ con cùng làm cảm giác rất tuyệt.
     

Chia sẻ trang này