Trước đây, lúc mới mang bầu em cứ áo ước sẽ mang thai đôi, kể mà được 1 zai 1 gái nữa thì tuyệt. Nhưng tập 1 được mỗi anh zai; hi vọng tập 2 được cả hot boy lẫn hot girl nữa cho vui cửa vui nhà các chị ah Các chị đã bao giờ ước mang thai đôi chưa?
có em nè. tập 1 cũng 1 anh zai rồi. mong tập 2 đc 2 con yêu thì tốt quá. nhưng mà săn lỡ mất rồi nên để dành mấy năm nữa săn lại vậy
Mình cũng từng ước có thai đôi, nhưng chị của mình cũng sinh đôi và một số người bạn cũng sinh đôi, đó là một quá trình gian nan và nhiều rủi ro nên sau đó mình ko dám mơ nữa.
Tớ đang 2 boy nè. 24 tuần r. Trộm vía con khỏe. Mẹ vẫn tạm ổn. Chưa bao h nghĩ là mang song thai nhưng tớ kích trứng được 3 trứng thế là có 2 bạn ý
Nhưng mang thai đôi phải chấp nhận nhiều thứ bạn nhé 1. Rạn nhiều lắm từ tuần 22 tớ thấy rạn r 2. Bệnh khi thai đôi vì tớ huyết áp hơi cao, phù sớm ( cái này nếu ăn uống sinh hoạt hợp lý thì khắc phục được) 3. Bụng to nhanh vì mn nhìn thì nói sắp sinh r 4. Nuôi con vất vả Nếu mn OK được hết thì tiến hành thôi
Minh cũng nhiều lần ước thai đôi, nhưng đúng là nhìn thì thấy thích lắm nhưng nghĩ cũng vất vả và nghĩ hai con yêu nằm trong bụng chen chúc lại thấy thương con hehe
Nghĩ mang thai đôi cũng zui các mẹ nhỉ, nhưng nói đến chăm sóc sau đó cũng vất đó, bạn em mới sinh đôi 2 zai, thấy kêu bận bịu tối ngày
Mình cũng thích đẻ luôn 2 đứa, nhưng mà nuôi 1 đứa đầu vất vả lắm rồi, mà 1 lúc 2 thì chắc chết. Chưa kể thai đôi có nhìu tai biến nữa. Nhưng nếu ông trời cho thì cũng vui lắm ý
, em cũng thích sinh đôi lắm, nhưng chỉ dám thích thôi, đến lúc đôi thật, lúc chăm vất vả nhất là dễ lây ốm nhau thì chắc em khóc k kịp mất