muốn tiết kiệm chỉ có chịu khó xi bé và giặt đồ thôi mn ak.khi nào cho con đi chơi ay buổi tối ngủ thì mn mặc bỉm cho con thôi, như vậy Bé cũng thấy thoải mái hơn mặc bỉm 24/24 đó ak.
Có lẽ là chưa đến lúc thôi bạn ạ. Bé nhà mình thời gian trước, cũng tầm 3t quyết định cai bỉm ban đêm. Đêm nào cũng fai dậy si 1 lần, và sáng fai gọi dậy tè sớm. Hnao mệt quá ngủ quên là thôi rồi, vì tối nào con cũng uống sữa. Nhưng mình cũng k đóng bỉm, mà chỉ dùng ga chống thấm thôi (trừ thời điểm trước là mùa đông, sợ ướt chăn). Tuy nhiên, đến thời gian gần đây, hơn 3t rồi, tự dưng chẳng tè đêm nữa, mặc dù trước khi đi ngủ vẫn uống nhiều sữa. Thi thoảng có hôm đêm buồn tè thì bạn này toàn tự dậy, lù lù mở cửa ra ngồi bô (tớ để sẵn ở ngoài cửa). SÁng ra cũng ngủ có khi 8-9h chả cần tè, tối trước khi đi ngủ cũng ko tè í. Có lẽ là đến 1 thời điểm nào đó bé tự kiểm soát dc.
Em có đợt xót tiền bỉm quá, vì em cứ cho con xài Goon Nhật í, thế là tập cho con cai bỉm, cơ mà được mấy hôm là phờ phạt vì phải đặt đồng hồ báo thức canh giờ si con tè, hôm nào quên là đêm đó cả nhà ôm nhau trải chăn xuống đất ngủ vì đệm bị ướt, nản quá em cho con mặc bỉm lại luôn, cơ mà hao xiền quá hic
Bạn nói đúng rồi đó, hơn tháng nay, mình không đóng bỉm cho bé, trước lúc đi ngủ cho bé đi tè 1 lần, lên giường mình thì thầm với bé là nếu mắc tè thì gọi mẹ dẫn đi nha, hôm nào mình cũng dặn bé vậy. Vậy mà, thời gian nay bé không tè nữa, nhiều hôm bé mắc tè là kêu mẹ dậy dẫn đi. Thương con quá.
bé nhà mẹ hay thế ạ, dzai nhà em gần 4t vẫn dùng bỉm đây, mẹ có dặn nhưng chàng cứ mê ngủ thế là tè dầm, mà còn bảo với mẹ là con thấy con vào toilet rồi mới tè, không hiểu sao lại tè ra giường thế này. được vài lần em mệt quá cho chàng dùng bỉm luôn, cơ mà đang cho chàng dùng Mamy poko của Nhật đắc quá, mẹ ngán tiền đang định tập lại đây ạ
cu nhà mình bỏ bỉm cũng hơn 2 tuổi, mình chỉ đóng vào ban đêm đợt mùa đông, đến mùa hè thì bỏ hẳn, xi cho con trc khi đi ngủ, nhiều khi trc khi ngủ uống nhiều sữa là tè dậm, còn gọi mẹ dậy thay quần cơ , giờ thì ko tè dầm nữa rồi.
Con mình 7 tháng nhưng từ mùa hè chỉ đóng bỉm buổi tối đi ngủ thôi ngày nóng ko đóng nên 1 tháng ko hết 1 gói bỉm. Mình dùng bỉm pamper cho con, mình thấy bỉm pamper mỏng mà giá cũng được. Con mình đang dùng bỉm quần L 145k/gói
Đứa lớn nhà mình cũng 3 tuổi rồi. Từ đợt mùa hè là ko đóng bỉm nữa. Trước khi đi ngủ thì cho con đi tè. Hồi mới cai bỉm đêm còn dậy xi nhưng bây giờ thì thôi rồi. Nếu đêm con buồn tè dậy gọi mẹ cho đi tè.
Bé nhà mình cũng vậy tháng hết mấy trăm k, dạo này nóng nên ban ngày không muốn đóng bỉm cho bé vì sợ hăm, chỉ đóng buổi tối thôi.
Nhà mình cũng tốn một cơ số tiền bỉm cho nàng út, hic! Sẽ cố gắng cai sớm... nhưng dự là chắc cũng phải như ông anh nó, tức là tầm 3 tuổi mới cai hoàn toàn được, hic!
Chủ yếu là siêng hay không thôi, nếu ba mẹ siêng thì khỏi bỉm cũng được. Có điều là còn bao nhiêu thứ phải lo cho công việc, gia đình nên phải đánh đổi nhiều thứ, cụ thể là tiền bỉm cho bé thôi ạ
Em xin phép chia sẻ kinh nghiệm bản thân ạ! Chị có thể hỏi ý kiến bác sy, việc tập xi cho trẻ, không ảnh hưởng đến thận chị nhé. Chỉ có điều nếu trẻ còn quá nhỏ thì việc xi tè hầu như ít tác dụng. Lúc được, lúc từ dầm. Vì trẻ nhỏ, bàng quang nhỏ, hay bú, cứ một lúc là bé tè, đi vệ sinh. Nhưng chị chịu khó chăm bé thêm thời gian nữa, khi bé đi phân theo khuôn, số lần đi trong ngày ít hơn, khuôn khổ hơn thì chị không cần đóng bỉm cho con vào ban ngày nữa, mà chuyển sang xi. Như bé nhà em, khoảng 3 tháng đi phân vào khuôn, tè ít hơn một chút thì em cũng xi dần. Tất nhiên có lần cháu vẫn tè ra quần áo, vì lúc này trẻ vẫn đi tiểu nhiều. Còn vs nặng thì các cháu đều có biểu hiện, chị theo dõi con để nắm biểu hiện và lúc cháu buồn thì xi. Ban đêm thì để cả mẹ và con ngủ ngon, chị có thể đóng bỉm cho cháu. Còn nếu tiết kiệm như các cụ ngày xưa thì cứ lót khăm xô, khi nào con tè ướt thì lót khăn khác vào ạ. Có gì mong các chị chia sẻ ạ. Em xin cảm ơn~!
Cũng tùy vào mỗi bé bạn ạ. Bé hôm nay đã 3 tuổi 4 tháng rồi. Trước, bé hay tè dầm, mình phải bận tả mỗi đêm cho bé. Nhưng cũng xót con vì sợ con hâm tả và khó chịu. Có lần mình thử không bận tả, khuya dậy si con đái, ai dè lúc mẹ dậy là con đái rồi. Thế rồi, mình tiếp tục bận tả cho bé. Tự dưng, thời gian gần đây, bé không tè dầm nữa, mắc tè là kêu mẹ hoặc ngủ tới sáng luôn.