Liên hệ Công ty Giải pháp Luật nhé https://www.gplaw.com.vn/ P 427 Nhà D, Khách sạn Thể Thao (Làng Sinh viên HACINCO), phố Lê Văn Thiêm, P.Nhân Chính
Sao mn lại cam chịu như thế nhỉ. Giờ là thời đại nào rồi mà phải theo ck, ko sống đc vs nhau thì giải thoát là xong mn ạ. Nghĩ cũng thấy buồn. Mà có thể là các mẹ trc đây lấy ck ko sống thử hoặc ko sống gần nhau, ko hiểu rõ tính nết, lấy về mới hối hận. giờ e thấy kiểu sống thử cùng 1 nhà hoặc gần nhau có khi có lợi, hiểu rõ tính nết nhau, ko sống đc thì thôi, chứ ko lấy về ko hợp lại ly hôn. Thật là mệt mỏi.
đến tòa nơi hai ngươi đăng ký hộ khẩu thường trú và thông báo muôn ly hôn, ắt họ sẽ mách cách, thường một trong hai người cố tình ko đến tào sẽ đăng thông tin trên truyền thông 3 lần mà không về giải quyết họ sẽ sử theo luật định. (sử vắng mặt). thằng em họ mình nó cũng trong trường hợp như bạn, nó đến toàn an mua hồ sơ và lẹ phí là 200k (bôi trơn riêng). sau 3 tháng tòa thông báo phía bên kia không thò đâu ra tòa giải quyết trong 30p anh ta tự do hoàn toàn.
tòa an huyện 5 củ bạn ạ, nó bảo thế. còn có thời gian và chờ đợi theo từng bước thì chỉ hết 200k thôi, nếu anh ta nhiệt tình lý hôn mà không về được bạn bảo anh ta viết cho cái giấy cảm kết thì chẳng mất đông bôi trơn nào.
cũng tùy thôi, nhưng nhanh thì cũng ko đc, vì nó có khung thời gian rồi, chỉ nhanh phần nhận hồ sơ đc thôi, phần bôi trơn ai hỏi trực tiếp ông bà tòa đc, mà đi đêm hoặc cò.hiii
Không có cái ông như thế đâu bạn ơi. Đăng ký kết hôn thì ra phường nhưng ly hôn phải ra tòa án. Tốt nhất là bạn ra tòa án nhân dân gần nơi bạn ở nhất, hỏi làm quen một ông thẩm phán rồi nói thẳng vấn đề của mình và nhở vả luôn cho nhanh. Tất nhiên là phải mất tiền rồi nếu muốn nhanh nhất có thể.
Mình cũng được 1 bạn chia sẻ thì ra quán nước le ve ngoài đó hỏi thui. Có thể gặp cò hoặc không! Kể mn quen biết ai ở toàn án Hoàn Kiếm thì mừng quá . Cái chi phí bôi trơn chắc cũng 8-10 củ. Hứt hứt
Mình cũng vậy! Muôn mà không thể vì còn nhieu cái ràng buộc quá! Cuộc sống thật phức tạp, nhiều lúc chỉ muốn biến mất thật xa mà k vướng bận gì cả
Không nhiều đến thế đâu. nếu có đủ giấy tờ thì chỉ 5 triệu thôi. Theo như bạn mình nói thì sau khi đưa đơn thì dò hỏi xem ai sẽ thụ lý hồ sơ của mình thì đến đặt thẳng vấn đề ý.
Nghe đến ly hôn là mình cũng thấy buồn. Nếu vc chưa có con thì còn đỡ, còn có con rồi thì chỉ con là tội nghiệp thôi. Bố mẹ bỏ nhau thế là xong với bố mẹ thôi chứ con thì biết theo ai đây? Dù bố, dù mẹ chưa tốt như mong muốn của người con lại, thì với con, tình cảm của cha và mẹ không thể nào có thể thay thế hay bù đắp qua lại được. Theo mình, 2vc như hai viên đá nhiều góc cạnh, sống cùng nhau như 2 đường song hành, có va chạm thì góc cạnh mới được mài mòn, dần thành 2 viên đá tròn trịa. Mỗi người đều cần hy sinh cái tôi của mình thì mới sống lâu dài với nhau được. Hôn nhân đổ vỡ là lỗi của cả 2 bên chứ không phải của người vợ hay chồng. Mình mong chủ top nếu có thể, ngồi lại cùng chồng, bình tĩnh nói chuyện. Tại sao 2 người rõ ràng là yêu nhau mà thành thế này?