Chồng còn nhiều ngại ngùng, cái này bạn nên thông cảm và hết sức động viên anh ý. Còn bạn cứ đi khám trước đi, nếu mình không bị sao thì về vận động chồng nhiều hơn. Chúc 2 vợ chồng sớm có bé.
hihi như vậy là có hi vọng rồi,mẹ nó nhớ đi nhẹ nói khẽ cười duyên nhé,khi nào có tin mừng thì nhớ thông báo nhá ,mà mẹ nó đã thử que chưa thế
mình chắc lại "tèo" rồi, mn ạ, mình thử que thử ko thấy lên vạch thứ 2 gì cả, mà cũng chưa thấy có hiện tượng chuẩn bị ra kinh, chỉ thấy ậm ạch khó chịu bụng khi mới ăn xong thôi, mình cũng đi siêu âm, bs bảo nội mạc dày lắm, có thể sắp có kinh hoặc em bé chưa vào tử cung, hẹn 10 ngày sau tái khám, hồi hộp quá mn ạ.
mình nghe nói mới có thai thì chưa chắc que thử đã 2v đâu,chuẩn xác và nhanh nhất là mẹ nó thử máu,chúc mẹ nó sớm bảo tin vui nhé
mình chậm đến 18 ngày rồi mà chỉ có 1 vạch, bs siêu âm cũng ko cho kết quả chính xác lộ quá mn ạ, mình thả 1 năm rồi mà.
vụ nè hơi chạm vào cái sĩ diện của các chàng nên các chàng hay lảng tránh, mn cứ đi 1m đi, rồi lựa tình hình xử lí tiếp vậy
Chia sẻ cùng chủ topic, m cũng ủng hộ bạn nhờ MC nói chuyện nhưng trước đó bạn nên thủ thỉ với chồng trước đã, thêm 1 - 2 tuần nữa mà chồng chưa đồng ý thì nhờ MC. @chitchit.bebe : trước chị cũng bị như em, em cố gắng giữ tinh thần thoải mái (c biết cái này rất khó nhưng càng căng thẳng càng khó có bé), uống thêm thuốc bổ nội tiết thì sẽ ổn thôi.
giờ nhiều ông cứ chủ quan, tặc lưỡi ko sao, chỉ là chưa có mà thui, nhưng nhiều khi để muộn quá ko tốt đâu ạ