hì, thì cũng như em nói, ai cũng có mặt nọ mặt kia ạ Lại quá nhiều mẹ hơn em ở các khoản khác mn ạ Xã nhà mn thì sao
^ ^ anh xã nhà em bữa nào, ngày nào cũng rửa bát, vì em là thằng nấu rồi được cái ko ngại việc nhà, chỉ ước sau này ko đổi tính nết thôi chứ giờ thì duyệt
Đọc xong bài viết của bạn, quay lại nhìn ông chồng của mình mà thở dài chán ngán. Việc nhà phần lớn đều do mình làm. Chỉ có mấy việc như sửa điện, di dời đồ nặng thì mới nhà đến ổng. Nhiều khi mệt quá cũng cằn nhằn mấy câu cho đỡ tủi. Nhưng thấy ảnh lăn xả ngoài đường đến 7-8h tối mới về đến nhà thì thấy tội quá. Biết là nếu được chồng giúp thì sẽ rất hạnh phúc. Tuy nhiên cũng nên cân nhắc xem công việc của chồng mình lúc đó như thế nào. không thể giận chồng vì không giúp mình rửa bát sau bữa ăn khi đến tận 8h tối ảnh mới được ăn tối. Giải pháp tốt nhất vẫn là nên nhắc chồng mình giúp rửa bát khi ảnh rảnh là được
chồng mình hiếm khi rửa bát,nấu cơm thì có nấu hộ ,nhưng cũng ít -cọ nhà vê sinh mỏi miêng sai 1 năm dc 1 lân
Chồng mình thì cứ nghiền facebook thôi, rửa bát đúng 1 lần khi mình ra mắt gia đình cùng mình. Mà là tráng bát cho mình huhu...giờ là cứ ôm cái iphone.