Chị người Điện Biên nhưng làm dâu Thanh Sơn các mẹ đồng ý nên vào đây nhập hội cho xôm.hii. Chị nhắn em địa chỉ nhé. trên nhà chị họ mách nhau đi mà ai cũng con trai, bà ấy còn chữa cả vô sinh nữa, Năm 2006 chị còn là sinh viên 2 chị dâu đã rủ chị nhờ đưa đi nên chị biết nhà bà ấy. Phải tội bà ấy đông khách lại hay chùa chiền nên không dùng điện thoại sợ làm phiền nên chị cho em địa chỉ em cứ chạy xe máy từ HN đến nhà bà ấy kh 70km đường cao tốc phóng vèo vèo. Đến gần nhà bà ấy hỏi ai cũng biết.Hii. Chỉ cần vợ đi thôi, bà ấy bắt mạch kê đơn về sắc uống thay nước thôi mà. Cả 2 vc uống càng tốt không chỉ cần em uống là được. Cứ thử mình khó nên phải cố gắng.
Chị người Điện Biên nhưng làm dâu Thanh Sơn các mẹ đồng ý nên vào đây nhập hội cho xôm.hii. Chị nhắn em địa chỉ nhé. trên nhà chị họ mách nhau đi mà ai cũng con trai, bà ấy còn chữa cả vô sinh nữa, Năm 2006 chị còn là sinh viên 2 chị dâu đã rủ chị nhờ đưa đi nên chị biết nhà bà ấy. Phải tội bà ấy đông khách lại hay chùa chiền nên không dùng điện thoại sợ làm phiền nên chị cho em địa chỉ em cứ chạy xe máy từ HN đến nhà bà ấy kh 70km đường cao tốc phóng vèo vèo. Đến gần nhà bà ấy hỏi ai cũng biết.Hii. Chỉ cần vợ đi thôi, bà ấy bắt mạch kê đơn về sắc uống thay nước thôi mà. Cả 2 vc uống càng tốt không chỉ cần em uống là được. Cứ thử mình khó nên phải cố gắng.
dạ , vâng chị . em cám ơn chị nhiều ạ .hjhj thanh sơn quê ck chị là lắm thịt chua ngon lắm đấy hí hí .
em 2 nhóc rồi chị ah, 2 ả tố nga, cô cả đc hơn 3 tuổi và cô 2 đc hơn 5 tháng. Em ở Giải Phóng, ko phải thuê nhà nhưng cũng chật vật lắm ah, ây dà
Thất vọng về lão chồng chị ạ. Gần 4 năm cưới nhau đến thời kỳ thoái trào sao? Giờ chỉ nghĩ đến con thôi còn chồng có cũng được ko có cũng chả sao
cuộc sống với nỗi lo cơm áo gạo tiền nó làm mất đi sư lãng mạng đấy, cộng thêm em có con nhỏ nên mệt mỏi thế đấy cố gắng lên
Haizz, còn chuyện mẹ chồng nữa chứ, nhiều lúc mệt mỏi chị ạ. Thôi thì ăn bơ đội mũ phớt, câm điếc mù lòa cho qua hết
Hic 3h sáng nay dính cảm lạnh, người cứ lạnh toát chị ạ, mặc gì cũng thấy lạnh mãi gần sáng mới toát mồ hôi ra được, giờ thì đầu đau như búa bổ, biêng biêng lâng lâng. Gần 30 tuổi sức khỏe giảm sút quá
ốm hả em? chị cũng mệt quá chẳng hiểu thời tiết sao nữa hay tại mình già lúc nào cũng thấy mệt, chị em phụ nữ là khổ hơn đàn ông sinh nở rồi mất sức cộng thêm nuôi con nhỏ vất vả mà vẫn phải đi làm lại phục vụ cả gia đình nữa, nói chung là không mất sức mới lạ, thế nên tự mình phải yêu mình thôi em ạ