Em đây k muốn cho con về khi còn bé bà còn bảo không về thì thôi tôi nhớ cháu tôi lên tôi cho cháu tôi về còn con dâu k thích về thì thôi. Điêu vãi ra nhớ cái con khỉ ấy ở cùng k một ngày bế ẵm toàn dùng lời cạnh khóe nói nó vì no là con gái. Bà là cái éo gì mà bà bảo thích bà lên bế về, xin lỗi nhé bà k có quyền vì ai đẻ ra nó người đó có quyền nhé. XL các mẹ vì bực mình khi mỗi lần nhớ lại quá khứ bao nỗi uất hận lại trỗi lên nên nói năng hơi bị thiếu tế nhị tý nhưng thế mới đỡ bực mình.
Em đây k muốn cho con về khi còn bé bà còn bảo không về thì thôi tôi nhớ cháu tôi lên tôi cho cháu tôi về còn con dâu k thích về thì thôi. Điêu vãi ra nhớ cái con khỉ ấy ở cùng k một ngày bế ẵm toàn dùng lời cạnh khóe nói nó vì no là con gái. Bà là cái éo gì mà bà bảo thích bà lên bế về, xin lỗi nhé bà k có quyền vì ai đẻ ra nó người đó có quyền nhé. XL các mẹ vì bực mình khi mỗi lần nhớ lại quá khứ bao nỗi uất hận lại trỗi lên nên nói năng hơi bị thiếu tế nhị tý nhưng thế mới đỡ bực mình.
ai chẳng bênh mẹ dù mẹ họ sai lè ra, nói chung các ông ấy k muốn động đến bố mẹ hay anh em nhà ông ấy dù là sai mười mươi đâu ạ. Bênh nhau lắm ý.
Về sống với gia đình thì tự dưng sẽ phát sinh ra nhiều chuyện lắm. chứ không phải chỉ là osin như bạn nghĩ.
Hum qua e có gửi cho ck e đọc bài này. e bảo ko bít ít nữa về sinh mẹ đối với e thế nào nhỉ? thì ck e bảo mẹ thế nào mà vk còn ko bít ak. mẹ dễ tính thế ko đời nào như vậy đâu. nhưng nói thật là vc e ở trên này. tháng về 1 lần nên ko có chuyện gì với nhà ck cả. chứ e cũng đâu bít mẹ ck như nào. thấy ck bảo vậy thì e cũng chỉ ậm uk. bảo hy vọng ko giống như chuyện của chủ top. ck e thì hiền lành ít nói e bảo sao thì ngh Hum qua e có gửi cho ck e đọc bài này. e bảo ko bít ít nữa về sinh mẹ đối với e thế nào nhỉ? thì ck e bảo mẹ thế nào mà vk còn ko bít ak. mẹ dễ tính thế ko đời nào như vậy đâu. nhưng nói thật là vc e ở trên này. tháng về 1 lần nên ko có chuyện gì với nhà ck cả. chứ e cũng đâu bít mẹ ck như nào. vì nhìu ng kể bthg thì mẹ ck tốt lắm, tới lúc sinh con về ở gần mới bít dk mẹ ck ntn. thấy ck bảo vậy thì e cũng chỉ ậm uk. bảo hy vọng ko giống như chuyện của chủ top. ck e thì hiền lành ít nói e bảo sao thì nghe vậy. ít nữa nếu mẹ ck có đối xử với e ko tốt. e nói ra ko bít ck có bênh mẹ ko nữa.
Mẹ chồng em ngày trước còn tuyên bố đứa nào làm dâu mẹ sướng cả đời, ối zời ơi sướng quá thôi em nhường cho ai thích sướng em khổ cũng được, chồng em hiểu mẹ anh ấy thế nào nhưng nhiều khi vẫn bênh mẹ chán lắm ý.
mẹ ck c còn nói thế cơ ạ. mẹ ck e thì dk mấy đứa cháu khen là hiền với dễ tính nhất trong nhà. ck e bít e hay suy nghĩ nên cũng khuyên đừng suy nghĩ linh tinh mà a/h đến con nọ kia. nhưng quả thật e vẫn lo và sợ lắm ạ
hi,đọc xong những tâm sự của các mẹ vừa thương,vừa buồn cười và tớ cũng k nghĩ là thời nay mà lại chăm bà để như thế vì nam định cũng láng giềng với thái bình nhà tớ mà. Nhưng dc cái ông chồng tớ bất di bất dịch quan điêm," Bố mẹ ở đâu,con ở đấy. Bố mẹ ngày xưa khổ rồi nên bây giờ cố gắng cho con có điều kiện chăm sóc tốt nhất" nên hai quê cũng 1 năm 3 lần cả nhà về chơi 3,4 hôm rồi lại về HN thôi,.. Tớ đẻ, chồng còn bảo,ko bà nào lên dc thì ông ấy thuê giúp việc, về quê thế ổng ấy nhớ con, về quê k đầy đủ điều kiện để chăm cho con nhất là trẻ sơ sinh
Ôi mình cũng lạy ck mẹ này luôn! Thôi, ck đã vậy, mẹ nó nói thẳng ra may ra ck mới hiểu, nói bóng gió vậy không thông được đâu! Mà nói thẳng ck cũng không hiểu thì mẹ nó cứ kiên quyết làm theo ý mình, miễn là không tỏ ra hỗn láo, vô lễ, khinh khi nhà chồng, khi đó không ai can thiệp được.
hihi, đọc cái đoạn này tháy có điểm giống ck mình, trẻ con quá trời, nhiều khi mình nói bóng gió để tranhs đi nhưng ko biết gì đâ u
Tớ ước gì ck tớ cũng nghĩ dc như ck ấy. T đem con về quê, mắt và da con vàng lắm, lại còn như bị đi ỉa, đi ra chỉ có nc ko có cái. Tớ gọi cho ck bảo về đón 2 mẹ con lên HN đi khám. Lão khùng đấy gọi ngay về cho mẹ lão. Đương nhiên bà ý bảo bình thường, còn quát ck e là chúng mày thì biết gì, trẻ con đứa nào chả vàng da vàng mắt, chả việc gì phải đi khám cho tốn kém, để tao đi hỏi bác ở gần nhà. Xong bà gọi con gái về lai đi hỏi bác sĩ. Bà gọi về cho e, bảo con đi ỉa bác sĩ bảo uống men tiêu hóa, có mua ko để tao mua. E bảo ko, uống linh tinh rồi bệnh ra, ko đi khám thì để nó tự khỏi. Lúc bà về, bà bảo e là để tao cho nó 1 viên becberin là tịt ngay. E nhất quyết ko để bà ý cho uống. May quá, lúc e lên google thì dc biết con ti mẹ bị vậy ko sao cả. Chán lắm. Quê cái gì cũng thiếu, xe cộ chả có. Thế mà thằng ck ngu si cứ thích mẹ con về cho mẹ ck chăm. Bực.
Lúc mà e đòi đầy tháng e đưa cháu lên HN, mẹ ck e cũng bảo vậy đấy. Bà bảo "con dâu gì mà ko theo nhà ck gì cả, lấy ck phải theo nhà ck chứ, ở dc có mấy ngày đã đòi về để ngta ỉa vào mặt bố mẹ ck m à? T mà thích t chỉ đón cháu t về thôi, chúng m đi làm thì gửi tiền về đây t mua sữa cho nó ăn". E ko nói gì hết, vì nghĩ nói vs ng đầu chỉ để làm cảnh mất công. Làm gì có chuyện mẹ có sữa lại đi mua sữa ngoài cho bà cho nó ăn cơ chứ.
Hố hố. Mẹ ck e cũng tuyên bố hay lắm ạ "mẹ tuy có con gái đấy, nhưng nhà ít người, có mỗi đứa con dâu, mẹ có phâm biệt đứa nào đâu, dâu cũng như con đẻ thôi". =)). Câu đó là hồi trc lúc cưới. E chỉ để bụng vậy thôi, cũng ko nói lại gì cả. Giờ e biết thế nào là dâu như con rồi ạ. Con gái bà về nhà ngủ như tó chết đến 9h sáng ko sao. E đêm trông con, 6h mụ gọi e dậy cho con tắm nắng ạ. Phát rồ.
Cang doc cang thay mn giong em.Ba ay cung xoen xoet voi e nhu the.Nao la con nao chang nhu con nao dau me cung coi nhu gai dua nao me chang thuong.Thoi e xin hai chu binh yen moi khi nghe cau do sao e ngua cai lo tai the k biet hic
híc đọc chuyện của mẹ nó mà thấy thương quá Lấy được nhà chồng tốt thì đỡ khổ, như mẹ nó vất vả thật, mẹ nó cứ nói thẳng với chồng tìm cách giải quyết ý
chết.chết.trẻ con mà các cụ cứ làm như người lớn đấy nhỉ. Đúng là có khi ở cữ kiểu này mẹ bị stress nặng. Mẹ nó
Ck ý ạ? Giờ e vẫn còn đang thất vọng về ck e lắm lắm luôn. Thứ 1, chuyên gia e hỏi gì là lại điện về cho mẹ đẻ hỏi y chang. Thứ 2, e thấy ck e ko quý con, lúc nào cũng muốn đẩy mẹ con e về quê. Vì con e nó toàn chơi với khóc đêm, mất giấc ngủ của lão. Có đêm nó khóc nhiều, đời thuở nhà ai, bố gì mà đang ngủ quay sang quát "khóc gì khóc lắm thế, bịt mồm nó vào". Thứ 3, đúng là mình ko phải người thân, ko phải họ hàng gì nhà hắn. Mặc dù cũng yêu mấy năm mới cưới, nhưng tình cảm thì chẳng bjo bằng người nhà họ. E hắn đứt tay mất tí máu mà hắn mua thuốc bổ máu cho uống, nó cubgx có thèm uống đâu, vứt xó, vậy mà vợ bầu đến lúc sinh xong, cấm có mua dc gì cho vợ. Vợ nghỉ sinh ở nhà ko lương, ck thì lương thấp, vậy mà cũng cầm nguyên 1 củ cho e thích ăn gì thì mua, trong khi lương ck nó và nó gộp lại gấp 2, 3 lần vk ck e. E nói thì ck e bảo là nó có tiền nhưng nó tiết kiệm lắm, ko mua, ko cho thì nó chả dám ăn đâu. Chán chả buồn nói, nói lại bảo e nhỏ mọn. Trong khi ck hết tiền, đem tiền của e ra cho e nó, e ăn ko dám ăn, mặc ko dám mặc, dành dành dụm dụm mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, rồi tiền đi đẻ. Nhục ko để đâu cho hết nữa. Chả cho người thân của mình dc cái gì, e lên ở bà ngoại còn bỏ thêm tiền ra mua thức ăn, hoa quả. Nghĩ lại, mình đúng là đứa con bất hiếu. Ck e, nó ko đưa tiền lương cho e 2 tháng trời, e hỏi thì nó bảo nó phải đền tiền hàng. Về sau e mới biết nó gửi về quê cho ông bà mua điều hòa vs sửa lại cửa sổ. Ấy thế mà e vs con về, trời nóng, e cho con vào phòng bật lên, bật từ 12h30p, đúng 13h15, bà nội gào lên là tắt đi để chiều bé còn đi tắm ko rét, nó viêm họng thì sao, trong khi e bật 30 độ. E buồn lắm. Từ lúc đó, ko bjo e động vào nữa, cho nóng chết cũng kom thèm.
Các mẹ ạ, mình đọc hết được 2 trang của các mẹ tâm sự, nhưng quả thật mình thấy ntn: 1. Ở đâu cũng có người này, người kia. Tỉnh nào cũng có người tốt, người xấu. Mẹ chồng thì cũng có bà thông cảm, bà không. Nhưng cái cách mà 1 số mẹ nói kiểu miệt thị vùng miền là không nên đâu. 2. Mẹ chồng - nàng dâu là muôn thuở. Các mẹ nghĩ đơn giản thế này thôi: Các mẹ yêu xã rồi lấy xã, bỗng dưng lại gọi 1 bà lạ huơ lạ hoắc là "mẹ", liệu ngay từ đầu các mẹ có dành tình cảm thực sự cho bà mẹ này không? Các mẹ cứ tạm đặt ra 1 tình huống: nếu mẹ chồng và mẹ đẻ cùng ốm, các mẹ xót ai, sẽ dành hết tình cảm chăm sóc cho ai và với ai là nghĩa vụ? Thì ngược lại, các bà mẹ chồng cũng thế thôi. Có con dâu, tự dưng mình mất đi sự quan tâm đặc biệt của cậu ấm trong nhà. Con trai bà đang nâng niu như trứng mỏng, tự dưng có đứa về sai vặt và tước đi quyền kiểm soát của bà, thì bà phải để ý nó thôi. Mình làm dâu, lúc mới cưới mc có nói "Mẹ coi con dâu cũng như con đẻ" mình chỉ cười trừ, vì mình thừa biết điều đó là không tưởng rồi. Lúc có bầu, bà còn hỏi thẳng: "Con có đầu ti để cho con bú k, k có như đứa ABCD nhà XYZ k có đầu ti phải nuôi sữa ngoài tốn kém lắm". Mình đẻ mổ, được đúng 3 ngày nằm viện là đc kiêng, còn về nhà thì tự giặt quần áo, đêm tự trông con, còn bà chỉ ngày mấy bữa cơm mà còn nói với hàng xóm "cả ngày tối mắt tối mũi k có thời gian bế cháu". Bà nấu cháo tối hôm nay để cho ăn thành 2 bữa: 1 tối và 1 úp lồng bàn để sáng mai, dù nhà có tủ lạnh. Vì ăn đồ để qua đêm khi nhiệt độ 39 - 40 độ, mình bị tiêu chảy và yếu hẳn, giờ k dám ăn sáng nữa... Được vài hôm, bà bảo: Thôi đợi con trai bà về ăn cùng cho vui, k có nó đi làm vất vả, về ăn 1 mình lại buồn. Vậy là ngày 3 bữa: 2 cơm, 1 cháo đúng giờ với người khỏe. Mỗi lần bà lên chơi là mỗi lần bà tuyên chiến để có trận cãi nhau nảy lửa trước khi về (mà các mẹ cũng biết, nếu mẹ chồng đúng thì con trai bà sẽ phải ntn chứ k phải yên lặng cho qua). Nhiều, nhiều lắm các mẹ ạ. Mới đầu mình cũng giận và ghét bà lắm, nhưng sau 11 năm làm dâu bà thì mình đã k còn giữ trong lòng oán hận đấy nữa. Mình chỉ nghĩ đơn giản: Cho dù mc có nanh nọc, ghê gớm ntn chăng nữa thì với chồng - mẹ vẫn là number one, bản thân mình chỉ đứng sau thôi. Vì vậy mình cứ sống cho trọn đạo, "sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy". Bà k quý, k chăm con dâu, thì sau này lúc bà ốm đau, con dâu cũng chỉ chăm bà vì trách nhiệm chứ k phải vì tình cảm xuất phát từ trái tim. Ah, bà k phải là NĐ ạ.