Nàng mới mở topic ngày hôm qua thôi mà! Cố lên, đừng nản - vì mọi việc lúc ban đầu đều khó khăn, khó khăn lắm ý nhưng từ từ rồi cũng sẽ ổn! Để tớ qua nhà mẹ nó, ủn mông topic của mẹ nó tí cho có khí thế xung trận nhé!
hôm nay tâm trạng khá thoải mái. M ms vào cty đc vài hôm. vậy mà bạn kế toán cũ ở đấy đã cho m vay 30tr. m ko thể tin nổi. Có phải là m ở hiền gặp lành ko. Nam mô a di đà phật. nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm bồ tát.
Sáng bận rộn với mấy cú điện thoại và hơi bực mình, đến trưa mới giải quyết xong. Giờ lại chuyển qua đau bụng đến kỳ. Hôm nay hình như trên đầu em có quạ bay các mẹ ạ.