Tranh luận: dịp 2/9 này nên đi đâu?

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi xuân mi young, 13/8/2015.

  1. xuân mi young

    xuân mi young Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Dịp nghỉ lễ 2/9 là thời điểm lý tưởng cho những chuyến du lịch cùng với người thân, gia đình và bạn bè.
    Năm nay nghỉ quốc khách được duy nhất có 1 ngày, không biết nên đi chơi hay ngủ 1 giấc cho no say đây ạ?
    Có mẹ nào nghỉ trên 1 ngày định đi chơi ko, cùng nhau chia sẻ đi nào :) :)

    Nếu còn mẹ nào chưa biết nên đi đâu, hãy tham khảo những địa điểm tới dưới đây ở miền Bắc nhé


    [​IMG]



    Biển đảo Cô Tô

    Bãi biển luôn có sức hút kỳ lạ đối với du khách ở mọi độ tuổi. Trong những ngày nghỉ lễ 2/9 này, được cùng nhau vui đùa trên sóng, ngắm bức bình minh hay hoàng hôn trên biển, thưởng thức hải sản tươi ngon là những giây phút vô cùng hấp dẫn.
    Cô Tô không chỉ có biển mà còn có cả rừng nguyên sinh, có con đường tình yêu đẹp như trong mơ để du khách có thể đi xe đạp thong dong. Nếu bạn thích khám phá, hãy đạp xe lên chỗ cao nhất của Cô Tô là “Đèn biển Cô Tô” có thể ngắm cảnh từ trên cao.
    [​IMG]

    Đồng Mô

    Cách Thủ đô Hà Nội gần 40 km về phía Tây và là điểm đầu của quần thể du lịch Sơn Tây – Ba Vì, trung tâm du lịch sinh thái Đồng Mô một trong những địa điểm du lịch gần Hà Nội lý tưởng cho gia đình bạn dịp nghỉ lễ 2/9.
    Nơi đây hội tụ đủ 3 yếu tố nghỉ dưỡng cho gia đình: thiên nhiên trong lành, có nhiều trò giải trí và thưởng thức ẩm thực.

    [​IMG]

    Lãng mạn Sapa

    Sapa mê hoặc du khách bởi vẻ đẹp huyền ảo của phong cảnh núi rừng, ruộng bậc thang ngút ngàn và những ngôi nhà ẩn hiện trong màu xanh của cây cối, của trời đất. Sapa còn hấp dẫn du khách bởi nét thơ mộng của những phiên chợ vùng cao, của những đôi trai gái trong trang phục sặc sỡ hẹn hò gặp gỡ, ca hát giao duyên qua tiếng sáo, tiếng khèn, đàn môi.
    Bạn cũng có thể ghé thăm núi Hàm Rồng, nơi chứa đựng truyền thuyết huyền bí về cặp rồng từ thuở hồng hoang, thác bạc hùng vĩ, hoang sơ hay chinh phục đỉnh Phanxipang, nóc nhà Đông Dương.
    Du khách cũng có thể tới Cát Cát, bản lâu đời của người Mông, nơi lưu giữ nhiều nghề thủ công truyền thống, như trồng bông, lanh, dệt vải và chế tác đồ trang sức. Sức hấp dẫn của Cát Cát còn là vẻ đẹp của những ngôi nhà cổ cùng tập tục kéo vợ.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Bình yên trên cao nguyên Mộc Châu

    [​IMG]

    Không khí tại Mộc Châu là một trong những món quà hiếm có và quý giá nhất của vùng đất này. Khu cao nguyên mát mẻ vào mùa hè, se se lạnh mùa thu, lạnh cóng vào mùa đông và ấm áp khi xuân về.
    Du khách sẽ có được những trải nghiệm thú vị khi lang thang trên những đồi chè xanh mướt, ngất ngây giữa những vườn mận chín đỏ, thả lỏng mình giữa làn hơi nước mát lạnh từ thác Dải Yếm, thác Chiềng Khoa. Nước từ trên thác ngày đêm đổ xuống trắng xóa, mang đến cho du khách cảm giác sảng khoái, thích thú trước một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ của đất trời.
    Ngay trung tâm thị trấn Mộc Châu là hang Dơi (động Sơn Mộc Hương), đứng trên cửa hang sẽ nhìn xuống một thung lũng lớn với bảy quả núi nhỏ tựa như bảy viên ngọc. Từ cửa hang, du khách có thể quan sát được cả thị trấn Mộc Châu.

    Thung Nai, Hòa Bình
    [​IMG][​IMG]


    Nằm cách Hà Nội hơn 100 km thuộc huyện Cao Phong, Hòa Bình, Thung Nai được ví với “vịnh Hạ Long trên cạn”. Nơi đây có phong cảnh đẹp và hữu tình nhất lòng hồ sông Đà, là sự kết hợp hoàn hảo của sông và núi. Thung Nai chứa đựng một vẻ đẹp hoang sơ, yên bình.
    Tới Thung Nai bạn sẽ hoàn toàn tách khỏi cuộc sống bận bịu, hối hả, tận hưởng những giờ phút thư giãn, ngắm phong cảnh thiên nhiên trữ tình.

    Hồ Ba Bể - Thác Bản Giốc
    [​IMG]


    Hồ Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) còn được mệnh danh là “Thiên nhiên đệ nhất hồ”. Còn gì tuyệt vời hơn đối với du khách khi được lênh đênh giữa đêm trên hồ Ba Bể để ngắm cảnh sông núi, non nước ở nơi đây.
    Bên cạnh đó, du khách có thể đi thăm Thác Bản Giốc – ngọn thác đẹp nhất, hùng vĩ nhất Việt Nam nằm trên đường biên giới Việt Trung. Vào những hôm trời nắng, ánh nắng chiếu vào dòng thác qua làn nước bụi mù mịt tạo nên những chiếc cầu vồng nên thơ, lung linh, huyền ảo.

    Tam Đảo, Vĩnh Phúc
    [​IMG]


    Nằm cách Hà Nội khoảng hơn 80 km, Tam Đảo đang được xem là khu nghỉ mát lý tưởng của miền Bắc. Đến với Tam Đảo, điều đầu tiên du khách có thể cảm nhận được đó là một không khí mát mẻ, không gian thật sự yên tĩnh, trong lành mà hiếm khi tìm thấy được ở một nơi nào khác.
    Cùng với việc leo lên đỉnh núi chót vót, du khách có thể đến đền Bà Chúa Thượng Ngàn, nhà thờ cổ Tam Đảo… Điều đặc biệt có lẽ ai cũng biết, khi đến Tam Đảo đó là thưởng thức những đặc sản rất nổi tiếng tại đây như su su Tam Đảo, gà đồi…

    Cát Bà, Hải Phòng
    [​IMG]
    Cát Bà là một hòn đảo đẹp và thơ mộng, còn gọi là đảo Ngọc, nằm ở độ cao trung bình 70m so với mực nước biển (dao động trong khoảng 0–331m). Cơ sở hạ tầng cũng khá phát triển với tổ hợp nhiều khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng, chùa chiền… Điều đó thật lý tưởng nếu như các gia đình muốn tham quan và khám phá.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuân mi young
    Đang tải...


  2. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    lễ 2/9 năm nay rơi vào giữa tuần, nghĩ 1 ngày nên cũng chưa lên kế hoạch là sẽ đi đâu. Chắc làm 1 tour về miền tây quá.
     
  3. xuân mi young

    xuân mi young Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    miền tây đi 1 ngày cũng khá thú vị, mẹ nó làm kế hoạch tham khảo đi
     
  4. Mẹ Solu

    Mẹ Solu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/7/2015
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    ngày nghỉ ít quá nên ko ham ak, chắc ở nhà ngủ cho thích :)
     
  5. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    ui 1 ngày chắc nhà mình chỉ ở nhà thôi, vì có đi thì cũng quanh quẩn trong thành phố HN chắc đông lắm
     
  6. Lovelymouse_90

    Lovelymouse_90 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    mùng 2/9 nhưng được nghỉ mỗi 1 ngày nên chắc chỉ đi chơi ở ngoại thành hà nội thôi, trong nội thành chắc đông lắm
     
  7. mylinhhh

    mylinhhh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/6/2015
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    oánh dấu để dành nào, nghỉ có 1 ngày nên hơi căng mn nhỉ :)
     
  8. Global Travel Center

    Global Travel Center Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/6/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Vì dịp này nghỉ hơi ít => ít người đi du lịch nên các hãng hàng không đang giảm giá vé nhiệt tình để kích cầu luôn đó ạ.
     
  9. maithanhthuy132th

    maithanhthuy132th Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Nghỉ có một ngày thôi. nó cứ bị ít quá so với tiêu chuẩn tối thiểu cần bõ nghỉ để làm gì
     
  10. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,027
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    1 ngày ở nhà cho lành ạ/
     
  11. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,929
    Đã được thích:
    1,080
    Điểm thành tích:
    773
    đúng rồi, ở nhà cho lành, mấy ngày này HN còn đông hơn cả chợ phiên
     
  12. bau

    bau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/12/2006
    Bài viết:
    5,535
    Đã được thích:
    663
    Điểm thành tích:
    823
    Bắt tay các mẹ nào, tư tưởng "nhớn" gặp nhau: ở nhà cho lành. Không chỉ 2/9 đâu mà hầu như các ngày nghỉ lễ nhà m cũng ở nhà hết. Nếu có đi thì chỉ quanh quanh siêu thị thôi, di du lịch thì miễn.
     
  13. KKs Mom

    KKs Mom Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    3/7/2015
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Nghỉ ít chắc là đi gần gần. Đồng Mô cũng là điểm hấp dẫn nhỉ. Trên đó có Làng Văn hoá các dân tộc Việt nam. Có mẹ nào đi điểm này rồi chia sẻ kinh nghiệm nhé.
     
  14. nguyenphat014

    nguyenphat014 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    11/8/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    ra đường bây giờ tai nạn giao thông tốt nhất nên ở nhà cầu mưa
     
  15. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,329
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    2/9 được nghỉ có 1 ngày thui ạ :(
     
  16. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,535
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    chắc m chỉ về quê đc thôi, vfi con nhỏ quá
     
  17. haihvt86

    haihvt86 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    16/2/2012
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Em chia sẻ với các mẹ thông tin ở Hòa Bình thế này.
    Cách Hà Nội hơn 70 km (Phù hợp đi trong ngày hoạc những ngày cuối tuần.). Tại Hòa Bình có nhiều địa điểm thú vị để vui chơi ngắm nghía, trong đó đặc biệt vừa rồi có thêm 02 cái du thuyền 3 sao trên lòng hồ Sông Đà. Vừa có thể thăm quan, giải trí lại vừa thưởng thức buffet trên du thuyền. Rất thú vị đấy các mẹ nó nhé!
    Mùng 2/9 này trên đó lại có ưu đãi đặc biệt:[​IMG][/IMG] [​IMG]
     
  18. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    nghỉ có 1 ngày , chả biết làm gì. Hóng..
     
  19. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    nhà e đi chơi anh em bạn bè thôi, nghỉ 1 ngày hôm sau lại đi làm nên ngại đi xa
     
  20. vungoc92

    vungoc92 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nghỉ lễ năm nay một số cơ quan chỉ được nghỉ 1 ngày thôi. theo mình cả gia đình cùng nhau lên chùa bái phật, ăn chay một ngày cũng là 1 ý tưởng không tồi đâu các mẹ à. Như mọi năm mồng 2/9 mình hay đưa các bé lên chùa ăn chay đọc phật pháp và nghe các sư thầy giảng bài về lễ vu lan, báo hiếu của con cái, như vậy thật sự rất bổ ích đó. Các bố mẹ cũng được giải tỏa căng thẳng 1 cách nhẹ nhàng thư thái như thiền trà trên chùa chẳng hạn :D
     

Chia sẻ trang này