mấy hôm nay bé nhà em học đâu được cái tính ăn vạ đấy các mẹ ạk, mới 19 tháng thôi mà cứ cái gì không vừa ý bé là bé nằm xuống đất gào khóc ầm ầm, quát kiểu gì cũng không đứng, mẹ bế thì cháu giãy dụa, ai dỗ cũng không theo xuốt ngày bám mẹ thôi ak, các mẹ giúp em với em sợ nếu không trị từ bây giờ thì bé hư mất
ôi trời, giống bé mình thế, bé mình 21 tháng cũng vậy đấy, đang đau đầu với nàng ấy đây, nàng ấy khóc bình thường đâu, khóc cứ hét lên ấy, gằn giọng lên mà hét khản cả cổ. Tớ thấy thế này, khi ăn vạ mà mọi người xúm vào dỗ dành, hỏi han thì bé càng ăn vạ kinh hơn ấy. Tớ cứ bế nàng ấy vào phòng đóng cửa lại chỉ có 2 mẹ con, thả nàng ấy xuống giường cho nàng ấy khóc thoải mái, giãy giụa (tất nhiên phải đảm bảo an toàn) mẹ thì ngồi phớt lờ, rồi thấy nàng í khóc có vẻ bớt rồi hay nhỏ tiếng rồi thì mới đến ẵm nàng dậy, vỗ về an ủi nàng ấy tí. Thế mới êm. Cũng phải mất nửa tiếng ấy, hic. nghe nó hét xót hết cả ruột, nhưng càng động vào thì nó càng giãy nãy kinh lên nên đành phải phớt lờ thế.
Lúc bé đang khóc mà càng dỗ dành thì bé lại càng được đà, ăn vạ nhiều hơn í. Nên tớ cũng toàn để kệ, một lúc sau tự nín. Lúc đấy mình dỗ mới nghe. Thấy con khóc cũng xót, nhưng mình cũng rắn mẹ nó nhỉ?
hix, bé nhà mình cũng thế nhưng mình ở cùng bố mẹ ck, nó mà ăn vạ cái là ông bà xúm xít hết vào, chả làm thế nào đc. May ra ở Riêng thì mới dạy đc con vào khuôn khổ thôi
Ở với bố mẹ ck là thế đấy. Ông bà thương cháu, xót cháu nên toàn bênh thôi. Mình muốn mắng con cũng kô xong. Cũng may là mình ở riêng. Nhưng cứ hôm nào cho con về chơi với ông bà, hay ông bà lên chơi là y như rằng lại hư ngay.
Theo em, chị có thể lờ bé đi, mặc kệ cho bé ăn vạ, điều này sẽ khiến bé nhận ra bé sẽ không có đặc quyền nào khi ăn vạ cả, từ đó dần dần bé sẽ hết tính này, ngoài ra, độ tuổi từ gần 2 - 3 tuổi đang là thời gian thay đổi tâm lý của trẻ, bởi vậy trẻ rất muốn được khẳng định, được chú ý nên việc ăn vạ cũng là dễ hiểu thôi ạ, rèn từ từ là bé sẽ hết
giống nhà mình đấy, cứ cho khóc thoải mái đi, chán rồi mới nhẹ nhàng bảo ban, chứ lúc đấy chiều theo ý thì các bạn ý càng được đà lần sau, mà khùng lên quát hay đánh thì bạn ý sẽ lì đòn dần. có khi ra đường bạn nhà mình giở trò, mọi người xung quanh thích nhìn mình cũng kệ cứ cho khóc, kệ người ta chỉ trỏ, ròi đánh lạc hướng cho bạn ý quên đi. các mẹ cứ bình tĩnh mà xử lý, con chưa biết thế nào là đúng sai, nên hay không nên thôi chứ không phải con hư, con xấu đâu.
nàng phải dùng biện pháp mạnh hơn chút,k phải vì thế mà làm tổn thương bé nhưng để uốn lần cho bé đc tốt hơn mình phải làm nt