Hôm nay nhà Tham xem ct Phút giây cảnh giác trên HTV7 thấy có 2 vụ kinh dị quá phải mang lên đây share với các mẹ. Cẩn thận nha mọi người. Như thế này thì làm sao có thể nhìn xã hội này qua lăng kính trắng trong được đây. Kinh quá !! Case 1 : Lúc 16 giờ ngày 9-5-2015, chị Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1993, ngụ Q11) đến ngã ba đường số 1A – 2A KDC Nam Hùng Vương, KP3, P.An Lạc, Bình Tân để giao quần áo cho Lý Mỹ Trân (SN 1988, tạm trú: đường số 1, P.An Lạc A, Bình Tân) đặt hàng qua Facebook. Sau khi nhận hàng, Trân dùng dao rọc giấy rạch vào mặt chị Phương rồi giật túi đồ đựng số quần áo trên (trị giá khoảng 650.000 đồng), lên xe một thanh niên tẩu thoát. Công an quận đang truy bắt các đối tượng để xử lý. ( Theo lời kể của nạn nhân bán hàng trên FB thì có 1 cô order vài bộ đồ của nạn nhân ..hẹn đến nơi khá vắng vẻ, lo sợ nên nạn nhân nhờ 1 bạn trai chở đi.. Đến nơi dừng xe chờ thì có đôi thanh niên nam nữ vòng qua vòng lại rồi dừng cách xa nạn nhân 10m. Ả cướp kia đi bộ về phía nạn nhân, nạn nhân cũng đi về phía ả..Trao đổi hàng xong ả vờ cho tay vào túi quần phải..nạn nhân ngỡ ả trả tiền nên không chú ý.. cúi mặt lo cột bao hàng cho ả, thì bất ngờ ả rút trong túi quần ra 1 con dao rọc giấy rạch thẳng vào mặt nạn nhân rồi giật bao hàng thót lên xe đồng bọn chạy mất..) Case 2 : 2 tên cướp vào shop ( chỉ có 1 bé bán hàng ) đấm thẳng vào mặt rồi rút dây camera trói chân mở tủ tiền lấy đi vài triệu ..
Hĩnh như đã bắt được ả này và đồng bọn... Chỉ là cướp đơn thuần thôi các mẹ à... Chỉ vì mấy trăm k mà lại.... Ác độc thật...