Cu nhà mình 3 tuổi rồi, nói nhiều câu mà ba mẹ chỉ biết ôm bụng cười. Dạo gần đây hay hỏi mẹ: "Mẹ ơi, hôm nay có đi học không? Mẹ ơi, hôm nay mẹ có rầy con không? Mẹ ơi, hôm nay mẹ có thương con không?" Ôi, thương con trai quá
Mình góp mấy chuyện bé Gấu 3tuổi. 1. Bố trợn mắt mắng Gấu. Gấu nói tỉnh bơ ko sợ sệt: "Sao bố lại mắng trẻ con, sao người lớn lại mắng trẻ con nhỉ?" Bố phì cười hết mắng luôn. Lúc sau Gấu lại nghịch bị mẹ quát, Gấu lại nhẹ nhàng: "Mẹ ơi, con là trẻ con mà, trẻ con đáng yêu mà sao mẹ lại mắng con. Trẻ con chỉ để yêu thôi" Ôi trời, lý sự thế thì đánh mắng vào đâu dc. 2. "Bố ơi, sau này Gấu già, bố có nuôi Gấu ko? - Có Thế bố cho Gấu ăn gì? - Ăn cơm với thịt. Không, Gấu chỉ ăn trứng thôi. Thế bố cho Gấu uống gì? - Uống rượu. Không, rượu cay lắm. Gấu chỉ uống nước lọc thôi.
Hôm có em bé đến nhà mình mua giày, thích 1 đôi giày nhưng đi bị chật, rất nhanh trí đi luôn vào tay rồi khoe ầm ĩ với bố mẹ là Giày vừa rồi )
trẻ con đáng yêu thật, nhiều câu nói mà mình ko nhin đc cười, mỗi lần về quê là chả muốn đi đau nữa, chỉ muốn ở lại chơi cả ngày với mấy đứa thui, yêu lắm