Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ.
Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai dù có bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.
Có những sai lầm không bao giờ sữa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn trước khi đưa ra những quyết định sau này.
đạo Phật ko phải là 1 tôn giáo.Pháp Phật để giải thoát.Tin vào chính mình,nhìn bằng chính mắt mình,nghe bằng chính lỗ tai mình chính là điều Phật nói bạn à.
Trong cuộc sống, nơi nào có người chiến thắng thì nơi đó có kẻ thua cuộc, nhưng người biết hy sinh vì người khác luôn là người chiến thắng.
Cho dù hoàn cảnh hiện tại có tồi tệ thế nào đi nữa, sẽ không có thời điểm nào cho sự bắt đầu tốt hơn là bây giờ.
" Không truy tìm quá khứ. không suy tưởng tương lai. cuộc sống là ở ngay phút giây hiện tại. sống trọn vẹn, hết mình với những gì ta có ở ngay lúc này đây..."
mình thấy câu này cũng rất hay xin chia sẻ ạ " Không nên nhìn lỗi người. Người làm hay không làm . Nên nhìn tự chính mình, . Có làm hay không làm".