Sáng mở mắt ngủ dậy, chưa kịp đánh răng rửa mặt. Ck em đã dậy cắm nồi nước là làm nước cho gà. Sáng ra phải ngồi vuốt ve 30p. Trưa về cho gà chạy lồng, cho gà ăn. Đấy chưa kể giữa buổi phải cho gà đi vần, đánh gà. 1 Ngày nói có 24h thì phải đến 23h dành cho gà. Nhiều khi em ức chế lắm, nói thì lại bảo nắm mồm. Nói với nhà thì nhà cũng nói nhưng không ăn thua.Ck em luôn có 1 câu " đam mê là bất tận". Dù chơi gà ck em cũng toàn mang tiền về. Mẹ nào có ck ham chơi thì chỉ cách trị ck cho em với ạ! Em cảm ơn!
Mỗi ng đều có 1 niềm đam mê, 1 thú vui riêng. Nếu niềm đam mê ấy k bị lợi dụng đem ra cá độ, k ảnh hưởng đến cs gđ thì cứ chiều theo niềm đam mê ấy đi em ạ. Chứ lúc chồng lại có đam mê sang...bồ thì lại khổ gấp vạn lần.
ck e năm nay 28t, đam mê này được 10 năm rùi. rượi chè, cờ bạc, lô đề biết rất rõ nhưng k chơi gì cả. Chỉ thích chơi gà
Chiu thiu. Cac ong ma dam me cai gi day kho tu bo lam mn ah. Mn thinh thoang nghi ra cach gi day cho ong y lam viec cho minh, cho xao nha~ng di 1 ty vay
mỗi một ông ck có 1 đam mê mà chẳng đam mê nào giông nhau, đôi khi động viên lão mà lại là không động viên lão mới kéo lại được mẹ nó ak.
Chả bao giờ qua được đâu mn à, chỉ mong là không đá gà ăn tiền theo kiểu cờ bạc sát phạt là may. Còn chủ top thử... mê gà chọi cùng chồng xem sao? hihi
Mê gà khó bỏ lắm chống mình cũng thế mình nói còn bảo mê gà không mê gái là được Điên lắm nhưng ông vẫn đi làm và làm việc nhà chỉ t7 chủ nhật đi vần cùng mấy ông bạn Sống chung với lũ nhiều lúc mình chỉ mong trộ nó vào bẳt đi hết của ông đê khỏi choi