Người đàn ông giàu có gửi con trai sống ở vùng quê, và khi trở về cậu nói….

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 31/8/2015.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    “Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà còn họ thì có cả bầu trời sao vào buổi tối. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân mà họ có cả chân trời. Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào.”

    [​IMG]
    Cảm ơn cha đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào

    Một ngày nọ, người cha giàu có quyết định đưa con trai mình tới vùng ngoại ô để xem người nông dân ở đây có thể nghèo đến mức nào. Họ đến một nông trại yên bình thuộc diện nghèo nhất nhì vùng và trả một ít tiền để thuê nhà trọ.

    Khi về đến nhà, cha nhìn con trai mỉm cười và hỏi: “Chuyến đi như thế nào hả con?” – Người con rạng rỡ trả lời: “Thật tuyệt vời bố ạ!”

    -Bây giờ con có thể hình dung ra rằng một con người có thể nghèo đến mức nào rồi chứ?

    -Vâng ạ.

    -Thế con học được gì từ chuyến đi?

    Người con hồ hởi đáp: “Con nhìn thấy rằng chúng ta có một con thú cưng, còn họ thì có nhiều chó, lợn, gà thật vui vẻ. Chúng ta có một bể bơi nhỏ xíu trong vườn, còn họ thì có cả dòng suối, sông thật lớn. Chúng ta phải trả tiền để mua đèn trong nhà còn họ thì có cả bầu trời sao vào buổi tối. Mái hiên nhà mình chỉ đến trước sân nhưng họ thì có cả chân trời.”

    “Chúng ta có một mảnh đất nhỏ để xây nhà mà sống, còn họ có những cánh đồng rộng mênh mông. Chúng ta phải mua rau và cây cảnh, còn họ tự trồng được. Chúng ta phải xây những bức tường bao quanh tài sản của chúng ta để bảo vệ chúng ta, còn họ có những người bạn bảo vệ nhau. Cảm ơn cha vì đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào!”

    Nhiều khi, chúng ta vì quá trông chờ vào những điều mới mà quên mất những gì mình đang có. Có nhiều thứ không giá trị với người này nhưng lại là mong mỏi của người khác, phụ thuộc vào cách nhìn và đánh giá của mỗi người. Xin đừng quá lo lắng, chờ đợi vào những gì bạn chưa có mà bỏ quên điều mình đang có, dù rằng chúng rất nhỏ nhoi.

    [​IMG]
    Hãy trân trọng những người thân xung quanh và những thứ bạn đang có

    “Nhiều người thực tế đang rất nghèo, bởi vì điều duy nhất họ có là tiền” – Rodolfo Costa

    Vốn dĩ mạng sống, những niềm hạnh phúc và thiên nhiên xung quanh ta, dù bạn có nhiều tiền bao nhiêu thì cũng không thể mua hết được. Vậy tại sao những thứ có thể mua được bằng tiền lại quan trọng hơn những thứ không thể mua được bằng tiền?

    Khi bạn bắt đầu thực sự trân trọng những người thân xung quanh, và những thứ bạn có, bạn sẽ cảm thấy theo đuổi sự giàu có rất phù du, bởi vì bạn nhận ra được, rốt cuộc đời người cần nhất điều gì, khi bạn đến cuộc đời với bàn tay không, và ra đi cũng bằng bàn tay không.

    Hãy thử hỏi mình: “Bạn có đang bận rộn tới mức cảm thấy không có thời gian để gọi điện hỏi thăm bạn bè, cha mẹ, và để tận hưởng cuộc sống này? Và bạn định để khi nào làm điều đó?”

    Nguồn: Tapchi.shoptretho
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


  2. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Cảm ơn cha vì đã cho con thấy chúng ta nghèo đến mức nào! Hay quá
     
  3. huyenhnit

    huyenhnit Vé máy bay nội địa và quốc tế

    Tham gia:
    2/7/2012
    Bài viết:
    5,676
    Đã được thích:
    961
    Điểm thành tích:
    773
    Bài viết thật ý nghía, hjhj
     
  4. tuanstda2

    tuanstda2 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Thế mới biết người thành phố nghèo hơn ở quê đến mức nào
     
  5. webmaster

    webmaster Stay hungry. Stay foolish

    Tham gia:
    16/12/2006
    Bài viết:
    13,288
    Đã được thích:
    35,263
    Điểm thành tích:
    6,063
    Chẳng phải thành phố thì nghèo hơn ở quê, mà cái nghèo là trong tư duy con người thôi.
     
  6. nguyenvuong8210129

    nguyenvuong8210129 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Nghèo không gian, nghèo tình người, nghèo về sự tự do! đố ai định nghĩa được chữ nghèo!
     
  7. dauphunhp

    dauphunhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    1,958
    Đã được thích:
    176
    Điểm thành tích:
    103
    không ai định nghĩa được chữ nghèo :)
     

Chia sẻ trang này