15/7/2015-- Bước ngoặt của mẹ con Táo

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi hoahathanh1905, 18/7/2015.

  1. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83

    cảm ơn mn nhiều ạ !
    mn làm thơ hay quá ạ !
     
    Đang tải...


  2. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83

    cảm ơn mn nhiều ạ !
    mn làm thơ hay quá ạ !
     
  3. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Mẹ Táo cảm ơn Mẹ Chít nhiều !

    [​IMG]
     
    loan157 thích bài này.
  4. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Xa riết rồi cũng quen, giờ bố mẹ về thưa dần hơn...vì mẹ vừa kinh doanh vừa làm việc khác, công việc của bố Táo cũng làm tự do nên cả bố và mẹ cứ nghỉ là mất xiền ..điều kiện chưa cho phép nên em Táo cho phép bố mẹ về thưa thưa, Gái nhé !

    Mở hàng kinh doanh mới chỉ đủ chi phí, chưa có lời lãi nhiều nên đành vậy, xa thêm chút, Gái nhỉ ?

    Tin mừng là con đã quen hơi ông bà nội, theo ông bà nội hơn cả bố mẹ rồi ! Mỗi lần về, khi bố mẹ lên xe đi, Gái hồn nhiên cười toe toét, vẫy tay bye bye, chả cần hai đứa ấy nữa rồi, chỉ cần được ông, bà nội bế, đưa đi chơi là thích lắm lắm...

    Gái đã lớn hơn, giỏi hơn rất nhiều..Biết bò lồm cồm khắp nhà, đã mọc 1 cái răng và 3 cái đang nhú lên rõ rệt, Gái ăn 3 bữa bột mỗi ngày, 1 tuần hết 1 hộp sữa bột to ( mỗi lần tu một hơi là 180ml )... Gái giỏi lắm nhé nhưng mỗi tội đen hơn nhiều, không còn trắng như trứng gà bóc nữa...

    Hic..hic..Gái đen đến nỗi mẹ định mua cái váy màu trắng tinh, như váy của công chúa trong chuyện cổ tích ấy, mẹ định mua về cho Gái mặc xinh xắn, đi chơi khắp làng...nhưng ý định của mẹ bị dập tắt ngay sau 1 tuần xa Gái..

    Gái đen lắm roài !! Cơ mà rắn rỏi, nhanh nhẹn, linh hoạt...Uhm, như vậy mẹ thích hơn...

    Cứ khỏe mạnh, ăn no, chóng lớn, bé Táo nhé !
     
    loan157 thích bài này.
  5. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Yêu quá con ơi!:)
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  6. Mẹ Liên Hương

    Mẹ Liên Hương Điện Biên

    Tham gia:
    16/12/2014
    Bài viết:
    3,218
    Đã được thích:
    820
    Điểm thành tích:
    873
    Cố gắng của bố mẹ tất cả là vì con...Không bố mẹ nào muốn xa con cả nhưng vì hoàn cảnh...Cố gắng mn nhé...cố gắng để được gần con.
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  7. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn mn !
     
    Mẹ Liên Hương thích bài này.
  8. loan157

    loan157 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/10/2014
    Bài viết:
    8,613
    Đã được thích:
    3,613
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đáng yêu công chúa nhỏ ơi
    Lọ lem của mẹ như lời Grim :)
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  9. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Mùng 2-9 về gặp công chúa, giờ đã lớn hơn, biết là mẹ rồi thì phải...Hai bố mẹ trên xe đã nhìn thấy nàng ngồi gọn trong lòng ông nội, ông thì đang chơi bài tiến lên cùng mọi người..

    Mẹ xuống xe, chạy ra chìa tay đón nàng, nàng cười toe toét theo luôn nhé và cứ theo suốt, cứ bế suốt từ lúc đó, lúc đi chơi, rồi lại về, cứ trên tay mẹ suốt thôi ...

    Đêm ngủ , khi nàng ẹ ẹ thì mẹ cho ngay bình sữa bố pha sẵn vào cái miệng chúm chím , nàng mắt vẫn nhắm tịt, vẫn bú bình, bú hết 150ml là đẩy ra ngủ tiếp..Rồi lại ẹ ẹ, hị hị...mẹ bế, mẹ nựng, bố dạy pha thêm 1 bình sữa mang vào, mẹ đặt nàng nằm xuống, cho bình sữa, nàng tu ti và ngủ đến sáng...

    Gặt hái ngày lễ của bố mẹ đây !!

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và ngày mùng 3-9 của hai đứa BỐ VÀ MẸ rất chi là mệt, buồn ngủ...Hic..hic...đến giờ ngồi đánh máy, hai bên bắp tay mẹ vẫn đau đau vì bế đứa gần 9kg nhưng mà mẹ rất vui vì Táo đã theo mẹ rồi, chứ không bơ bơ mẹ nữa ...

    Mong Táo luôn mạnh khỏe và ăn no , chóng lớn, ăn thật nhiều Táo nha !!!!!;);););););)
     
  10. baongoc95vl

    baongoc95vl Thành viên mới

    Tham gia:
    3/9/2015
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    táo tên không hay vì họ hay nghĩ ngay tới táo tàu trung quốc :D
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  11. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    hì hì..Táo là tên của anh trai cháu đặt cho cháu đấy ạ ...
    khi anh trai thấy mẹ có bầu, anh ấy bảo :
    - Mẹ đặt tên em là Sô cô la đi ..
    - Mẹ không thích đâu, Sô Cô La đen lắm !
    - Thế mẹ đặt tên em là Siêu Nhân Cuồng phong nhé !
    ( anh ấy giờ mới đi học lớp 1 ạ , chuyện 1 năm trước )
    - Không, em gái cơ mà, em gái không thích siêu nhân con ạ !
    - Vậy đặt là em bé Táo được không mẹ ?
    - Ồ , được đấy, gọi là em bé Táo nhé !
    - Vâng, gọi thế nhé !

    Thế là theo anh cả, bé có tên là Táo luôn...Mình đặt bé Táo với mong muốn con mập mạp, tròn trịa như trái Táo ấy, vì thằng anh được đặt tên là Kẹo mà nó cứ nhỏ xíu như cái kẹo ấy, các cụ toàn đổ lỗi tại mình đặt tên nó là Kẹo thoai..
    hic..hic... nên lần này rút kinh nghiệm đấy ạ !!!:p:p:p:p
     
  12. tuntun20

    tuntun20 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    69
    Điểm thành tích:
    28
    Nhìn thấy topic ngỡ chia sẻ việc con đỡ bị táo cư :D
    mà đọc xong đồng cảm qá. Gái nhà mình cũng đang phải ở nhà ngoại. Cuối tuần về, đầu tuần lại đi. Mình cho con đi học trên này mà ốm qá. Về quê rắn rỏi, biết nhiều hơn, giỏi hơn. Dặn mjnh cố gắng thêm 1 time nữa cho con lớn hẳn, rùi lên đi lớp đỡ ốm cho đỡ phải xa nhau. :( Nay thứ 6, lại được về vs bạn ý rồi. Nhớ qá, nhớ qá
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  13. Y Khoa Tâm Phúc

    Y Khoa Tâm Phúc Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/9/2015
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    đọc mà buồn theo, cố gắng lên chị nha. Chúc chị vui trong cuộc sống
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  14. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn mn đã chia sẻ !!
    tớ thì hóng hóng ngày chủ nhật, tí nữa hai vc tớ lại phóng về với Táo đây mn ạ !!
    chúc mn cuối tuần vui vẻ nha !!
     
  15. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn bạn nhiều nha !
     
  16. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Đêm qua chẳng ngủ được, chỉ mong công việc thuận lợi, cuộc sống khấm khá để đón cả hai anh em Táo ở cùng bố và mẹ cơ !!

    Anh lớn và em nhỏ
    Một ngựa và một trâu
    Anh trong lòng Hà Nội
    Em ở tận điểm đầu..

    Tuy xa mà gần lắm
    Anh nhắc nhớ em hoài
    Em vẫn còn thơ dại
    Chưa biết ai là ai ...

    Mẹ ở nơi xa tít
    Nhớ các con thật nhiều
    Muốn xé làm hai nửa
    Để chúng mình được yêu !!!

    Nhưng mẹ là người lớn
    Nên học cách lạnh lùng
    Gom yêu thương chôn chặt
    Mơ ngày sau sống cùng.....

    Hà Nội - 13/9/2015 -- Buồn và mất ngủ !!!
     
  17. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    cảm ơn mn !!!
     
  18. mebaubeo

    mebaubeo Bán mật ong nguyên chất Sơn La

    Tham gia:
    8/11/2014
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    53
    Điểm thành tích:
    28
    Xa con khiến cả bố mẹ đều quay quắt nhớ. Cố gắng để sớm có nhiều ngày cuối tuần dày cho con mn nhé!
     
    hoahathanh1905 thích bài này.
  19. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    vâng, cảm ơn mn !!
    vợ chồng em cũng cố gắng nhưng mà bon chen ở HN làm mà k chịu khó là sống khó chịu ngay ấy ạ , cứ về dày dày thì toàn phải đóng của hàng mà công việc nữa chứ, em vừa kinh doanh vừa đi dạy học mà... cũng khá bận ấy, mn ạ !! cứ đi đi, về về mệt, lúc xuống là mất thêm 1 ngày đi làm việc không có tinh thần gì ấy ak...
     
  20. hoahathanh1905

    hoahathanh1905 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    151
    Điểm thành tích:
    83
    Ngày 13-9-2015 , bố mẹ hối hả chạy về, trời se lạnh, gió vù vù nhưng cũng chẳng thấy gì mấy, lúc đấy thấy đường sao mà xa, đi mãi chẳng tới nhà, chỉ mong về thật nhanh để gặp gái ..

    Mua cho gái con rô bốt có pin và nhạc moden talking, con rô bốt nhảy tưởng gái thích, ai ngờ sợ, khóc thét... được một lúc sau Gái đã tóm lấy con rô bốt và quăng quật , chả còn tí tín hiệu nào của sự sợ hãi cả ....

    Bà nội làm cho kiểu tóc như đàn ông nhưng trộm vía, càng ngày càng cứng cáp, muốn đi lắm rồi ấy, các mẹ thấy Táo nhà tớ gấu không ????

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này