ở đâu cũng có người này người nọ. Chỉ buồn nhất là họ hay bảo dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu mà ko biết rõ sự tích của câu chuyện này là gì. Lại nhớ đến câu chuyện Quang trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em!
e cũng đồng tình với ý chị, e cũng TH nhưng mà nếu gặp TH này em cũng ko tha thiết, về sống còn tủi khổ hơn
e cũng đồng tình với ý chị, e cũng TH nhưng mà nếu gặp TH này em cũng ko tha thiết, về sống còn tủi khổ hơn ck chị ở xã nào Hoằng Hóa ạ, e cũng ở Hoằng Hóa này, nói chung e chả quan tâm đến mấy chuyện phân biệt vùng miền TH hya nọ kia, kệ họ, những ng đó cũng chả tốt hơn đâu
ở đâu cũng có người này người nọ. Chỉ buồn nhất là họ hay bảo dân Thanh Hoá ăn rau má, phá đường tàu mà ko biết rõ sự tích của câu chuyện này là gì. Lại nhớ đến câu chuyện Quang trung và Nguyễn Huệ là 2 anh em!
uhm, không phải ai cũng như ai nhưng nói chung người Thanh Hóa ở HN có định kiến với dân TH rất nặng..
Hjc, ở đâu cũng có người nọ người kia mà, bạn đừng nên buồn quá nhé, chẳng qua nhiều khi bà mẹ sợ con lấy ck xa nên lấy lí do vậy thôi
Mình nghĩ mọi người k nên có định kiến về dân vùng miền, ở đâu cũng có người xấu người tốt, thế mới là xã hội. Hãy cứ sống tốt, rối sẽ gặp tốt.
chia sẻ với các bạn, ở đâu cũng có người tốt người xấu nhưng ko hiểu sao mn cứ có định kiến với người Thanh Hóa như vậy???? mình cũng có tiếp xúc với các bạn Thanh Hóa, thấy các bạn rất tốt, chịu khó và đặc biệt rất giỏi nữa.