Chào Các mẹ em lập toppic này để tham khảo gia đình các mẹ Trước nay quan niệm trụ cột gia đình hoàn toàn là đàn ông nhưng nay đa khác . phụ nữ thời nay ngoài việc lo cho con cài còn hoàn toàn lo tài chính chi tiêu trong gia đình Nhà em cũng là 1 trong th vậy
em làm lương được 8 triệu, còn chồng em thì làm kinh doanh nên lúc cao lúc thấp cũng được khoảng 12 triệu, nói chung là chưa có con nên 2 vợ chồng em cũng thoải mãi chi tiêu
Hi nhà mình chẳng ai chính cả, nếu chi tiết mà tính thì thu nhập của mình cao hơn chồng vài lần, nhưng được cái cv của mình lại được ck hỗ trợ cho khá nhiều nên coi như ai cũng chính hết. Không có chồng giúp đỡ thì mệt phết
Nhà e thì chồng.,e đag bầu bí ở nhà ăn bám,tuy vẫn giữ hết tiền nong và qly chi tiêu gđình nhưng nhiều lúc cũng chán lắm ah
nhà mình thì linh động, ,mình là chính nhưng đến lúc những khoản cần tiền to thì mình góp còn chồng mình chủ chi.
Nhà mình thì chồng là trụ cột chính, mình thì là chính phụ thôi, nếu cố gắng thì cũng có thể ngang cơ, nhưng nản lỗi là còn con cái, ko có thời gian để cố gắng và phấn đấu nữa, dự là con lớn hơn chút sẽ phấn đấu hơn thì nhà mới có dư giả được
Nhà mình thì là mình, thu nhập của mình cao gấp nhiều lần so với thu nhập của chồng, nhưng vc vẫn chung kinh tế và mình để cho chồng quản lý vì mình kiếm thì đc chứ lại k biết quản lý tiền và mình k cảm thấy có vđ gì cả.
Nhà mình chồng thu nhập 10 phần thì vợ bằng 8/10 của chồng, nhưng tất cả đều quy về một mối và mình quản lý chi tiêu, chồng chỉ giữ lại một ít để tiêu vặt, mình thây cũng khá ổn và hài lòng
Nhà mình thì cả hai vợ chồng cùng phải cày cuốc nên thu nhập cũng same nhau. Nhưng nhiều lúc mình cũng thấy đuối, mệt mỏi vì chẳng có nhiều thời gian dành cho bản thân, con cái.