Mình mới sinh bé được 1 tháng. Thời gian nghỉ sinh buồn quá mọi người à. Ngày nào cũng chỉ 2 mẹ con ở nhà. Ông bà ngoại thi thoảng đến chơi, ông bà nội ở xa cũng ko mấy khi lên. Mình làm công việc quen chạy nhảy rồi bjo sinh con thấy cuồng hết chân tay. Có bạn nào ở nhà mà như mình không. Mình mong được đi làm để có người nói chuyện quá.
Vậy là bạn ở riêng, có ng giúp việc ko?mới sinh xong mình cũng buồn,tủi thân vì ở nhà ngoại, nhưng bà đi làm cả ngày,2 mẹ con mìn trông nhau. Nhưng cứ nhìn con là sung sướng, luẩn quẩn cũng hết ngày ấy mẹ. Mn nghỉ ngơi nhiều vào,cho đỡ mệt,còn phải chiến đấu nhiều đấy
Vc mình ở riêng. Sinh đứa đầu mình cũng về nhà ngoại ở nhưng về đó ông bà cũng bận, đứa này mình ở nhà thuê người dọn dẹp nhà cửa, cơm nước bạn à. Nghỉ lâu chán thật. 2 mẹ con nhìn nhau cũng hết ngày. Thôi thì phải chấp nhận. Vì con mà
mẹ nó ở khu vực nào thế? Mình trước cũng ở nhà sinh con với nuôi con buồn y như mẹ nó. Nếu mn k chê thì kết bạn nc với tớ cho đỡ buồn
Mình ở Kim Giang. Mẹ nó có ở gần đó ko. Nhà mình mua nhà khu này nên ko có họ hàng hay bạn bè ở đây. Mình sinh con được hơn 1 tháng rồi
Mình cũng giống mn, mình cũng mua nhà ở khu Trung Văn, nên cũng chả có họ hàng gì ở đây cả. Thôi mn cố gắng lên, cho con ăn uống với nghỉ ngơi cũng nhanh hết ngày thôi. vài tháng nữa đi làm lại lại vui ngay ấy mà. Bây giờ mình đi làm rồi nên cũng đỡ. Thế mn có dùng facebook hay zalo gì không kết bạn với mình thi thoảng nc cho đỡ buồn hì
Bé nhà tớ ăn và ngủ bạn à. Trộm vía tớ nuôi con nhàn lắm. Con ngoan thì mẹ nhàn mà. Bé nhà bạn.hay quấy thì vất vả nhỉ
hi, em chuẩn bị có em bé rồi, chắc lúc ý cũng như chị chán lắm đây, chắc suốt ngày ôm máy tinhd lên diễn đàn lamchalame buôn chuyện với các chị mất
mới sinh cũng phải kiêng hạn chế nói chuyện mn ạ. không sau này nói nhiều lại bị mỏi mồm. cố gắng lên mn nha. thời gian trôi nhanh lắm.
haza ở nhà thì buồn lắm mn ah, như mình giờ ở nhà cũng đang buồn đây, xuốt ngày quanh quẩn với con, rồi cơm nước thế là hết ngày
Dù sao mn cũng ở riêng. sinh mà ở nhà ck thì còn áp lực và bùn chán hơn ấy chứ. sắp tới e cũng pải về quê ck sinh và ở đó vài tháng đây. nghĩ mà thấy nản quá ak
mn cố gắng lên, dù sao mn đk ở riêng cũng là tốt rồi, chứ ở cùng gđ chồng phức tạp lắm, đời còn cung cấp rồi đi làm cũng dk mà, con cái vẫn là quan trọng nhất
Hồi sinh đứa thứ 2, chị cũng trong cảnh 1 mẹ 1 con ôm nhau cả ngày vì ông bà ngoại còn giúp trông đứa lớn, bà nội ở xa. Tưởng nuôi con dạ dễ ai dè nó quấy khóc lắm, biếng ăn dã man nên mấy tháng ở nhà trông con dài đến phát sợ. Chồng đi từ 7h sáng đến 8-9h tối mới về, 2 mẹ con ôm nhau nằm nhà, lui cui cho con ăn, tắm táp, giặt giũ, dọn dẹp cũng hết ngày.... nhưng mà buồn lắm ý. tivi thì không dám bật vì con khó ngủ, sách chẳng đọc được vì gần như lúc nào cũng bế con trên tay... Đến khi nhóc được hơn 3 tháng thì hôm nào 2 mẹ con cũng tha lôi nhau ra công viên gần nhà tắm nắng, lúc đó mới thấy cuộc sống ở nhà chăm con dễ thở hơn!
mn chịu khó cho bé đi ra ngoài tắm nắng rồi giao lưu, cứ ở trong nhà nhiều vừa buồn, con vừa ít tiếp xúc với bên ngoài, mẹ cũng thấy luẩn quẩn. thời gian trôi nhanh lắm, chẳng mấy chốc lại phải đi làm lại thôi.
2 hôm vừa rồi mình ốm, đau đầu, đau hết cả người. Ngoài trời thì mưa nghĩ mà buồn quá, cứ nằm chơi vơi con thôi. May mà con ngoan cứ có mẹ nằm cạnh là im. Mình ở nhà chỉ chăm con còn mọi việc có người làm hết rồi nên nhàn lắm. May mà bán hàng qua mạng thi thoảng có mẹ qua chọn đồ và mình hay chọn đồ cho khách nên còn vui hơn tý. Chủ nhật này chồng mình đi công tác mình sẽ về nhà ngoại chơi. Được thay đổi không khí rồi