Em à, em đang ở đâu? đừng để anh đi tìm quá lâu như vậy chứ anh sẽ thấy mệt đấy em ạ, hà nội rộng lắm, lạc nhau là mất. Nên em ở đâu để anh phi trâu tới đón anh tìm hoài mà vẫn chưa thấy bóng em đâu cả, anh đâu phải anh chàng có điều kiện đâu. 24 năm anh đi tìm em. đi tong mất của anh gần 100 đôi tông lào và dăm ba chục đôi giầy hiệu "Hồ Cẩm Đào" rồi Thư gửi vk tương lai of ck!!! Rốt cuộc là em đang trốn ở đâu? Về mau đi cho mùa đông bớt lạnh anh nói nhẹ thì em phải nghe chứ Khi nổi giận không ai cản được anh đâu Trước sau gì ta cũng ở một nhà em thôi đi trò trốn tìm hồi nhỏ Kẻo anh thấy cô nàng nào vừa mắt anh yêu rồi em lại hận anh mãi anh hỏi lại, em đã trốn đủ chưa? Chưa đủ thì đừng ra, anh bực mình rồi đấy Từ bây giờ anh quyết tâm ở vậy Cho em cô độc giữa muôn nẻo đời trôi Nói vậy thôi, không thay đổi được đâu mọi sắp đặt đều đưa ta về một mối em trốn làm gì, rồi bắt anh tìm mãi giữa biển người tội anh lắm em ơi Giữa cuộc sống bon chen, giữa guồng quay mê mải Khi cuối cùng ta vẫn là of nhau a đây rồi, anh thấy bóng em rồi chạy lên quận anh bắt được rồi nhá khi đọc được nhớ reply cho anh P/s: Các mẹ mà thấy cô vk tương lai của em ở đâu thì chỉ chỗ về đây giúp em nhé, tình hình là em tìm 24 năm nay mà vẫn chưa tìm được đúng cô ấy các mẹ ạ "nhại lại lời thớt nói. đừng gạch. đá tội em"
Anh cũng tìm em lâu rồi, chờ em cũng rất nhiều mùa hoa đào nở, nhưng rồi vẫn mãi bặt tim em, không biết bây giờ có quá muộn không nhưng anh phải làm tròn trách nhiệm của mình với bản thân và xã hội, để anh về anh hỏi vợ anh nhé