HÌ chẳng biết mn thế nào chứ em thấy càng lớn tuổi thì càng khó yêu và chấp nhận. Em thấy thời học trò, sinh viên có lẽ dễ rung động hơn. Còn càng sau này thì lại càng khó cảm nắng 1 ai đó bởi cs nhiều lo toan tính toán, nhìn thấy nhiều cám rỗ. Nói chung là con gái hãy ngu đi một tý thì sẽ sướng ( hì theo em là vậy vì em đã như vậy nếu không thì không thể có cảm xúc yêu thương ai được )
Bởi khi trải qua t.g trái tim thêm đa nghi và dễ tổn thương.. Hoài nghi nhìu điều thì càng khó có thể cảm nhận..
, hì...bạn có fb hay zalo không, mình kết bạn làm quen nhé...zalo mình là số : 093.782.2628 hoặc fb : https://www.facebook.com/nguyen.q.thai.31