Bỉm tốn kém quá. Nhà tớ con lơn 4 tuổi tối vẫn đóng bỉm. Bé hơn 1 tháng thì cũng dùng bỉm cả ngày. Bé quá ko dùng bỉm cứ giặt suốt thì quần áo cũng ko khô kịp
Vậy mà bé nhà e ông bà định bảo xi bé ngay khi bây giờ bé có 1.5 tháng tuổi, may mà e không làm theo cứ để khi nào bé đc 3 tháng trở lên đã.
Mình thì kết hợp goon với tã vải, đêm thì dùng tã vải vì bé ngủ tè ít lắm, đủ cái tã vải ban đêm. Sáng ra cho mặc quần thôi, chờ ị xong thì đóng 1 miếng goon, dùng hết lại quần ^^. mn sắm tầm 20 cái quần, ngày gom hết vào rồi giặt 1 lần , bé ị thì xả , ngâm luôn. Tính ra cũng đỡ hơn nhiều đấy ạ :x À , thấy mng bảo goon nđ tốt , k chê gì cả . Mình cũng cắn răng cho bé dùng ,cảm nhận là mỏng ,mềm, mịn, thấm tốt nhưng sao bông xô kinh khủng. Mình mua ở kidplaza, k biết có phải hàng lỗi k nữa @.@ có mn giống mình k nhỉ
Bé nhà mình sinh mùa hè, lại là bé trai nên mấy hôm đầu mình giặt tả lót sau 1 tháng mình xi cho bé tè, chỉ mặc tối thôi. bé nhà mình tè đêm ít nên đêm chỉ có 1 miếng thôi. Còn bé ị thì mình chăm con nhìn nét mặt là mình biết bé ị thì mình xi, sau đến giờ thì xi cho bé. đến 2 tuổi thì mình cai bỉm, đêm chịu khó xi 1 lần là được. bây giờ 3 tuổi rồi ko tè đêm nữa rồi. mẹ cũng thảnh thơi.
Có nghĩa là lớp bông hay hạt thấm trong bỉm goon bị xô ý, kiểu như bị vón cục mn ạ =.= Hnay e hỏi 1 chị dùng goon thái cho con thì bảo k bị hiện tượng như thế. Thành ra e đang chán chán , cbi chuyển sag goon thái thôi
Mình thấy thấm tốt khi bông chưa xô, khi bông xô rồi thấm k tốt như trước. Lúc tháo bỉm ra ấy, giơ lên chỗ thì 1 cục , chỗ thì chả có tí bông thay hạt thấm nào cả... Bỉm hugg, bobb nó dầy lên nhưng ít bị xô nhiều tay lắm , mỗi tội con hăm nên k dùng đc.
hôm rồi mình nghe các mẹ khen tìm bỉm huggies cho dzai xài, sờ vào thấy mềm và êm lắm mấy mẹ, mà còn phân biệt cả cho trai hay gái nữa nha. Bỉm cho bé trai màu xanh còn bỉm cho bé gái màu hồng. Mà bé đã lớn, lúc nào cũng nói "con là con trai không mặc đồ màu hồng" hehe với cả bỉm Huggies cho bé trai có nhiều bông ở phía trước do bé trai hay tè về phía trước còn bỉm cho bé gái thì nhiều bông ở phía sau do bé hay tè về sau. Cái này chỉ chủ cửa hàng nói với em í, mà em sờ thì thấy bỉm dzai nhà em đúng có dày phía trước hơn. của bé gái thế nào thì em chưa biết
Giai đoạn này là căng nhất, mình phải hạn chế bỉm, cho bé bú đến 6 tháng mới cho ăn dặm. 1 tuổi thì mình cho uống thêm sữa ngoài. dinh dưỡng đã là một vấn đề đáng lo rồi ấy.
nuôi con nhỏ đúng là tốn kém đủ điều các mẹ nhỉ? Mà cái nào cũng mong cho con được dùng đồ tốt nhất thôi
mấy hôm nay con em có hiện tương hăm các mẹ ơi, vùng mông đỏ hết cả lên í, em nghĩ do gần đây con uống sữa nhiều, tự đòi uống luôn nên tè nhiều hay sao đó, hic nhìn xót dễ sợ
nếu như bạn có mức thu nhập bình dân thì quả thực dùng như vậy thì đúng là hơi xót, theo mình bạn nên chuyển sang dùng bỉm bobby hay huggies giá rẻ hơn rất nhiều, chất lượng cũng tương đối ổn định, và bạn nên dùng bỉm vào buổi tối khi đi ngủ cho bé thôi, ban ngày chịu khó xì, hoặc khi bé tè ra thì chịu khó thay quần và lau chùi sạch sẽ cho bé, không dùng bỉm cả ngày bé sẽ thỏa mái hơn đấy !!!!
Nếu bé bị hăm mẹ nó phải coi lại cách đóng bỉm cho bé. Coi có bị bí không. Hoặc kiểm tra lại loại tả đang sài có chất lượng không. Và chịu khó thay tả cho bé thường xuyên... chứ để bé bị hăm tội bé lắm ạ.
minh thấy không trễ chút nào đâu ạ, bé nhà mình bú hoàn toàn trong 6 tháng đầu, khi ăn dặm thì mình cho ăn cháo trắng, đến 7 tháng là ăn thêm rau củ và thịt. 6 tháng bé nhà mình được 9,5kg rồi đấy ạ.
Bé nhà em cũng đang ăn dặm, mà sớm hơn. Có điều bé em cứ dập mặt xuống bàn ăn, chứ không chịu cầm tay bốc
Nhà m ngay xưa mua mấy chục cái quần, thi thoảng xi đc thì xi ko xi đc thì cho đai ị tư do, mua này nắng giặt nhanh khô, nóng con cũng thoải mái, chỉ đóng ban đêm thôi nhưng hầu như đêm cũng 2 cái do đai trào bỉm hoặc ị đem, nuôi con phải chấp nhận thôi mn à, cố găng lên con càng lớn càng tốn, ko tốn cái này thì tốn cái khác
mùa nắng thì ko cho con mặc bỉm còn được, chứ mùa mưa là ko bỉm thế nào cũng ngập nhà, quần lại ko kịp khô í chứ, khổ lắm, cứ mùa mưa là nhà em lại tốn bỉm gấp rưỡi bình thường, sáng thì em cho con dùng huggies pant của VN, tối ngủ thì em cho dùng huggies hàn vì đắc hơn 1 tí nhưng thấm tốt, con ngủ ngon hơn nữa
Mình nghĩ bạn thử ngồi trước em bé rồi bạn bốc ăn, hướng dẫn bé làm theo là ok đấy, lúc đầu bé hơi ngượng chút thôi. Lúc bé nhà mình ăn dặm được 6 tháng rồi quen với việc cầm đồ vật nên dễ dàng hơn nhiều ý.