chị đảm đang quá, việc công ty lại còn việc nhà, đúng là phục chị thật, nhưng em thấy ko ổn lắm, chị san sẻ với chồng cho đỡ vất vả đi chị, chỉ có một người cố gắng thì biết bao nhiêu cho đủ.
chị đảm đang quá, việc công ty lại còn việc nhà, đúng là phục chị thật, nhưng em thấy ko ổn lắm, chị san sẻ với chồng cho đỡ vất vả đi chị, chỉ có một người cố gắng thì biết bao nhiêu cho đủ.
em thấy chị siêu quá là siêu luôn. nhưng mà cũng ko nên ôm hết việc vào thân, bảo cả chồng cùng san sẻ hỗ trợ nữa
em thấy chị siêu quá là siêu luôn. nhưng mà cũng ko nên ôm hết việc vào thân, bảo cả chồng cùng san sẻ hỗ trợ nữa
mn nói đúng quá, cứ suốt ngày ở nhà mình ăn mặc chả đâu vào đâu cả, dần dà rồi quên đi bản thân luôn. Mình phụ nữ mà c, công việc một phần, gia đình 1 phần, 1 phần cho riêng mình nữa c ạ
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ, mình hiện tại vẫn đi làm và mẹ chồng vẫn bán hoa quả hộ mình, mình dự định bán hết tháng 9 này sẽ nghỉ (chỉ bán hoa quả mùa hè thôi) còn mùa đông thì chiều thứ 7 và chủ nhật mình bán ngô, khoai thôi còn lại thời gian chăm sóc các con. Đi kiềm tiền tăng thêm thu nhập thực sự rất mệt các mẹ ah nhưng mà đói thì đầu gối phải bò thôi. Mình vẫn không quên chăm sóc bản thân đâu, vẫn bôi kem dưỡng da mỗi tối, sáng đến cơ quan cũng dưỡng da nữa hi hi.
Em nghĩ nếu chị có tay KD vậy thì nghỉ việc cũng được ạ. Đôi khi làm KD chưa hẳn đã bận như những việc chị đang làm đâu. Đó là e nghĩ vậy, C cứ suy nghĩ kỹ và hỏi ý của chồng C nữa xem tn.