Thực đơn buổi tối hôm nay của nhà em : - Rau mùng tơi + mướp ( 1 mớ rau và 1 quả mướp hương nhà em chia đôi vì có 2 vc) : 5k - Đậu đỗ cove + mấy cây cần tây : 6k - Thịt bò ( mua loại ba chỉ rẻ hơn và cũng ngậy hơn) : 25k - Lạc rang bột canh : 5k
các mẹ cũng nên canh km các siêu thị. 15' mỗi ngày dạo qua các trang web của siêu thị để có kế hoạch mua bán sẽ đc giá hời đấy ah. VD: có đợt Vinmart km cà chua 9.9k/kg, sữa TH 24k/ hộp, date tận t2/2016, tiết kiệm 8-9k/ hộp so với bình thường mà ko hề cận date, BigC km bơ 16k/kg, gà 20k/ 4 cánh. chủ yếu e dạo 2 siêu thị này ^^.
Like mạnh ý kiến của nàng! Nhà bà ngoại mình gần Vinmart, phải áp dụng ngay mới được! Mấy lần bế con vào siêu thị này mua được ít sữa chua hoa quả cho trẻ con đúng đợt khuyến mãi, giá rẻ hơn bình thường phải gần 2k/hộp... thích thích là!
m thích ăn các loại cá nhỏ về rán giòn, ngon mà rẻ, m hay mua cá thầu dầu, diếc, cá trứng, rất dễ ăn, nhất là cá trứng, ở metro bán có 54k/0.5kg mà ăn chả bỏ gì nên rất dôi. nhà m 2 người lớn, 2 trẻ con ăn đều ít nhưng ngày ăn có 1 bữa ở nhà tính trung bình đã 100k rồi, các mẹ tk siêu thât
cá nhỏ ăn mới tốt ấy bạn ạ. nhà m lần nào đi siêu thị cũng mua cá trứng vì chồng và con thích ăn rán giòn còn m thì rất ngại vì rán nó bắn khủng khiếp (bạn có cách nào ko)?
Thực đơn nhà mình hôm nay nè: - sáng: Xôi (bánh mỳ) 10k - trưa: + rau muống luộc dầm sấu: 4k ( sâu nhà mình để ngăn đá từ năm ngoái) + mướp đắng: 10k +Thịt lợn: 15k + Dưa: 5k - Tối: + Đậu nhồi thịt: 21k + Canh mướp+ mùng tơi+ rau đay: 8k + cà muối:3k 20k hoa quả tráng miệng
Thực đơn nhà mình - Sáng : Bánh mì 10k - Trưa: Lườn gà xào ớt chuông Lườn gà: 25k Ớt chuông: 10k - Tối: Gà hầm hạt sen Gà 1 con được free nấu được thêm bữa ngày mai nữa. Hạt sen tươi: 10k Nấm hương + Gia vị: 3k Tráng miệng: 2 quả kiwi mua được trong bigC chắc tầm 12k
Mình mới đi sthi hôm qua về, cá trứng date t6/2016 còn 30k/0.5kg, sữa TH date t2/2016 còn 24.5k/ hộp 1L. Đừng ai bảo mình ham đồ rẻ hết hạn, oan lắm. Sáng: trứng gà ốp la + bánh mì (7k), yến mạch + sữa tươi (~10k) Trưa: bí luộc (6k) + cá trứng rán (30k), dưa hấu tráng miệng Tối: đậu phụ sốt cà chua + canh rau cải thịt nạc: 4 bìa đậu 10k, cà chua hành hoa 3k, rau cải 4k, thịt 15k Mềnh là mềnh thích km ^^
nhà e đặc biệt ko thích ăn cá mới chán. Có mỗi cá basa kho là 2 vc còn ăn dc vì nó ko có nhiều xương )
Công nhận là quá khó, nhà mình thì mới có 2 vợ chồng thôi nên ăn uống cũng dễ. Sáng ra cứ phải làm 2 bát phở 60k, hoặc 2 bát bún 50k, hoặc 2 bánh mì doner 30k + 6k trà đá ^^, bữa chính thì mua con cá rô phi 1 cân 35k ăn được 2 bữa, hoặc 4 lạng thịt lợn cũng ăn đc 2 bữa, thỉnh thoảng ăn bò hoặc gà thì tốn hơn... Nhà e mua mớ rau muống 3k ăn cả ngày. Bữa sáng toàn bằng tiền 2 bữa chính ^^ Chủ yếu tốn tiền hoa quả, tiền quà, ngày nào cũng 60k - 100k tiền ăn phụ. Chồng e béo nên toàn ăn hoa quả thay cơm. Lão ngồi xem phim 1 tiếng thì hết 2kg ổi
mình k thể lên thực đơn với bao nhiêu tiền được ý, vì mình ăn theo cảm hứng, với lại cuối tuần sơ chế thức ăn cho vào ngăn đá rùi, tối về rồi bỏ ra nấu thôi.
Chồng mình thì không ăn uống đơn giản nên hầu như bữa tối nào cũng tầm gần 100k ấy (bao gồm cả tráng miệng), hic! Giá có cách nào bắt lão vào LCM để đọc và thấm không nhỉ?
Đa phần các mẹ toàn tự nấu và mang cơm đi mới rẻ em ah. Chứ ăn hàng thì trung bình là 30 - 35k/suất chưa kể ăn vặt ^^
100k mà cả nhà 4 người ăn cũng làm dc nhưng thỉnh thoảng thôi chứ ngày nào cũng thế chắc khó các mẹ nhỉ?
Nhà em có 3 người thui nhưng hôm nào cũng phải 70-80K một bữa. 1 là do người thứ 3 nhà em ăn nhìu hơn 2 VC em. 2 là đi chợ khu vực nhà em cái gì cũng đắt