cứ soi tc-vt xem thế nào, nếu không vẫn có cách giải quyết bạn ạ! mình có biết 1 chị cũng ko có thai/có nhưng ko giữ đc sau làm thụ tinh ống nghiệm, trứng và tinh trùng vẫn của vợ chồng nhưng thuê 1 ng mang thai hộ. đẻ ra con gái giống mẹ như đúc ấy. Khoa học giờ hiện đại lắm! sẽ có cách giải quyết thôi. Nhưng cứ mong bạn sẽ ko sao!!
Hic,như thế thì buồn quá nhi? Cầu mong là mn không sao.trời không phụ lòng người,mn cố gắng ăn uống cho tốt vào rồi con yêu sẽ về sớm thui. Nhà em cũng đang mong con gần 1 năm mà con chưa về.hic
Cam ơn mn đã động viên, ck e cũng nói đừng suy nghĩ nhiều, cu thứ mọi cách, nếu không có thì mình nhận con nuôi, công sinh không bằng công duong,nghe ck nói vậy cũng thấy an ủi phần nào ,nhưng thực tâm trong lòng người phụ nữ ai cũng mong được làm mẹ dung không a.Nên giờ e chỉ hi vọng lần này đi soi voi trung,kết qua tốt thôi a.
Mn cứ canh trứng đi, nếu không được thì uống thuốc đông y cũng được đó. Thấy nhiều mẹ cũng có hiệu quả đó. mn thử nghiên cứu xem.
E thì chưa canh trung được, lần này đi khám ,để bác ấy kiểm tra voi trung trước đã a.Nếu bị lam sao thì phải điều trị rồi mới tinh tiếp.
me no xem topic sinh con theo y muon của mình nè tuoi than thi mac tuoi than sinh vao gio dan van cư làm quan hii
Vợ Chồng em cũng Nhâm Thân giờ mà có con Khỉ vàng nữa không biết có kiêng kị gì không nhỉ, em đang phân vân quá mong được các mẹ chia sẻ
Hôm qua, em tranh thủ về bệnh viện C khám. Em xin chia sẻ chút ít cho các mẹ đang có ý định khám tại bệnh viện C ah. 2vc em đi từ lúc 6h mà đến nơi lấy số đã có hơn 20 mẹ ở đó rùi,hỏi mới biết có người đến từ lúc 5h.hic,lấy số đóng tiền khám xong lên bác sĩ hỏi tí rùi cho giấy đi xét nghiệm. Bác sĩ ghi mỗi khám vô sinh chồng t13, hic em không hiểu nên hỏi lại thì được bác sĩ sửa lại là khám vô sinh chồng t1-G. 2vc em xuống thì chẳng biết làm gì tiếp.đứng lúc thì hỏi mấy mẹ đang đứng trước phòng siêu âm thì được biết là đóng tiền rùi đi lấy máu.hic,thế mà bác sĩ không nói luôn là xuống đóng tiền rùi đi xét nghiệm,làm 2vc cứ lóng ngóng không biết làm gì. Đúng là đi khám rùi thì mới biết nó vất vả thế nào các mẹ ah. Lúc mang kết quả lên cho bác sĩ thì em gặp trường hợp có mẹ có bầu được 4 tuần muốn bỏ đi. Đúng là người mong chẳng được người có lại muốn bỏ đi.hic!
sao năm 2016 là khỉ vàng ạ? mà sao nghe năm nào cũng là vàng hết vậy ạ? sinh con chọn tuổi ntn em cũng không rỏ lắm, xin học hỏi ạ.
mình cũng tuổi Nhâm thân , nhưng minh ko thấy khổ mà luôn ghp vì tuổi m , Nhâm là vua mà các mẹ , hihi . luc snafo m cũng nhất , mình cũng đang săn con khỉ vàng , các mẹ biêt chỗ nào canh trưng tôt ko mách mình vơis ạ
ko? mình ko uống thuốc gì? căn bản xã đi suốt toàn đánh du kích nên hơi khó, may mà chu kỳ của mình còn đều, cu đầu cũng đánh du kích mà