Nếu chị hỏi câu này cách đây 1 năm thì em sẽ trả lời ko cần suy nghĩ là vẫn chọn chồng hiện tại. Còn bây giờ chắc phải suy nghĩ lại. Đời người ko nói trước được gì cả. Haiz. Mệt mỏi quá.
Ko. Mình lấy chồng 5 năm rồi nhưng từ khi có con mình thấy cs thay đổi nhiều quá. Trước kia vcm phải nói là dính nhau như sam ý. Trừ lúc đi lm ra thì Lm j, đi đâu cũng có nhau. Tất cả mọi việc đều cùng nhau lm hết. Và tình cảm dành cho nhau rất chân thành. Mình cảm nhận ko ai có thể yêu mình bằng chồng mình. Dù mình có cáu giận ntn thì ng làm hoà lúc nào cũng là chồng. Đúng nghĩa là yêu vợ đến mức dù v có thế nào vẫn yêu. Nhưng từ khi có con và từ khi chuyển về sống cùng bố mẹ thì mọi việc thay đổi chóng mặt làm mình thấy hụt hẫng kinh khủng. Con bé sinh ra đã hay ốm. Tốn kém nhiều tiền mà vợ chồng mình cũng chẳng có nhiều tiền. Tài sản lúc lấy nhau chắc được gần 6 triệu. Lúc cháu ốm cả 2vc tự lo liệu hết ko ai cho 1 đồng. Ob nội thì rất là thương cháu mà cháu đi viện bn lần ko cho dc đồng nào. Nói đúng hơn là từ lúc đẻ ra đến bây giờ dc 1 tuổi ob cho đúng 3 bộ quần áo, tổng chưa dc 100k/3 bộ. Trong khi lương ob được 5-6 triệu/ tháng. Ở nhà quê chả tiêu j mấy. Nói chung ob có tiền nhưng ko giúp đỡ vợ chồng mình dc đồng nào nên tất cả 2vc phải lo nên áp lực kiếm tiền đè nặng lên vai chồng mình. Thêm nữa ở cùng bm nên xảy ra chuyện nọ chuyện kia. Từ đó chồng mình từ 1 con ng rất ít khi cáu giận, hay cười đùa giờ lại rất hay cáu kỉnh. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ mọi cách để kiếm được tiền miễn là ko phạm pháp nên lúc nào cũng mệt mỏi. Trước kia hầu như tối nào 2vc cũng tung tăng đi chơi, tâm sự với nhau, cùng nhau nấu cơm mỗi tối, rửa bát...thì giờ vc hầu như ko còn 1 chút tg nào dành cho nhau cả. Mình chăm con cũng mệt mỏi. Nhưng bố mẹ chẳng hiểu cho 2vc. Thêm nữa giờ anh ý ngày càng có nhiều mối quan hệ phức tạp hơn, mình ko thể kiểm soát được nữa làm mình lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ. Biết là chồng cũng chỉ vì công việc, muốn kiếm thêm để lo cho gd nhưng cứ lo có 1 ngày nào đấy c phản bội mình thì sao hoặc bị con nào đó mê hoặc. Hix. Vì thực sự bề ngoài mình chỉ là ng bt ko xinh đẹp j cả mà chồng thì ko đẹp trai lm nhưng hay cười hay tếu. Mình là ng vợ chẳng khéo chút nào. Giờ viết những dòng này mình lại thấy thương chồng quá. Chắc tại trước quen được chồng chiều rồi nên giờ mới thấy hụt hẫng quá. Chứ trong lòng mình vẫn chỉ yêu có mình chồng. Chắc phải thay đổi lại mình cho phù hợp thôi.
Cố lên mn ơi. Đọc tâm sự của mn mà mình cũng thấy 1 phần hình ảnh gđ mình trong đó.Lần nào đọc topic này mình cũng nghĩ sẽ nói không, muốn chưa phải lấy chồng để đỡ phải lo lắng suy nghĩ nhiều việc, để mệt thì có thể ngủ, buồn thì có thể khóc tự do hoặc đi đâu đó cho thoải mái. Đúng là ở chung thì sẽ có nhiều chuyện phức tạp xảy ra ngoài ý muốn nhưng giờ mình cũng quen rùi, cũng tập thay đổi mình cho phù hợp môi trường sống thôi và đôi khi cũng AQ 1 tẹo. Nhưng mình không thể nói thế được Vì quan trọng mình biết chồng vẫn yêu mình, thương mình, luôn cố gắng kiếm tiền lo cho gđ mình. Dù ban ngày có xảy ra nhiều chuyện đau đầu mệt mỏi nhưng mỗi khi ngủ lại đc gối đầu lên tay chồng, gác cái chân voi lên người chồng và bị chồng bẹo má cho 1 cái hoặc xoa xoa cái lưng, mà chẳng nói câu gì mình cũng thấy yên bình và yêu chồng hơn. Thế nên em không trả lời câu hỏi này nữa, vì mọi chuyện đã xảy ra rồi không quay lại được nữa .Vợ chồng là duyên nợ, đã đến được với nhau rùi thì cố gắng cùng nhau vui vẻ đi tới cùng thôi.
Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mn ạ. Thay đổi bản thân để phù hợp vs hiện tại cũng là điều tốt. Ck biết nghĩ lo làm ăn kiếm tiến là rất đáng trân trọng. Mình là người vk, là hậu phương vững chắc, lúc nào cũng là bến đỗ bình yên để khi mệt mỏi các ông ấy trở về. hi. Chúc gia đình mn mãi hạnh phúc nhé.
Bài hát đó em nghe từ lúc em phải chọn lựa một người, thấy ca từ cũng hay và đúng tâm trạng nữa. Em đã tặng cho người đó nghe. Kết quả là... em đã rinh được người đó về nhà 1 năm 2 tháng rồi ạ Cuộc sống mới cũng có nhiều cái không hợp, nhưng phải biết nhường nhịn và biết điểm yếu điểm mạnh của từng người để hạn chế và phát huy thôi.
Vẫn vậy thôi ạ, mỗi lựa chọn sẽ đưa đến 1 ngã rẽ khác nhau, nếu ai muốn chọn lại thì dễ là họ ko hài lòng vs hiện tại hc họ tham 1 viễn cảnh tươi sáng hơn Có điều, cái gì cũng có rủi ro, haha, tớ là tớ hài lòng vs hiện tại, vậy nên tớ thấy rất hạnh phúc ^_^
chưa chồng, chưa chồng, thấy các mẹ vẫn chọn chồng hiện tại mà ham. hy vọng mai mốt em cũng được như các mẹ.
" Nếu bây giờ được chọn lựa một lần nữa. Thì chắc có lẽ vẫn yêu anh như ngày xưa" lúc yêu thì đẹp, hết yêu thì sao? Mình qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc qua bao nhiêu lời hứa hen, bao lời ngọt ngào, bao yêu thương, ...... Đến bây h mình thấy tình yêu trai gái là thứ "tạm bợ" nhất trên đời này.
Mình mới cưới thì thấy vẫn thế, nhiều lúc tức chuyện gì cũng nghĩ biết thế đếch lấy anh, nhưng sau đâu lại vào đấy, chắc phải con cái vào nữa mới biết chọn lựa của m là đúng hay sai
Mỗi câu trả lời đều chỉ đúng tương đối ở một thời điểm nào đó thôi các mẹ à. Dù có như thế nào, đó cũng là người mình đã chọn