Sáng này Hà Nội mưa to. Em đi làm trùm kín mít lộ 2 bàn tay 2 bàn chân thôi mà đi ra khỏi nhà 1 đoạn là thấy tay chân râm ran ngứa, cứ muốn bỏ tay lái ra gãi gãi, đến được cty thì tay với chân sưng vù lên, chân xưng cứng luôn ý. Lo lắng không biết mình bị gì mà nhanh vậy trong vòng 20p thôi mà nên hỏi mọi người ở cty ai cũng kg biết và đoán là dị ứng thời tiết, em đành gõ a google thì thấy bảo dị ứng mưa ( do gặp phải đám mưa có hơi nước kết hợp với không khí bụi bẩn tạo nên mưa bẩn) huhu có ai biết cách trị triệt để nó không bảo em với ạ?
Bây giờ nước mưa cũng hay có các chất phóng xạ đó , hồi trc có 1 chị bị bệnh máu trắng chị ấy bảo bác sĩ bảo nguyên nhân nhiều lắm, đôi khi là dính 1 trận mưa cũng có thể bị mà mình ko hề biết , Nên hạn chế tiếp xúc với nước mưa
Mn ra hiệu thuốc hỏi người ta thuốc dị ứng, uống 1,2 liều là ổn thôi. Trước mình đi thực tập, cứ mối lần tắm là nổi đỏ hết cả người, lại pjair uống thuốc, mà cả lớp chẳng ai bị cả.
Ui. Nếu có dị ứng mưa như vậy thì nguy hiểm quá. Vậy là những bạn trẻ mơ mộng, thích tắm mưa nên xem lại sở thích của mình nhé!
Cái này là do đen đủi bị đám mây mưa mà nó hội tụ hơi nước với không khí bẩn tạo ra mưa bẩn mà da mình thì da nhạy cảm nên mới bị thôi, chứ gần 30 tuổi đầu với bao lần tắm mưa nghịch mưa đi mưa có bị sao đâu bạn.
eo, trời mưa em ghét mặc áo mưa lắm, hay để ko. mà bây giờ ô nhiễm, nước mưa nhiễm nhiều thứ xấu thật ý. thôi từ giờ chịu khó mặc áo mưa vậy
vâng giờ thấy mưa thích thì thích thật vì nó làm không khí mát mẻ nhưng mà bảo đi ra mưa như kiểu đi tra tấn ý, sợ lắm. 3 hôm nay em bôi thuốc cũng thấy đỡ rồi hy vọng khỏi hẳn