Bé nhà em gần 2 tuổi, rất biếng ăn nên nhìn thấy đồ ăn là bé quay mặt đi, ngậm trong miệng rất lâu. Một bữa ăn mà mất cả tiếng đồng hồ, có những lúc em phải tìm mọi cách như: đi chơi rông, làm trò, dọa nạt…tình trạng kéo dài làm bé cứ hụt cân miếc thôi . Cứ đến bữa ăn của bé là giống như cực hình với 2 vợ chồng em luôn. Gìơ em phải làm sao để cải thiện tình trạng này đây các mẹ ơi? Không biết hôm hội thảo các chuyên gia có tư vấn không ạ
Tình trạng này hầu như mẹ nào cũng gặp hết đó, con em cũng gần 3 tuổi cũng lười ăn kinh khủng, mỗi lần ăn cứ nhây nhây phát rầu. Em phải dùng biện pháp mạnh mới xong được 1 chén cơm. Em thấy làm những món ăn ngộ nghĩnh có vẻ bé thích ăn hơn đấy, mẹ thử xem.
Hồi trước bé nhà mình cũng vậy. Mỗi bữa cơm mình phải mất hơn 2 tiếng bé mới ăn xong haizz, mọi người cứ bảo bé ko thích ăn thì thôi đừng có ép nhưng mình nghĩ thấy tội lắm cơ vì chẳng khi nào mà bé nhà mình thích ăn cả mặc dù mình cũng thay đổi khẩu vị và cho ăn đa dạng lắm. Vc mình cũng cho bé đi viện dinh dưỡng khám bs cũng kê thuốc bổ men tiêu hóa các loại mà cũng chẳng cải thiện gì cả. Giờ bé nhà mình đc 6t rồi đi học tự giác ngay thôi, nhiều hôm đi học về là kêu mẹ ơi con đói. Mình nghĩ bé nhà bạn như vậy cũng đừng lo quá rồi đến 1 lúc nào đó sẽ tự thấy đói đòi ăn thôi.
Các mẹ cho em hỏi, bé nhà em 6 tháng, ko hợp tác ăn dặm, em mới cho nếm bột thôi mà bé cứ thổi phì phì ra thì có phải bé biếng ăn không? Em thấy có bé, 6 tháng, ăn một chén bột rồi mà con nhà em đc vài thìa thôi ý
Biếng ăn thì bạn nên cho bé bổ xung vitamin cho trẻ như vậy cũng giúp trẻ nhanh đói và hay ăn hơn! Cũng nên cho bé đi khm xem có bi thiếu chất hay không nhé! Chứ để lâu bé lại càng kén ăn hơn thì cũng lo
Mình thấy trẻ biếng ăn thì bố mẹ nên chia nhỏ bữa ăn của bé ra mỗi lần ăn 1 chút nhưng nhiều bữa hơn như vậy cũng cải thiện được sức ăn của bé
Nếu trẻ lười ăn thì mẹ chia khẩu phần ăn của bé ra nhiều lần trong ngày, mỗi lần ăn ít thôi như vậy cũng rất hiệu quả đấy. Gần 2 tuổi mẹ cứ cho bé tự xúc ăn, mặc do bé bôi trét đầy mặt mũi cũng được nhưng cứ để bé tự phục vụ, như vậy là bé lại thích thú ăn giỏi hơn đấy
bé nhà m biếng ăn kinh khủng, 2.5 tuổi mà có gần 11 kg, cởi áo ra là xương hằn cả lên. M cũng thay đổi thực đơn, cũng nịnh nọt, đi chơi, xem ca nhạc rồi dọa dẫm đánh đòn nhưng chả hiệu quả gì. Đến bữa ăn mất cả tiếng mà k được gì là dễ mẹ ức chế đến chảy nước mắt. Nhưng mà m thấy trên diễn đàn mách về thuốc Olymdiges nên m mua về thử và tràn trề hi vọng. Đến giờ uống được 4 ngày thì thấy tối qua gần hết bát cháo trong vòng 20 phút, xong lại ăn được tý cơm cùng bm. Sáng nay 20phut cũng hết gần 1 bát cháo. Như vậy là mẹ mừng rơi nước mắt rùi. Hi vọng, hết đợt thuốc 20 ngày này sẽ khá khẩm hơn
MN thay khẩu phần ăn cho bé thi thoảng cho bé ăn mấy món súp ngoài ra xem các cách trình bày đáng yêu cũng gây hứng thú cho bé nhé!
Hic,chiều nay hò hét lại chả dc gì mn ạ. Ng ta cg bảo e phải chờ hết đợt thuốc 20 ngày mới có kqua nên e cg cố kiên nhẫn xem sao. Tối nay là mới 5 ngày thôi
Theo các chuyên gia dumex thì mẹ cứ để bé ăn theo tốc độ riêng và đừng ép bé ăn, cứ để bé đói bụng nhất hãy cho ăn như vậy sẽ tốt hơn. Hãy để bữa ăn là hứng thú của trẻ, đừng ép quá tội con mẹ nhé
Ông bà dạy rằng "học ăn, học nói, học gói, học mở". Vậy học ăn là hàng đầu, cứ để bé học làm người lớn rồi bé sẽ ăn uống gọn gàng và có thói quen ăn uống tốt khi bé lớn lên thôi.