Để có một giấc ngủ sâu và ngon giấc, tạo cho trẻ một không khí ấm áp, giúp trẻ cảm thấy yêu cuộc sống hơn, trước khi đi ngủ ba mẹ nên làm cùng con những điều thú vị sau nhé. Cả gia đình cùng chia sẻ Bằng cách cả nhà mang chăn, gối tụ tập quanh chiếc ghế sofa ở phòng khách để cùng đọc một quyển sách hay đơn giản là chia sẻ về bất kỳ điều gì mỗi người đang suy nghĩ. Cùng nhau sáng tạo một câu chuyện Hãy bắt đầu một phần của câu chuyện ngay trong tối nay và tiếp tục hoàn thành nó vào những buổi sau. Lũ trẻ sẽ háo hức mong đợi diễn biến câu chuyện. Nếu việc này có phần khó khăn, hãy cùng con chọn một chương sách thú vị và thưởng thức chúng. Cho phép con đặt một câu hỏi mỗi tối Đó có thể là bất cứ câu hỏi “vì sao” nào từ cách tạo ra điện hay cuốn sách yêu thích của bạn khi bằng tuổi chúng. Qua đó cha mẹ sẽ có được cái nhìn sâu sắc hơn về những gì lũ trẻ thực sự quan tâm. Chia sẻ về những người quan trọng trong cuộc đời con Mỗi tối cha mẹ có thể cùng con liệt kê danh sách những người chúng yêu quý và những ai quan tâm đến chúng. Việc này sẽ giúp con nhớ đến những người mình không gặp hàng ngày nhưng thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời chúng. Quan trọng hơn, đó sẽ là một kết thúc đầy yêu thương cho câu chuyện buổi tối của con và bạn. Cùng nhau thưởng thức đồ uống Kết thúc buổi tối với món đồ uống và trò chuyện cùng con. Lũ trẻ sẽ thích thú nhấp nháp ly nước, trong khi chia sẻ với cha mẹ những suy nghĩ thầm kín của chúng. Cùng nhau chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới Hãy “chặn đứng” những căng thẳng có thể xuất hiện vào sáng mai bằng cách chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ từ tối hôm trước. Cùng con chọn quần áo, sắp xếp ba lô, nhắc chúng để sẵn giầy dép, túi xách trước cửa, đừng quên những đứa trẻ rất thích cảm giác được giúp đỡ người lớn. Chọn bài hát dành riêng cho giờ ngủ Từ khi lũ trẻ còn là những em bé, chúng ta đã hát cho con nghe cùng một bài hát trước giờ ngủ. Điều đó giúp tạo cảm giác thư giãn, tôi chắc chắn trong bất kỳ tình huống nào, chỉ cần bài hát đó vang lên, chúng sẽ buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay.
Hay, e cũng muốn học theo về mỗi tối cùng cháu sáng tạo ra một câu chuyện. giống chương trình bố ơi mình đi đâu thế
nuôi 1 đứa trẻ thật vất vả. bây giờ lớn thấy bố mẹ mình thật tài giỏi vừa làm kinh tế vừa nuôi dạy con cái.
Hj nhà mình trước khi đi ngủ toàn hát cho con bài bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi trên VTV3 ý, bé thik lắm
Mình cũng muốn làm như vậy nhưng lại phải chịu cảnh mẹ 1 nơi con 1 nơi nên ko áp dụng được rồi cm ạ. Nhớ con iu quá! Mỗi ngày mẹ đều chúc con ngủ ngon. Yêu gái của mẹ nhiều lắm. Hôn con.
tuy 2 mẹ con của bạn ở xa nhau nhưng mình nghĩ tình cảm bạn làm cho con gái, con gái của bạn sẽ hiểu và cảm nhận được
Đúng vậy, tuy mình ko về thăm con mỗi tuần đc nhưng mỗi lần về là con gái rất quấn mẹ và ngoan lắm ý.
Mình thì hay hôn lên trán con thì thầm chúc con ngủ ngon sau đó mình đọc các bài thơ về ông bà bố mẹ cho con nghe, hát cho cho con nghe mấy bài nhẹ nhàng, lúc quay sang thì con đã ngủ khì lúc nào rồi ý.