Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi lanale89, 14/10/2013.

  1. dembongepht

    dembongepht Thành viên tích cực

    Tham gia:
    3/12/2014
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Thế mà em lại định thi công chức đây ah. May quá chắc bỏ luôn ý định thui
     
    Đang tải...


  2. dienlanhbatrinh

    dienlanhbatrinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,400
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    hóng hớt nghe mn kể chuyện! hihihi
     
  3. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Rồi cũng qua thôi bạn ơi, môi trường nó làm mình phải thích nghi với nó. Con người cũng vậy, mình cũng phải thích nghi mới mong được yên ổn. Haizzz, mình cũng 15 năm đi làm NN rùi, trải qua 2 môi trường, nói sao nhỉ? Chốt lại là, con người vốn dĩ đã thích nghi tốt với môi trường. Cố lên bạn.
     
  4. hientrinhmt

    hientrinhmt Mẹ cu Bi - 0978 693 808

    Tham gia:
    29/6/2012
    Bài viết:
    3,130
    Đã được thích:
    389
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    NN mình sao có lắm cái chán, lắm người vẫn thích vào, và rồi e cũng đang phải có ý định vào, nhưng ko hào hứng cho lắm, tính e ko ưa luồn cúi, ko nịnh bợ được. thẳng thắn luôn chứ ko vòng vo tam quốc. ôi cuộc đời này chán cảnh làm thuê làm mướn rồi, muốn lao ra như con thiêu thân, sống mái với đời để hi vọng cs khá hơn.
     
    chuotcontime thích bài này.
  5. Merucon

    Merucon ThatRe.vn/ 0942 921 599

    Tham gia:
    16/4/2011
    Bài viết:
    14,310
    Đã được thích:
    1,350
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Mình cũng làm ngoài chán, rồi vào nhà nước làm, cũng làm ở trường ĐH, nhưng làm mảng khối văn phòng, nhưng giờ chán lại nhảy ra ngoài. Cái chính là lương chán, không bằng bên ngoài, vì làm khối văn phòng thì không có thêm nếm gì cả, ngoài lương.
     
  6. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Nhiều mẹ ưa việc ổn định, nhàn thì làm nhà nc đc mà mn. Còn có năng lực, k chịu nổi lại té ra, đời là do mình chọn mà thôi.
     
  7. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,142
    Đã được thích:
    2,104
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Giờ em thấy vào nhà nước khó lắm ấy, biên chế ngày càng hạn chế và quy định gay gắt hơn
     
  8. changkhodibuon9x

    changkhodibuon9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    làm trong cơ quan nhà nước là mơ ước của bao nhiêu người. Ổn định về thu nhập rồi chính sách đãi ngộ nhà nước. Nói thật em cũng thích làm, chúc mừng chị. Hi vọng chị tìm thấy chính mình ở môi trường mới.
     
  9. mebibon178

    mebibon178 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    nếu thi được thì cứ thi mn ạ. Thi thố giờ cũng công bằng hơn xưa nhiều lắm, mình có cơ hội hãy tận dụng. Tớ đang làm nhà nước nhưng hợp đồng thôi, muốn thi vào công chức cho chắc chân nhưng khổ nỗi ngta tuyển lại cứ bắt buộc phải tốt nghiệp đúng ngành học yêu cầu (ví dụ yêu cầu ngành học là con kiến con, mình học ngành kiến chúa, nó bảo "em học không đúng ngành bên chị cần tuyển, thế mơi kinh haha).

    Ở môi trường nào thì thích nghi với môi trường ấy, trước khi vào nhà nước mình cùng làm cho nước ngoài. Về công việc thì k ai phàn nàn j cả, nhưng mình có khuyết điểm là thẳng tính, k ưu luồn cúi và k khéo léo. Thành ra dù có cố gắng thích nghi nhưng gần 3 năm rồi vẫn chưa "được lòng" ma cũ hiccc
     
  10. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,810
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    em cũng 1 thời định chui chân vào rọ đó ak! hì. Cơ mà lại thôi, cũng có thể là k có duyên, hì. anh em làm cơ quan nhà nước, bảo những chuyện chị kể là chuyện ăn sâu vào từng ý nghĩ của từng ngừoi rồi, hì, trong đó họ kiểu như đời này nối tiếp đời kia, ng mới ròi thành ng cũ lại có thêm người mới laị như thế! Anh em còn bảo ở đấy, bằng mặt nhưng không bằng lòng, ghét nhau nói xấu nhau như gì ấy nhưng trước mặt cứ nịnh hót nọ kia, tất nhiên đâu cũng có ng nọ ng kia, k phải toàn bộ như thế, nhưng nó cũng được gọi là mặt bằng chung rồi! hì
     
  11. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,063
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    mn vào đc nhà nước thì ổn định rùi, e cũng mún mà ko có cơ hội hic
     
  12. thinhthikhuyen

    thinhthikhuyen

    Tham gia:
    12/12/2012
    Bài viết:
    16,694
    Đã được thích:
    2,476
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    Mình cũng muốn mà chưa có chỗ giới thiệu, haizzz
     
  13. tuannhien

    tuannhien Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/12/2014
    Bài viết:
    1,822
    Đã được thích:
    195
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tâm sự 8x chân ướt chân ráo vào cq Nhà nước

    côs lên bạn ơi ! mọi chuỵen rồi sẽ ổn ạ, cố lên nhé
     
    lanale89 thích bài này.
  14. lanale89

    lanale89 Lecy

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Lâu lâu mới vô topic. Thật cảm ơn các mẹ đã chia sẻ quá! Thấm thoắt cũng đã được 2 năm có lẻ mình vào đây rồi. Đúng là dần rồi quen. Cũng có lúc chán vì quá ì, khác hẳn con ng xưa kia của mình, muốn sải cánh bay đi lắm, nhưng nghĩ thân con gái, lại sắp làm mẹ, cảnh nhàn nhã ko phải lo nghĩ áp lực công việc cũng là một ưu thế để mình chu toàn cho gia đình. Nhưng vấn đề là chưa thực sự ổn định. Nếu sinh xong mà chưa ổn thì cũng có thể lại mở 1 cánh cửa khác vậy.
     
  15. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Đừng lo lắng quá, em gái à! Cứ bình tâm đón em bé chào đời, việc chăm sóc em bé sẽ có thể giúp em tìm thấy nhiều thứ ý nghĩa hơn là đi tìm cánh cửa khác đấy!
     
    lanale89 thích bài này.
  16. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    mình THs hợp đồng cv hệ số lượng 2,34 thì phải, mình cũng chẳng rõ nhưng hàng tháng được có 3tr7 thui :(
     
  17. phanlan15

    phanlan15 Thành viên mới

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    hi, tớ vào cũng được ngót nghét 5 tháng rồi, Công việc thời vụ, lúc thì bận tíu mắt, lúc thì nhàn nhã quá, lên ngồi cả ngày hok hết h, bảo tranh thủ học thêm ngoại ngưc mà lười cũng ko muốn học,hi hi. Rảnh quá lại sinh ra cái tật ngồi lê. ko thì cả ngày căm sđầu vào máy tính, :(
     
  18. lanale89

    lanale89 Lecy

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Em cảm ơn chị nhiều nhiều! Trước mắt em cũng xác định tinh thần đón bé yêu đã. Thực tình thì có thể sự xuất hiện của con yêu chưa phải đúng thời điểm, nhưng đó là món quà vô giá bù lại cho mình những thiệt thòi rồi.
     
  19. lanale89

    lanale89 Lecy

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Thạc sỹ thì 2.67 bên hành chính sự nghiệp mn ạ. Còn quân đội thì cao hơn. Còn tùy cơ quan mà phụ cấp ngoài lương cơ bản có hay ko có, cao hay ít nữa.
     
  20. lanale89

    lanale89 Lecy

    Tham gia:
    20/6/2013
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Lên kế hoạch học thôi. Mình cũng suốt ngày treo lơ lửng cái plan mà tiến độ chậm như sên. Nhưng mn học thêm ngoại ngữ nữa làm gì thế?
     

Chia sẻ trang này