Nhờ các mẹ đã từng làm thu ngân, hoặc biết về nghề này, cho em hỏi nơi hiện tại em đang làm 8tiếng/ngày luôn phiên 6g-2g chiều, 2g-22g đòi hỏi tiếng anh và ưu tiên tiếng pháp. E thì biết cả 2 và môi trương làm việc cũng phải dùng nhiều đến 2 thứ tiếng này . Họ trả lương 3-3tr500k, ko mất phí gửi xe và đc bao ăn. Đc đóng bảo hiểm các kiểu. Như vậy có thoả đáng ko ạ. Về phần em ko thấy đc thoả đáng cho lắm (
thu ngân ở cửa hàng bán lẻ cũng phải tầm đó rồi, đằng này còn phải giao tiếp ngoại ngữ thì thế hơi ít bạn à, thêm tầm 1-1.5 tr nữa là đc
Lương đó là lương thử việc hay chính thức bạn? có nói về việc tăng lương mỗi quý hay gì ko? Nếu chính thức mà vậy thì thấp thật
nếu họ cần người biết tiếng thì lương phải trả cao. vì bình thường ko biết tiếng lương đã như vậy rồi.
biết tiếng anh và tiếng pháp nv cũng dễ xin việc mà . sao chị ko tìm việc khác đi. lương nv bèo bọt quá . đóng BH rồi còn đc bn nữa đâu. ko biết cty mọi người đóng Bh thế naò chứ cuối tháng lương cty em bh đóng cũng cao 348,600đ ý. cũng xót nhưng thui sau hưởng heheheh.
Chắc bạn chưa có gia đình, lấy chồng rồi ko trụ được với mức lương như kia đâu. B biết cả 2 tiếng, t thấy b quá giỏi. B thừa sức xin đc những công việc khác lương xứng đáng hơn. Trước t học du lịch, ra trường cũng làm du lịch nhưng tiếng anh bập bõm mà lương t vẫn 6,5M bao ăn trưa. Thế mà t vẫn bỏ việc để ở nhà kinh doanh đấy. Giơ tổng thu nhập 2vc tớ cũng vào 30M mà chả tháng nào thừa ra đồng nào, ko biết tiền tiêu vào ngõ nào luôn. Lại chuẩn bị đón em bé nữa, lại tốn khủng khiếp luôn.
quá nể phục bạn luôn hjhjhj. bạn trc lm cty du lịch nào thế, m cũng lm bên du lịch nè . tháng 30 củ hí hí niềm mơ ước của vk ck tớ ý. hjhj . chúc bạn buôn bán đắt hàng nhá
em cũng thấy không thỏa đáng, chị biết thêm 2 thứ tiếng ra ngoài kiếm đc nhiều việc mà chị, em có biết 1 chị làm lễ tân, cv chỉ chào hỏi khách thui, với biết chút tiếng Pháp, mà thực ra toàn khách Việt vào cũng chả cần dùng lắm mà lương 8 triệu (( em cũng ghen tị chết mất.
Ko phải mình t, t chỉ 15tr thôi. A xã nhà t cũng từng ấy nữa. Bọn t vẫn phải thuê nhà nên tốn kém kinh khủng. B cũng bên du lịch à, trước t làm du lịch ngày mới ở k3
Khổ nỗi e kí hợp đồng thử việc r. Thử việc còn 2tr800k kia kìa mn huhu.Nhg e ko có knghiệm thu ngân ạ. Đến phait trainning lại hết
Chính thức mn nó ạ. Thử việc còn có 2tr800k như đi lao động chân tay huhu. Khổ nỗi e kí toẹt vào hđ thử việc rồi. Thôi 2 tháng thử việc xong nó ko trả xứng đáng e cũng quit luôn ( e mới ra trg ngu ngơ có biết cái gì đâu nên mới phải lên đây thỉnh giáo câc mợ
Biết nhg ko quá giỏi đâu mn ơi. Số e đen đủi lắm. Toàn xin vào phải chỗ lương cùi bắp, bóc lột lao động ( nó đóng bảo hiểm cho mình rồi lương trên là lương đút túi. Ko bớt đồng nào nữa. Nhg ko can tâm tí nào mợ ạ ( ngay cả khi e mới ra trg ko có kn gì cả
chủ thớt sử dụng 2 ngôn ngữ Anh & Pháp có thành thạo không? Nếu có thì cứ phải 5 triệu/tháng (sau khi từ bảo hiểm, bao ăn, túm lại các loại phí...). Lương như bạn đang hưởng thì bèo bọt quá, cứ như chủ đang bóc lột mình ý.
Em mới ra trg thôi. Chưa tính ck con gì đâu mn ơi. Tiếng anh của e cũng bt thôi, t.p tốt hơn. Em cũng đang kd online mà độ này làm ăn chán quá ko đủ nuôi thân mới tính đến chuyện đi làm ( số e cũng nhọ lắm mn ạ. Chả hiểu sao toàn rơi vào mấy chỗ cùi bắp í. Từ hồi sv đi làm partime đến bg chưa bao giờ nhận đc việc gì lương quá 3tr. Cảm thấy tủi hộ cực kỳ vì mình cũng ăn học đàng hoàng (((
Phi thương bất phú mn ạ. E cũng kinh doanh mỗi chỗ 1 ít loạn cả lên nhg e đang trg thời kỳ đói kém nên phải dứt áo đi làm (
Ko phải gì đâu ng nhiều ng số đỏ lắm ý b ạ (( chả bù cho đứa biết nhiều chút t.p có cat chứng chỉ các kiểu như mình ((