Em muốn khóc quá...vừa sinh con hết cữ được mấy hôm. Hôm nay sinh nhật ck 2 vk ck rủ nhau đi hâm nóng tình cảm. Bé con ngủ mới dám tranh thủ đi 30p. Bình thường thì con em trộm vía ngủ ngon lắm cứ ngủ 1 mạch tới khi được 1,2 giờ là dậy. 2 vợ chồng mới yên tâm đi ra ngoài bảo đi khoảng 40 phút thôi . Tới khi về nhà, em sững ra khi mẹ chồng nói oang oang vào mặt là có con còn đú đởn đi chơi, con thì bé không ở nhà mà trông. Nó hành tao đủ các kiểu khóc lên khóc xuống ... rồi bla bla ... Trong khi lúc mẹ chồng gọi cho ck em thì máy ck em không hiểu sao k ấn được, có lẽ đã bị hư do 1 lần ck em đưa máy cho con cầm chơi con k may làm rơi. Em thì không mang máy theo ... Thế mà bà nói em như tác nước ấy. Đây cũng là lần đầu tiên bà trông cháu thôi mà bà nặng lời với vk ck em quá. Nhìn con khóc mặt tím lên em sà ôm con vào lòng và khóc thôi, còn bà thì nói xong bà cũng lại đi sang hàng xóm luôn . Nghĩ tủi thân quá các mẹ ạ
Hức, khổ thân mẹ nó quá. Mình cũng đã rơi vào trường hợp của mẹ nó. Mới sinh mình còn ko nhờ được bố mẹ chồng trông con cho đi đâu thế cơ. Vợ đi đâu thì chồng trông con, mà chỉ đc đi 1 tý tẹo thôi. Cháu lớn 1,2 tuổi rồi thì nhờ ông bà trông hộ 1 tý ra ngoài mua sắm còn được.
Vâng em cảm ơn các mẹ, sóng gió lại tới em đây... vừa mới sinh thì em hay ăn vặt, cả 2 vk ck cùng ăn vặt đêm... Mấy lần bà đi qua bà thấy bà bảo mua cái thùng đựng rác để ngoài hành lang ấy mà để vì mỗi lần ăn xong là nhà em lại đi từ tầng 2 xuống nhà bếp để rác bà thấy thế nói vậy nhưng đùng cái ngày hum rồi em nghe lời bà thì đi mua thùng rác về thôi ngờ đâu, mua về để tầng 2 ngoài ban công bà nhìn bà nói luôn: Người đâu mà vô ý vô tứ để thùng rác ngoài ban công :'( đúng là k ưa thì dưa cũng có dòi huhu
VC e ăn vặt nhưng có mời ob ăn cùng k hay chỉ giới hạn 2 vc? Nếu cứ ăn mà k mời, thì dù có là ng lành cũng bực gái ạ cho dù chỉ là mời xã giao, còn thực tế thì bà k ăn. Việc chăm con mọn k phải như cái đồng hồ sinh học, dạy đúng giờ và ngủ đủ giờ mới dậy. Bà gọi điện cho vc e vì con khóc, nếu k nghe đc thì cũng chủ động gọi lại cho bà xem có việc gì không. Chứ vc e mặc kệ thì càng làm bà xót cháu mà cáu um lên thôi. Ở với bmc là ức chế, nhưng đôi khi mình cũng xem lại bản thân xem mình hành xử có đúng k đã. Còn nếu thấy mình đúng mà oob làm quá thì lo dành dụm kiếm tiền ra ở riêng thôi.
mn nói chuẩn đấy, trước hết mn xem lại bản thân đã khéo léo chưa đã rồi hãy trách mc. còn nếu thật sự không hợp được thì xin ra riêng cho thoải mái.
Nói chung là nếu chỉ có mỗi việc này cũng chưa nói lên được gì. Cháu khóc bà sót cháu. Nếu ức chế nó phải bắt nguồn từ nhiều chuyện khác nữa. Nói đúng là mẹ chồng nàng dâu thì lắm chuyện rồi, nhưng lỗi đều xuất phát từ hai phía dù ít dù nhiều.
HÌu hìu bị mắng là phải rồi chứ không cứ gì mẹ ck đâu -_- mn cả nghĩ quá thôi, nhìn nhận mọi chx thoáng ra chứ đừng nghĩ mẹ ck nàng dâu sẽ khó sống lắm -_- Nhìn nhận tích cực lên mn ạ. Cứ đứng vào vị trí mẹ ck xem -_-
mc b này sót cháu thôi, với ở chung ko ít thì nhiều cũng có chút xích mích. cái này mình phải tự khéo léo dung hòa. người già họ cũng thất thường lắm. Mà mình thấy toàn chuyện nhỏ lặt vặt. Nếu mn gặp các trường hợp nhà mình chắc khóc thét luôn.