em chào cm trên lcm. em đang có bà chị nhờ tư vấn vụ này, mà em thì kinh nghiệm chưa có nên cũng ko biết tư vấn sao cho bà ý nữa, nên đây nhờ cm ạ. Chị e lấy ck xa nhà, có đc 2 cháu ( 1 trai 9 tuổi, 1 gái ~3 tuổi) Cách đây hơn 3 năm, sau khi có bé trai, c em mang bầu tập 2 nhưng vì sức khỏe yếu + ham việc nên ko giữ đc bé, sau đó vài tháng chị có bầu tiếp. 2 anh chị thì vẫn chưa xây đc nhà, vẫn ở ngôi nhà nhỏ 1 gian ở Đan phượng, 2 vk ck vẫn đi làm lương mức trung bình thôi. Do lần trước bị sảy nên lần này chị cẩn thận hơn, bầu được hơn 5 tháng thì c định nghỉ ở nhà luôn vì lúc bầu cũng ko khỏe lắm, nhưng lại cố để lĩnh cái bảo hiểm thai sản nên phải đi làm 1 tháng nữa, chị quyết định tháng đấy trọ gần chỗ làm luôn cho tiện ( vì đi làm xa, mãi bên đông anh nên đi đi về về ko ổn). Trong tháng đấy c vắng nhà ( tuần mới về ngày nghỉ thôi) c phát hiện ck bồ bịch với cô thủ kho (có ck và 1 con) cùng cty anh đang làm (anh làm lái xe cho cty đó). Với 1 ông anh mà em nghĩ quá ư hiền và tử tế, không bao giờ nghĩ ông ấy lại biết đến bồ bịch, có lẽ vì thế mà chị em cũng sốc lên khi phát hiện ra c em ấm ức lắm, suốt những tháng cuối bầu lúc nào cũng ủ rũ khóc suốt, c cũng làm ầm lên, các bác bên ck cũng vào cuộc và kết quả là mọi chuyện êm xuôi. ông anh cũng chấm dứt với cô kia (như anh ấy nói). Kể từ đó trở đi chị kể với em bảo không còn tình cảm gì với ck nữa, anh cũng ko mặn mà như trước, và trong đầu chị lúc nào cũng nghi ngờ 2 ng họ vẫn còn qua lại với nhau ( vì sau lần bị bắt quả tang 2 tháng, c lại phát hiện họ nhắn tin qua lại, lại làm ầm lên lần nữa, từ đó trở đi thì ko phát hiện thêm gì nữa). Được mọi người khuyên nên chị trở lại bình thường với ck, vẫn nhẹ nhàng tươi cười khi ở nhà như ko có chuyện gì, giống như đã tha thứ cho a nhưng trong lòng thì ko hề. Cho đến bây giờ, bé con được hơn 2 tuổi, đứa lớn học lớp 3, nhà cửa vẫn chưa xây được ( anh năm nay 37 tuổi), cả bốn người ở trong gian nhà 20m2. Tiền học của con thì anh lo đứa lớn, chị lo đứa nhỏ. Thời gian qua c luôn bảo em để ý anh ( em làm cùng cty anh) nhưng e thấy ko có gì khả nghi cả. tuần trước c dùng 1 số lạ nhắn tin thử ck, nói là gái nam ra bắc tìm ck, dần dà đc 4,5 hôm hẹn gặp nhau trong khách sạn, hôm đó c thử xem ck có đi thật ko, và kết quả là anh đến thật, c tới nhìn thấy anh nên bỏ về nhắn tìn lại nói bị hỏng xe ko đến được. Sau hôm đó c nhắn tin bảo đã vào nam và 1 tuần nữa lại ra và ko nhắn tin gì nữa. Còn anh thì vẫn nhắn tin gọi điện hỏi thăm. Chị bây giờ đặt ra 2 phương án: 1. Quyết định hẹn gặp 1 lần nữa và lần này c ra mặt nói chuyện. 2. Quyết định từ bỏ, ko nt gọi hay trả lời nữa. Chị bảo với cách 2 thì để gia đình yên ấm, c biết anh thế nào rồi. Nhưng trong lòng c ấm ức lắm. Ngày trước bộ mẹ cản ko cho lấy c ko chịu nghe sống chết đòi lấy a, theo anh về, ngày ấy anh chị yêu nhau giữ lắm. Lấy anh c chịu hi sinh bao nhiêu, trước gia đình chị hơn gia đình a nhiều, lấy về chị cùng anh làm vất vả mấy năm mới sắm đc cái xe tải đi chở hàng, mà từ ngày anh vào cty đó làm chẳng bao giờ thấy tiền đâu, chẳng biết đưa tiền cho vk là gì. chị nói nếu để yên thế này thì 1 phần chị ấm ức, 1 phần ngựa quen đường cũ rồi lại bồ bịch, nhà cửa con cái như thế ko biết bao giờ mới xây đc cái nhà, lo đc cho con. Còn cách thứ 1, chị nghĩ nếu gặp anh, anh biết c thử anh ko biết a phản ứng thế nào, chị cũng chưa biết gặp anh thì sẽ nói những gì? Mong mọi người cho em xin ý kiến nên khuyên c như thế nào, chị nói c là người trong cuộc, đôi khi hiểu rõ ck hơn nhưng cũng chịu ảnh hưởng bởi suy nghĩ chủ quan nên muốn biết ý kiến của em. Em dài dòng mong mọi người chịu khó đọc ạ, mong nhận được ý kiến của mn.
ngựa quen đường cũ. Nhưng chị ấy trong thời gian này đối xử với anh chồng thế nào? có xa lánh dẫn đến chồng phải tìm chỗ khác giải tỏa ko?
chuyện cũng li kỳ quá, e ko có kinh nghiệm, nhưng nếu là em thì em sẽ ra mặt gặp anh ấy nhưng rồi về nhà em sẽ im lặng chứ ko làm ầm lên xem anh phản ứng thế nào.
e cũng hỏi vì vấn đề này, c bảo dù là hận anh lắm nhưng c ko bao giờ tỏ ra khó chịu hay gì cả, c vẫn vui cười, nấu ăn quan tâm, mua quần áo cho ck bình thường. tối mặc dù chả có tý tình cảm nào nhưng cũng tình cảm với anh, cứ lăn vào ôm anh bình thường nhưng có vẻ anh ko mặn mà lắm, vì chị nghĩ ck mình mà, mình phải giữ, lúc này ko phải lúc nổi đùng đóa lên, nhưng lo cả 2 đứa nhỏ, nên cũng ko cho thời gian riêng tư cho nhau nhiều
chị cũng nghiêng về cách này, chị nói nếu c gặp c cũng chị nhẹ nhàng nói thôi, và cũng làm rõ ràng luôn. nhưng e thì e lo lắm, vì nếu biết vk mình thử mình như thế liệu anh ấy phản ứng tn, anh ko phải dạng vũ phu đánh đạp vk nhưng cũng có 1 số lần c bị a kiếm cớ đánh ( chỉ là tát 1 cái thôi, chứ ko đánh đập như bạo lực gia đình) vì chị hay hỏi nghi ngờ nọ kia
chính tỏ anh này vẫn ko thay đổi gì mà chỉ biết cách dấu diếm hơn thôi. gặp ông ck như này đúng là khổ chị em quá.
tớ có ý này: hẹn anh ý vào khách sạn nhưng 2 chị em bạn k xuất hiện thay vào đó thuê hoặc mượn anh nào nhìn dữ tướng một tẹo. khi gặp chồng chị thì giả vờ nhận là chồng ng con gái kia, phát hiện cô ta bồ bịch, dọa nạt anh ta, dạy cho anh ta bài học (bằng lời hoặc cho quả đấm luôn đi). thế là xong, anh ta thì sợ, nhớ vợ mà vợ lại k bị lộ chứ kiểu thử này mà lộ ra, anh ta sai nhưng lại mắng mình cho mà xem: em k tin anh à...
cũng đã từng có ý định này nhưng c ấy nói từ ngày bộ bịch xong mỗi lần có chuyện ko vui, là lại về kiếm chuyện, quát tháo, mặt sưng với vk con, rồi ko biết giải quyết đc những gì. Nhưng đây cũng là 1 cách, sẽ là 1 trong nhưng lựa chọn, cảm ơn mn
cũng thấy mệt mỏi với ông chồng này, kiểu ngựa quen đường cũ rồi, cứ để yên cũng chưa chắc đã yên, ai dám đảm bảo sau này ko léng phéng với ai, em ít kinh nghiệm cũng chẳng có cao kiến gì giúp chị, chỉ biết vào chia sẻ cùng chị thôi ạ.
quát tháo kệ ông ý, hôm ý vợ làm bộ dịu dàng dễ thương một tẹo. chồng đang bị bắt nạt, bị người yêu phản bội về gặp vợ thế ai lỡ cáu hehe. bỉu ông kia dọa vài câu thui, chứ vợ ra mặt để lộ ra mình thử thì nguy lém đó
Hjc, mấy ông là kể cả sai nhưng nếu bị vk thử là cũng thất vọng lắm đấy, nên nhờ người khác gặp rồi giả như vk tự nhiên bắt gặp, có cớ rồi nói cho ông ý hiểu, 1 lần nữa là chấm dứt, rồi đưa luôn yêu sách phải đưa tiền lương cho vk, bla bla... Mình nghĩ vậy tốt hơn