trước mình cũng không mặc váy vì ngại chân to, ngắn xấu, nhưng bây giờ mặc quen rồi thì không muốn mặc quần đi làm nữa, cứ thấy bí bí sao ấy. Nhưng mình chỉ chủ yếu mặc váy công sở thôi, không có váy đi chơi lắm.
trước mình cũng không mặc váy vì ngại chân to, ngắn xấu, nhưng bây giờ mặc quen rồi thì không muốn mặc quần đi làm nữa, cứ thấy bí bí sao ấy. Nhưng mình chỉ chủ yếu mặc váy công sở thôi, không có váy đi chơi lắm.
hihii nàng nào có váy thu ùi up lên đi các nàng cho mọi người tham khảo với,mẹ nó thích mặc loại váy như thế nào
công ty tớ chỉ yêu cầu mặc váy công sở hoặc zip có tính chất công sở thôi, không có quy định về đồng phục nàng ạ. Tớ ít đi chơi, với lại mỗi lần đi chơi thì toàn mặc quần ngố áo phông theo phong cách bụi bụi chút, chứ cũng ko thích mặc quần bó. hì hì
hihiihi đi chơi mặc như thế cũng thoải mái nàng ah ,tớ thỉnh thoảng cũng thế,anh xã bảo nhìn giống dân bụi quá hehehe
Hì hì, hôm trước tớ đi mua mũ bảo hiểm, rõ ràng vai đeo 1 cái túi, chân đi giày búp bê, mỗi tội mặc quần bò rách và mặc cái áo chống nắng ra ngoài, cộng thêm cái tóc ngắn nữa thôi, thế mà vừa vào đến cửa chị chủ quán hỏi anh muốn mua mũ nào hic hic
ui to thay hot hon hot y nha,to ma ho noi the chac cuoi le bung mat hihihi,ca tinh chut chu cau nhi,dao nay cv cau co on k
Hihi, thì nói chung nghe nhiều lần rồi nên cũng không buồn cười lắm nàng ạ, trước đi học thì toàn trong môi trường trai nhiều hơn gái. Nên có lẽ nghe quen tai rồi. Tớ dạo này cv vẫn thế, cứ bình bình qua ngày vậy, nàng chắc dạo này buôn bán tốt nhỉ? vì đang chuyển mùa mà, nhu cầu làm đẹp của chị em nên kiểu gì chuyển mùa các nàng ấy chẳng rục rịch sắm đồ Chúc nàng buôn may bán đắt nhé
hihihi cám ơn nnag nha,tớ cũng vậy vậy thôi nàng ah,vua buon voi nang xong thi lai mua cai quan nhin cuc bui mai di ve qua noi cho no mau hihihihi
Chủ top ới ời, cho mình tham gia với được không? Mình trong diện thèm thuồng và khao khát mặc váy nhưng không thể các mẹ à, huhu! Mình chỉ trực đến mùa lạnh để đi tất mới dám mặc váy thui. Thích mặc váy, không mặc váy nhưng lại đi bán váy, vô lý các mẹ nhỉ!? Chỉ dám ngắm và tranh thủ mặc thử thôi à (mình có nhiều mẫu váy thu kiểu dự tiệc rất sẹc xi nhé, các mẹ cho phép mình sẽ post nha, cám ơn cả nhà!) Mún ông giời nhanh nhanh lạnh để con còn được làm Eva cho đúng nghĩa, hic!
hihihi nàng cứ mặc váy vô tư đi đừng tự ti,chân nàng có vấn đề gì cũng giải quyết đc mà hihihi,chào mừng nàng gia nhập hội nhé,mọi người tung hoa chào mẹ ấy nào hihihi
Cám ơn nàng nhìu nhé! Ca của tớ có khi thuộc diện tất cả các thể loại y mỹ (y học, thẩm mỹ, hihi) pó tay!! Tớ mà mặc váy ko tất ra đường ấy mà, có khi thành vật thể lạ, hu hu!!
Làm gì mà đến mức như thế mn ơi, chân mn có to và ngắn xấu xí như chân tớ ko? thế mà tớ vẫn mặc bình thường có sau đâu. Trước cũng tự ti không dám mặc nhưng giờ mặc quen rồi lại không muốn mặc quần luôn ấy chứ!
Chưn tớ dài miên man (có vống lên tí, hehe), săn chắc, mặc quần vào thì nhìn như niềm mơ ước của nhều mẹ sề nhưng mặc váy thì chắc các mẹ sề vái cả nón ý, òa òa, những đồi hoa sim ôi những rừng hoa sim tím cẳng em cả rồi(!!!
Ui khổ thân mn, bị các vết như thế thì đúng là hơi buồn tí thật, nhưng bôi các loại thuốc mà không mờ đi tí nào à mn? Thôi thì đành mong chờ mùa đông để diện váy thật, Tớ thì chân ngắn - cong - to nhưng được cái lại trắng nên thôi thì cứ nhắm mắt mà mặc, hì hì
mẹ nó ơi thẩm mỹ viện và kem xóa vết thâm và mụn thôi,ui em tưởng gì chứ đơn giản mà mẹ nó ơi,đừng lo có em đây,cứ giờ tất tần tật cho em là oke hihihihihi