Ko ăn thua mn à, tớ nhiều lúc ước chân ngắn-to-cong còn hơn dài-săn-sẹo ấy , à mà da tớ lại thuộc dạng ngăm ngăm da trâu nhìn lâu mới thấy xinh nữa, hiu hiu!
nâu ui em bận rộn nên cũng bỏ quên cái hội này mà e mê nhất.hihi các r.y lại họp mặt dưa led tí nào hihi.mùa lạnh nhưng e vẫn váy vó.
Em cũng thích mặc váy lắm Trước thì e chỉ toàn quần trong tủ quần áo thôi nhưng giờ thì ngày càng có nhiều bộ váy hơn rùi. hi
em thích mặc váy lắm, giờ lạnh quá lại lười, đâm ra mùa đông toàn mặc quần, hehe, chơi với gấu mới "dũng cảm" diện váy ngắn, quần tất ))
em cũng thích diện váy lắm ạ cơ mà ngại một nỗi bắp chân to ( mùa đông đi tất đen còn dám diện chứ mùa hè thì chỉ dám khi ở nhà thui ạ
mặc váy nữ tính đáng yêu lắm ạ. Mùa lạnh đi thêm quần tất mỏng trên sẹc xi phải biết. Mình hay mua váy ở Daisy, May... Gần đây mới phát hiện ra một chỗ bán váy vintage siêu ưng luôn ạ. Ở khu Phan Văn Trương, cầu Giấy.
Mình hay mặc áo len over size roài mặc quần tất, cute hàn xẻng lém, hehe, khăn mũ vào nữa là như cục bông di động luông, hehe. Aó len to cũng lợi ích lắm chứ bộ
nàng cao bn nặng bn đấy, tui cao 1m56 nặng 49kg, bắp chân cũng to mà tui thấy mặc ok lém, chả sợ ai nói gì nha, ngược lại toàn đk khen có gu,cá tính, vui vui
Cho mình nhập bọn với nhé, mấy năm sinh bé xong toàn mặc quần thui. Quyết tâm năm nay ko chi tiền mua quần ná. Mẹ nào có mục tiêu như em ko ? Bắt tay ^^