Nhiều ông còn bán nhà, tự tử vì lô đề ý chứ, đa số là vì lô , lô mất tiền nhiều nhưng dễ trúng hơn đề
ui trời ơi nói chuyện luôn với bố mẹ ck , con họ chơi thì họ phải gánh, mình hơi đâu mà gánh, hic hic, mà tốt nhất bạn của bạn lên cách li ck 1 thời gian , nếu ng ck thực sự nghĩ đến vợ có lẽ sẽ thay đổi còn ko thì bỏ sơm đi cho rảnh nợ , vác cục nợ làm j cho nó mệt ra, bản thân em cũng vậy ck em cũng nghiện đánh lô đề cờ bạc , đã bao lần cắm xe ,rồi lừa vợ đủ thứ , rồi vợ phải trả nợ cho, thấy vậy hắn càng dc nước tao cứ chơi rồi mày cũng phải no trả nợ cho tao,tại vì lần nào hắn chơi cũng có ng đứng ra hứng nợ cho hắn cho lên tội j mà ko chơi cho đến 1 ngày đỉnh điểm hắn đi vay 10tr chơi ng ta đến đòi , em quyết định lần này ko bao giờ trả và muốn sao cũng dc, em mang con em đi ra ngoài thuê nhà khác ở luôn, dù hắn có gọi hay nhắn tin em cũng ko thèm trả lời, em làm ngơ luôn, và hắn đã đếnnhà mẹ đẻ em,và xin mẹ em nói chuyện với em để em quay về hắn hứa sẽ thay đổi, mẹ em nói chuyện với em bảo thôi giờ nó đã bảo vậy thì quay về xem tnao tất cả vì con, em ngậm đắng nuốt cay quay lại , hắn đến đón 2 mẹ con em ve, và hắn đã xin lỗi em và hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn , ko chơi bời j nữa, các mẹ biết ko em cũng nghgix là hắn khó có thể thay đổi, nhưng kể từ lúc hắn đón em về hắn chỉ lo đi làm mà ko hề chơi bời cờ bạc j như trước nữa, giờ em chỉ ở nhà ăn chơi thui, hắn đi làm nuôi em, nói thật cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này đâu ak, bạn lên khuyên bạn của bạn ly thân vói ck 1 thời gian xem sao, nếu ck bạn ấy còn yêu thương bạn ấy chắc chắn sẽ thay đổi, còn ko cần vợ thì có ở cũng chỉ khổ thôi ,
ui trời ơi nói chuyện luôn với bố mẹ ck , con họ chơi thì họ phải gánh, mình hơi đâu mà gánh, hic hic, mà tốt nhất bạn của bạn lên cách li ck 1 thời gian , nếu ng ck thực sự nghĩ đến vợ có lẽ sẽ thay đổi còn ko thì bỏ sơm đi cho rảnh nợ , vác cục nợ làm j cho nó mệt ra, bản thân em cũng vậy ck em cũng nghiện đánh lô đề cờ bạc , đã bao lần cắm xe ,rồi lừa vợ đủ thứ , rồi vợ phải trả nợ cho, thấy vậy hắn càng dc nước tao cứ chơi rồi mày cũng phải no trả nợ cho tao,tại vì lần nào hắn chơi cũng có ng đứng ra hứng nợ cho hắn cho lên tội j mà ko chơi cho đến 1 ngày đỉnh điểm hắn đi vay 10tr chơi ng ta đến đòi , em quyết định lần này ko bao giờ trả và muốn sao cũng dc, em mang con em đi ra ngoài thuê nhà khác ở luôn, dù hắn có gọi hay nhắn tin em cũng ko thèm trả lời, em làm ngơ luôn, và hắn đã đếnnhà mẹ đẻ em,và xin mẹ em nói chuyện với em để em quay về hắn hứa sẽ thay đổi, mẹ em nói chuyện với em bảo thôi giờ nó đã bảo vậy thì quay về xem tnao tất cả vì con, em ngậm đắng nuốt cay quay lại , hắn đến đón 2 mẹ con em ve, và hắn đã xin lỗi em và hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn , ko chơi bời j nữa, các mẹ biết ko em cũng nghgix là hắn khó có thể thay đổi, nhưng kể từ lúc hắn đón em về hắn chỉ lo đi làm mà ko hề chơi bời cờ bạc j như trước nữa, giờ em chỉ ở nhà ăn chơi thui, hắn đi làm nuôi em, nói thật cuộc đời em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này đâu ak, bạn lên khuyên bạn của bạn ly thân vói ck 1 thời gian xem sao, nếu ck bạn ấy còn yêu thương bạn ấy chắc chắn sẽ thay đổi, còn ko cần vợ thì có ở cũng chỉ khổ thôi ,
Có lẽ em cũng thử cho bạn đọc những lời chia sẻ này của mẹ nó xem sao. Phụ nữ mình nhiều khi cũng phải cứng thì cánh đàn ông mới sáng mắt ra được ấy ah
Ngồi quán nước hay quán xá nào bây h tầm 5 6h chiều cũng thấy ngta bàn bạc lô đề kinh lắm, hôm nay e đi ship hàng đói quá vào quán bún ăn , chủ quán cũng đang hóng kênh xổ số trực tiếp kêu đánh 3 ăn 1 hòa, cầu nọ cầu kia
Cái món này đã dính vào rồi là khó cai lắm, nó giống như nghiện thuốc phiện ấy. Nhà m mấy ông anh họ cũng lao vào, cả gđ lao đao vì trả nợ đậy đấy. Vụ này bạn em cần lôi cả gđ chồng vào cuộc để ob khuyên bảo con trai họ thôi. Còn nếu họ biết rồi thì cũng đồng nghĩa với việc bạn em bị cả gđ họ lừa để lấy với hi vọng sau khi có vợ, con trai họ... thay đổi.
khuyên can mãi mà vẫn vậy thì em nghĩ mn nên xác định ly thân mn ạ, chứ dính vào lô đề có ngày cả nhà ra đường lúc nào không hay đâu mn ạ
Đúng rồi ly hôn cho sớm di, mn nhìn gương en đây cũng trường hợp đấy nhưng có con rồi đành hi vọng chồng mình sẽ thay dổi. Nhưng k dk đâu mn ah, nó ngấm vào máu rồi. E cũng tập xác định là ly hôn thôi chứ ntn khổ cả mẹ, cả con
dính vào lô đề ko những bán nhà bán xe nợ nần , có khi còn mắc thêm bệnh tim ( có tích lũy ) đó ạ ) các ông chơi lô cứ tới 6h 15 là cứ lạy cô thương lạy cậu thương rồi tim đập thình thịch cho đến 6h27 ko có thì mặt nghệt ra , về thì cảm xúc vỡ òa ,haha
Lô đề cờ bạc da sô ngâm vào máu rôi. Chông to đay choi boi suot ngay nợ nần chồng chất. Lây nhau 5nam rồi chả đe ra noi 1 trieu mà năm nào thêm đông nợ. Cung cảm thấy chán. Nhieu lúc muôn bỏ nhưng lại nghĩ đứa con nên thôi
k bo dc dau. co bac no ngam vao mau r. may ma ban ay chua co con thi con k bi rang buoc gi, cho a ta thoi jan neu con tai pham thi next di, neu co con roi thi muon bo cug kho b ah
khuyên bạn của bạn nên chuẩn bị tinh thần cho phương án xấu nhất là "Ok mình chia tay". Ngấm vào lô đề, cờ bạc cũng gần bằng chích choác luôn ấy ạ. Nhưng trước tiên hãy nói chuyện thẳng với chồng, nó nợ nhiều mình đừng nghĩ không liên quan, túng quẫn quá về nhà lôi vợ con ra đánh đập, chửi bới thì lại khổ.