e nam nay 26tuoi . e lay chong da duok 6nam . da co hai con mot zai mot gai . cuoc song vk ck e ko hp . voi e hai con la niem hp . ck e sinh nam 82, tinh tinh cuc can ,tho tuc ,gia truong . 6nam troi qua ma e song nhu mot con roi ,lay ck ve ck cấm ko cho choi voi bạn . câm đủ. e da co chiu dung . e co cv la thợ toc roi ck cug bat o nha cham con .ck e an noi tho tuc he cu mo mom ra la vang bay chui tuc ke ca vk lan con cai . e cam thay minh nhu la nguoi de ck e sai khien ,he lam gi trai y la bi chui thang vao mat . ....e thay cuoc song vo nghia qua ,e muon ly hon ck . xin moi ng cho e loi khuyen voi
Thật sự ko biết khuyên bạn thế nào, khó quá Mình cũng quen nhiều trường hợp như vậy. Một số người quyết ly hôn luôn, còn một số người thì chịu đựng. Nhưng mình thấy những ng dám dứt khoát chia tay thì ng phụ nữ sau đấy sống thoải mái hơn.
chị ơi một nách 2 con nhỏ mà giờ li hôn thì sẽ vất vả lắm, nhưng để chịu đựng một con người cục cằn, thô lỗ như vậy thì lại khổ một đời. Mong chị có được quyết định đúng đắn.
Em cũng ủng hộ ý kiến các mẹ dưới đây. Mới chỉ sống chung mấy năm mình đã ngột ngạt thì sao sống được cả đời ạ. Không hạnh phúc sẽ dẫn đến nhiều điều tệ khác nữa. Tuy nuôi 2 con vất vả nhưng không phải là nuôi không được chị ạ.
Hjc, nếu phải sống thế cả đời sẽ khổ lắm, nhưng để li hôn mn phải tính trước sau, độc lập về kinh tế, nuôi con, vvv
vang chi . kinh te e co the lam va nuoi con duok ,e con co cai khó la ,ck e ko bỏ e ma thi ko de e yen . e khổ tam lam mn ak .
Chị ly hôn chắc chắn sẽ sống vui vẻ, thoải mái hơn r chị nhưng chị phải xem xét lại nếu trái gió trở trời, 2 con đau ốm có ai giúp đỡ cho chị không? 1 mình chị có lo được cho 2 đứa nhỏ ko? Nếu chị có ba mẹ, anh chị em giúp đỡ hoặc có người nương tựa thì cứ ly dị chị ah
Câu hỏi đặt ra là hiện tại chồng chị í có lo gì cho gia đình không, vì nếu không thì việc gì phải nuôi thêm cục nợ ạ.
E thì e yêu tự do.. làm e vui thì e ở,không vui thì huýt. thà khổ vê kte nuôi con còn hơn là bị hành hạ về tinh thần