Ngủ ít thì tuổi này vẫn phải đạt 14h một ngày mới đảm bảo sức khỏe cho bé bạn ơi. Đây con nhà mình ngủ đc có 9h thôi Mà nó không gắt ngủ như bt, ww cũng qua rồi, lại còn hay trào ngược trong, 2 hôm nay còn hâm hấp sốt nữa cơ Mũi thì cứ khò khè suốt!
Ngủ ít thì tuổi này vẫn phải đạt 14h một ngày mới đảm bảo sức khỏe cho bé bạn ơi. Đây con nhà mình ngủ đc có 9h thôi Mà nó không gắt ngủ như bt, ww cũng qua rồi, lại còn hay trào ngược trong, 2 hôm nay còn hâm hấp sốt nữa cơ Mũi thì cứ khò khè suốt!
bé lại còn khò khè nữa cơ ạ , thế thì gọi sỹ đến khám cho yên tâm . hôm trcminfh có danh sách bsyx nhi , để mình tìm lại
Mình định alo bác sĩ Giang ở Kim Giang, mà thấy ít Fb về bác quá, không biết nhà mình có thông tin gì không nhỉ?
Các chị ơi, có chị nào cho bé uống vtm d3 ko ạ? E cho bé uống Kisout mà tanh quá. Lần đầu uống đã trớ hết ra rồi
Tớ cũng vẫn nhớ cái hẹn băng đô với nàng, hẹn từ lúc "bọn chúng" còn trong bụng, giờ đc mấy tháng rồi vẫn chưa có băng đô. Hic hic. Không biết tình hình các mẹ và các bạn dê nhà mình thế nào rồi nhỉ. Vào topic đọc ko xuể luôn )
ôi zời , nàng nhà mình đầu dài , ra ngoài ai cũng bảo con trai đây nè . Mà nàng ý mi nhon quá đáng , 3 tháng rưỡi mà có 5,5 kg đây nàng nè 9 lúc đẻ con 2,9kg ) (
Nàng nhà tớ cũng thế đây, đầu dài ngoẵng, xoa mãi giờ tròn hơn đc tí nhưng vẫn giống zai lắm, dùng bđô che đi thì khá khẩm hơn tí. Cân thì trvía ổn hơn, đẻ 3kg, giờ 4,5m con đc 7,8kg rồi, cũng lười ti lắm nhưng chắc hấp thụ đc =))
Chuẩn rồi chị ơi. Em ra tháng cái là về ngoại, hết 4 tháng mới lên. Về nhà onl bằng đt vào đây nó cứ ngu ngu thế nào . Lên HN cái phải vào tám luôn ạ!!
các mẹ giúp em với, 2 hôm nay con bé nhà em nó cứ nghiến với nhay đầu ti xong dứt ra như đồ chơi ý . Làm thế nào bây h ạ
nếu các mẹ cần mua đồ sau sinh thì liên hệ mình nhé. xin lỗi nếu mẹ nào thấy phiền về comment của mình^^
Dnay cả nhà đi đâu thế ạ? Vào khoe con e 4th lẫy rồi. Hơi chậm xíu ạ. Các mẹ có tin gì vụ tiêm phòng thì ới e vơi
Lâu lắm mới vào tám với chị em. Từ hồi 39 tuần ko thấy "nó" ọ ẹ đòi ra, lên dd than vãn thì giờ cu nhà em đã 5 tháng rồi. )) Trườn khắp nơi làm mẹ chạy theo mệt nghỉ. Hồi xưa cứ sốt ruột con ra đời, giờ lại mong những ngày thảnh thơi sung sướng lúc mang bầu quá đê 5 tháng mà em mới tiêm đc 1 mũi quinvaxem hồi 2 tháng. Tiêm xong con bị phản ứng nổi mẩn ghê quá, giờ ko dám cho tiêm quinvaxem nữa, ngồi đợi thuốc dv mà k biết ntn