Xin được làm quen với các mẹ. Em cũng ở quê lên, chỉ thích đồ quê thôi. Mỗi lần về là bố mẹ chuẩn bị cho đủ thủ, thích ơi là thích!
Cái này người thành phố về thì mê luôn ấy. Nhà mình ở quên luôn nên luôn sẵn rau sạch, thực phẩm sạch luôn là lỗi lo của mọi gia đình
Hihi, từ khi m chống lầy đến giờ hơn 4 năm rồi ít khi phải mua đồ ở chợ HN lắm. Cái gì cũng đồ quê cả, ông bà nội ngoại đều làm VAC nên từ thịt, cá, trứng, rau, quả, gạo... đều là đồ quê cả. Vậy nên m cũng mong muốn cm trên này được ăn đồ quê sạch như mình.
hi mn giống em. cứ mỗi lần về quê hoặc có người nhà xuống thăm thì thế nào cũng đk ăn gà quê, gà nhà em là gà đồi nữa ui za nghĩ thôi mà thèm rồi, thịt vừa thơm vừa zai, còn ngon hơn cả gà ta thả vườn có ak
em cũng thích thực phẩm quê, nhưng mà chính gốc cơ chứ rau củ ở chợ quê bây giờ cũng ko tin được thuốc nhiều lắm, bữa em mua cà chua cho mẹ nấu mà để quên gần 1 tháng mẹ gọi điện bảo cà chua vẫn cứng ko hư ko mềm ko thối hic hic
Chuẩn nhất vẫn la ăn gì vào nhà dan mua luôn. Nhu que e ở các cửa hàng toàn nhập dưới xuôi lên. Giá thành rẻ hơn dân mang di bán ah
Cho e góp vui với nào mọi người. Quê e ở Điện Biên cũng có nhiều món ngon đấy. Có thịt gác bếp, gạo nữa ah. Nhưng mà chả có bánh trái gì cả. Em cũng đang tập tành bán đặc sản quê em các mẹ ah
chào các mẹ a cũng thích đồ nhà quê, nên e đã xây dựng hẳn một nhãn hiệu Nhà quê chính hiệu luôn ạ, bên e có những thứ mà chỉ nhà quê mới có và bi jo hiếm có luôn: gửi các mẹ thông tin tại www.nhaque.vn
Đồ quê chuẩn thì ngon mà đảm bảo các mẹ nhỉ?.Nhà mình thì vùng cao ăn đồ rừng quen về thành phố k ăn được vì thịt lợn k thơm,gà tăng trọng mềm.