Ðề: Một số vấn đề liên quan đến cân nặng của thai nhi. Bé nhà e sinh ra nặng 3,05 kg. E thấy đấy là cân nặng khá ổn rồi. Con vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ bt. E k thích con to quá đâu, tầm 3 đến 3,2 kg là ok rồi
Ðề: Một số vấn đề liên quan đến cân nặng của thai nhi. Từ tuần 20 trở đi bé sẽ tăng cân nhiều và rõ rệt hơn, mẹ nó cứ ăn uống ngủ nghỉ đúng mực và theo chỉ dẫn của bs nhé.
Ðề: Một số vấn đề liên quan đến cân nặng của thai nhi. Nhà mình bé lớn thì 4kg, "tác phẩm" sinh ra bị ngảnh cổ, cong cổ chân, má to má bé phải chỉnh sửa bằng vật lý trị liệu mất 6 tháng mới đẹp đấy. Vì thế mới có kinh nghiệm để viết topic này chia sẻ với mọi người.
Ui, ck em đây này, đi siêu âm cùng với em, bác sỹ nói con nhỏ tý là về cứ bảo em kén ăn quá, này nọ...Các ông ấy chỉ thích con to thôi, chứ không cần quan tâm cái khác nữa đâu, bảo to sau con mới có sức ý
Đợt bé nhà em sinh cũng được có 3kg thôi à, nhưng trộm vía sau đó con cũng tăng cân đều, đến tuổi ăn dặm thì không ăn nhiệt tình lắm nhưng được cái không biếng!
trộm vía thai kỳ bt thì các mẹ k phải cố con to làm gì. nhưng những ng có tiền sử sinh non như mình, thiếu ối, ctc ngắn, mọi nguy cơ tiềm ẩn thì vẫn phải cố nhồi nhét thôi. con ở thêm trong bụng đc ngày nào hay ngày đó.
Đợt 26t e thiếu ối, mỗi ngày ra chợ mua 1 túi nước dừa về uống, trv 3 tuần sau siêu âm thì ối bình thường, may quá
hơ, ngày mình uống 3 quả dừa, từ lúc thiếu ối đến lúc sinh chắc phải 2 xe bò ấy chứ. vẫn k ăn thua. báo hại bụng bị dạn nhanh khủng khiếp, mỡ tích ngày càng dày. mà lần này ctc mình ngắn, còn k nên uống nước dừa đây ( theo đông y, nước dừa mát, thế nên gây tức, nặng bụng dưới, k tốt cho những bệnh lý như mình)
hix mn uống nhiều thế cơ ạ. e thì 2 túi là quá nhiều rồi ý. bụng cũng đồ sộ lắm nhưng vẫn chưa bị rạn. mỗi người 1 cơ địa ko ai giống ai mà.