Tầng 2: Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi NGHỆ AN, 28/5/2014.

  1. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Mấy hôm nay đã nghe thu về.
    Thu mang theo một nỗi buồn thật đẹp :)
    --------
    "Tôi đã từng yêu qua 1 người đàn ông thế này
    Anh ta nói tôi là một người con gái đẹp nhất trên thế giới này
    Tôi vì anh ta mà lưu giữ lại một phần ngây thơ đó
    Đóng cửa tình yêu lại đối với những người khác
    Và người con trai này được thâm tình của tôi
    Để rồi tôi biến thành người con gái ngốc nhất thế gian
    Mỗi câu nói của anh ta tôi đều tưởng thật.
    Anh ấy nói yêu nhất là đôi môi của tôi
    Rõ ràng là yêu cầu của tôi không cao
    Chỉ cần thật lòng chờ đợi tôi giống như ngày trước
    Nhưng có một ngày anh đã nói câu tương tự
    Đã ôm người khác vào trong lòng
    Trên người anh có mùi nước hoa của cô ấy
    Là mũi của tôi đã phạm phải sai lầm
    Lẽ ra em không nên ngửi thấy cái đẹp của cô ấy
    Tất cả đã mất hết theo giấc ngủ của anh
    Trên người anh có mùi nước hoa của cô ta
    Tự ti là anh ban cho
    Anh cầu tình yêu quá hoàn mỹ
    Em luôn luôn không thể hiểu được"
    ------
    Thực ra, không phải là "đã từng yêu qua" mà là giờ đây, vẫn còn nguyên vẹn cái thứ tình cảm đó...
     
    Đang tải...


  2. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    quyen.little thích bài này.
  3. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Gặp gỡ và yêu nhau là do duyên số.
    Tiếp tục hay từ bỏ lại là sự lựa chọn của mỗi người :)
     
    quyen.little thích bài này.
  4. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Nhưng sự lựa chọn của mỗi người thì lại do số phận quyết định, hihi...
     
    quyen.little thích bài này.
  5. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Dạ nó là lời dịch của bài hát Nước hoa có độc của Hồ Dương Lâm chị ạ, nghe buồn lắm :)
     
  6. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Thực ra là biết nên lựa chọn buông bỏ nhưng vẫn chưa làm được ạ :)
     
    ĐẸP NGHE AN thích bài này.
  7. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    Nghĩ thoáng 1 chút, sống tích cực 1 chút, rồi sẽ ổn thôi dù đời còn lắm bế tắc. Cố lên nào
     
  8. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Thế là chúng ta có 1 vòng luẩn quẩn
    3D3%001
     
  9. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Rồi đến một ngày, bạn sẽ mỉm cười với những nỗi đau trong quá khứ. Bạn sẽ cảm ơn người đã rời xa bạn, bởi vì anh ta không hiểu được tình yêu, tấm lòng và sự si tình của bạn. Rốt cuộc anh ta cũng không phải là người định mệnh dành cho bạn. Thật may, không phải là anh...
     
    quyen.little thích bài này.
  10. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    đưa được 1 chuyến hàng nho nhỏ, hp quá
     
  11. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Chỉ một lời nói mà khiến hình ảnh đẹp bị vỡ vụn ra!
    Một chút thất vọng....
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Nói ra được điều cần nói, nhận được một lời xin lỗi... và nín thở chờ xem sai lầm có được khắc phục hay không...
     
  13. chimcanhcut07

    chimcanhcut07 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    30/9/2009
    Bài viết:
    4,585
    Đã được thích:
    567
    Điểm thành tích:
    773
    Hàng với họ, mệt quá ạ
     
  14. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Dạ, đúng là phải cảm ơn vì không phải là anh.
    Phải lòng anh là một sai lầm, nhưng mà nó ngọt ngào quá, nên biết sai nhưng vẫn không muốn sửa :)
     
  15. quyen.little

    quyen.little Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    1,531
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Em không rõ chuyện của chị,
    Nhưng đôi khi, những chuyện mà mình coi trọng thì có thể người ta lại chẳng để tâm.
    Nên tốt nhất là không nên kỳ vọng quá nhiều ^^
     
    mamachip thích bài này.
  16. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Thôi, cứ giữ lại cái ngọt ngào!
    Sửa sau cũng được, ha ha.
     
  17. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Vui ư?
    Cái từ này bây giờ không còn phù hợp với cuộc đời của tôi nữa, nó nghe thật xa lạ và buồn cười!
     
  18. Limitit

    Limitit TO BUSY FOR LOVE

    Tham gia:
    19/1/2015
    Bài viết:
    1,394
    Đã được thích:
    296
    Điểm thành tích:
    173
    thời tiết mát mẻ, dễ chịu, đã quá. Mong tới cuối tuần sau để còn lên núi đổi gió hỹ hỹ
     
  19. lovely.duong

    lovely.duong Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    8/12/2014
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    tối đã ăn no rồi, lại được rủ đi ăn tiếp :D khổ cái mồm làm tội cái thân, giờ chưa ngủ được vì no @@
     
  20. ĐẸP NGHE AN

    ĐẸP NGHE AN Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/2/2015
    Bài viết:
    2,223
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Giấu mình trong 1 vỏ bọc vui vẻ.
    Nhiều lúc thấy khó vô cùng!
     

Chia sẻ trang này