Nghe cm nói dưa này của TQ thì giờ e mới bít. thế mà nhà e toàn mua dưa này về ăn vì ăn nó ngon ngọt. Chít thật. giờ chả giám mua dưa này nữa
Em cũng hay ăn dưa nay, ngọt và mát nhưng nghe nói trung quốc cũng sợ nhỉ, vừa rồi em mua 30k/kg em đã thấy nghi nghi rồi.
Em gủi mn tham khảo cách fân biệt dưa lưới nữa nếu mẹ nó có ăn thì còn fát hiện ra nhé https://www.lamchame.com/forum/threads/cach-phan-biet-dua-trung-quoc-va-dua-sach.1765561/
hic, té ra cái quả dưa ý là hàng tàu nốt ah` thi thoảng nhà em thèm thèm cũng làm nửa quả về gặm... mà giờ đồ vn mình trồng cũng chắc gì đã tốt. cứ như mớ rau muống tối tưới thuốc ủ lên sáng hôm sau hái đi bán ấy... toàn thuốc. hoa quả tq thì cũng do dân mình buôn về vì thấy hời. Người VN giết người VN. anh tàu anh ý chỉ tiếp tay thôi =))
Dưa này nhiều người thích mà nguồn gốc mập mờ lắm các mẹ ạ, người ta cứ nói là dưa thái nhưng toàn trộn hàng tq bán thôi
dưa này đúng ra suất xứ chuẩn là của trung quốc đó. nhà mình cũng ăn suốt luôn, nhưng mình nghĩ ko tới nỗi nào đâu. dưa này cũng nhanh hỏng như dưa bt, nên chắc cũng ko sợ bị ngâm thuốc bảo quản mấy đâu. các mẹ cứ ăn thoải mái đi
Mn chưa đọc cái bài trên báo rồi, ng bán toàn khịa nước nọ kia,SG,Thái,Mỹ...chung quy đều từ chợ Long Biên ra, mà chợ LB thì hàng TQ mà mn
ngon, ngọt, bổ xong để tủ lạnh ăn mát thôi rồi. Nhưng lại sợ chết ý. Ăn hoa quả mà cũng đầy mối lo T_T