theo chị cứ từ từ đã vì bây giờ hội mình chưa đông lắm và quan trọng là mọi người chưa nói chuyện nhiều để hiểu về nhau nên cứ để thêm thời gian nữa em ạ
khổ thân con, thảo nào k thấy em chắc mệt lắm hả ? Cố gắng em ạ, chị bây h con lớn nên thoát cái cảnh lo chuyện ốm đau của con
Bé nhà chị bao nhiêu tuổi rồi, bé nhà em mới 2 tuổi mà mẹ chồng đã giục đẻ tiếp, em chả muốn đẻ sớm thế đâu, mệt lắm
bé nhà chị 5t rồi cháu biết tự làm hết mọi việc thế nên chi đang rảnh, chi còn có time đi tập thể dục thế nên k có ý định đẻ nữa sợ nuôi con nhỏ lắm rồi
Zời ơi sao giống em thế, em chả muốn đẻ tiếp đâu bà mẹ chồng đang giục em chả muốn, bả ấy ghê lắm, đợt ở cữ với bà thật ác mộng
Mẹ Hà Giang hôm nay đi làm có bị muộn ko đới. tớ đi muộn những 40p vì tắc đường đây. giờ lại được về với 2 nhóc roài. he he
Sinh dày lúc bé vất vả chút nhưng vui và bé khỏe.Chị cu đầu 4 tuổi,mẹ năm nay 32 rồi đang kế hoạch bé 2 mà chắc k dễ như bé đầu nữa.
Haizz mẹ chồng em giục đẻ tiếp đây này mà cu đầu nhà em mới có 2 tuổi, dưng em sợ lắm, chắc sắp tới phải đi cấy que tránh thai thôi. Thú thực em không muốn đẻ nữa hoặc để con đầu thật lớn khoảng gần 10 tuổi em mới dám đẻ quá
Con đầu khoảng 4-5 tuổi sinh bé 2 là vừa em ạ, để lâu quá khó mà ảnh hưởng sức khoẻ cả mẹ cả con. Phụ nữ phải sinh nở trước 35 tuổi chứ sau tuổi đó nhiều vấn đề lắm... Mà em tìm hiểu xem chứ cấy que tránh thai phức tạp, chi phí đắt mà tháo ra không dễ như vòng, mà thường tắt kinh, rụng tóc và suy giảm nội tiết tố nữ...nói chung không hợp nhiều vấn đề hơn các biện pháp khác đấy.
nhà em bị nhỡ đấy bác ạ. 14 tháng em chửa lại. Lúc đầu em cũng lo vất vả lắm nhưng giờ thì thấy cũng may. nhỡ thành ra xong nghĩa vụ sớm.