Giới thiệu du lịch Hà Giang – cực Bắc của Tổ Quốc. Mỗi địa danh trên dải đất hình chữ S này đều mang trong mình một nét đẹp thực độc đáo, thực quyến rũ và rất riêng biệt. Đối với những người yêu du lịch khám phá những mảnh đất mới lạ, Đông Bắc luôn tỏa ra một nét hấp dẫn lạ kỳ khiến người ta đã đi rồi lại muốn đi nữa. Tôi thực sự choáng ngợp, ngỡ ngàng trước nét đẹp hùng vĩ, hoang sơ của “điểm cực Bắc của Tổ quốc”- Hà Giang. Đến với Hà Giang, xứ sở cao nguyên đá, những “bậc thang” nương rẫy nối tiếp nhau đều đặn, ngăn nắp, những mùa hoa tam giác mạch mỹ lệ đua nhau nở rộ đầy màu sắc,... Khám phá Hà Giang qua các di tích thắng cảnh: 1. Cao nguyên đá “Đồng Văn”: Mảnh đất xa xôi “chim bay hai lần gãy cánh” mới tới nơi, nổi bật với khung cảnh đá xám của Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi người dân “Sống trên đá chết nằm trong đá” cực kỳ đặc biệt cho Hà Giang. Cao nguyên đá Đồng Văn còn tỏa sức “quyến rũ” bởi những giá trị văn hoá lâu đời, có thể kể đến một vài lễ hội tiêu biểu, đậm chất truyền thống như lễ hội Chợ tình Khau Vai (Mèo Vạc), lễ cúng Thần rừng của người Pu Péo (Đồng Văn)... Tất cả đã tạo nên sự phong phú, độc đáo, giàu bản sắc và ý nghĩa nhân văn cho vùng đất này. Không chỉ có vậy, còn nổi tiếng bởi các công trình kiến trúc độc đáo như Phố cổ Đồng Văn, cột cờ Lũng Cú, Nhà Vương... 2. Núi đôi Quản Bạ “Núi đôi cô Tiên” – Tòa thiên nhiên quyến rũ Núi Đôi – điều kỳ diệu mà thiên nhiên ban tặng cho thị trấn Tam Sơn, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang mang hình dáng như đôi gò hồng đào căng tròn của người con gái. Không biết tự bao giờ, người dân nơi đây đã gọi cặp núi độc đáo này là Núi Đôi. Họ thường truyền tai nhau về sự tích hình thành của cặp núi vô cùng đặc biệt ấy, cùng với những câu chuyện truyền thuyết mang đầy sự khát vọng và nhân ái của con người nơi đây. Suốt bốn mùa, cảnh quan nơi đây thay đổi màu sắc giống hệt Cô Tiên thay áo: áo xanh - đó là lúc cánh đồng lúa đang vào thì con gái; mùa lúa chín lại khoác lên mình chiếc Hoàng bào lộng lẫy; vào vụ cày ải là bộ nâu sồng để bắt tay vào mùa lúa mới v.v. Với địa thế đẹp, thời tiết trong lành của vùng cao, vùng núi đôi Quản Bạ đang trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng hấp dẫn của tỉnh Hà Giang. 3. Đèo Mã Pi Lèng: Nằm trên con đường Hạnh Phúc nối liền thị trấn Đồng Văn và Mèo Vạc, Mã Pí Lèng là tên gọi của cung đường đèo hiểm trở bậc nhất Việt Nam, thuộc địa phận tỉnh Hà Giang với chiều dài khoảng 20 km. Đường đèo men theo sườn núi, vừa lãng mạn, vừa hùng vĩ, là điểm đến của du khách bốn phương. Với địa thế hiểm trở và cảnh quan hoang sơ hùng vĩ, đèo Mã Pí Lèng xứng đáng là một trong “tứ đại đỉnh đèo”4. Phố cổ Đồng Văn: Không giống như những phố cổ Hà Nội hay Hội An, sương và gió nơi địa đầu đất nước đã tạo nên sự khác biệt không thể sao chép của phố cổ Đồng Văn – Hà Giang.Thị trấn Đồng có một khu phố và chợ cổ có lối kiến trúc hàng trăm năm tuổi mà vẻ đẹp cổ kính, thâm trầm của nó đã làm du khách như trút hết mệt mỏi sau khi vượt những chặng đường dài để đến với Đồng Văn. 5. Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì: Danh thắng ruộng bậc thang Hoàng Su Phì nằm trên nhiều xã, thị trấn trong huyện nhưng độc đáo nhất ở 6 xã Bản Luốc, Sán Sả Hồ, Bản Phùng, Hồ Thầu, Nậm Ty và Thông Nguyên với tổng diện tích gần 760ha.Hoàng Su Phì có địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi cao và thấp dần theo hướng dòng chảy của sông Chảy và sông Bạc tạo nên 3 dạng địa hình đặc trưng là đồi núi cao, đồi núi thấp và thung lũng hẹp. Đặc điểm tự nhiên này là điều kiện để đồng bào các dân tộc nơi đây sáng tạo nên những thửa ruộng bậc thang hoàn hảo trong suốt quá trình của cuộc mưu sinh no ấm.Hoàng Su Phì có 12 dân tộc cùng nhau sinh sống, trong đó ruộng bậc thang gắn bó đậm nét với đời sống và văn hóa của người Dao, Nùng, La Chí…Ruộng bậc thang ở đây được đánh giá vào loại đẹp nhất Việt Nam với lịch sử hàng trăm năm khai hoang của bao thế hệ người La Chí, Dao, Nùng. Bà con đã đổ nhiều mồ hôi, xương máu để đổi lấy những thửa ruộng kỳ vĩ uốn lượn theo từng thế núi, thế sông. Từ hình thức canh tác phù hợp với điều kiện địa hình đồi núi, cùng với bàn tay tài hoa và khối óc sáng tạo, cộng đồng các dân tộc nơi đây đã tạo ra một bức tranh khổng lồ tuyệt sắc. 6.Cột cờ Lũng Cú Đỉnh Lũng Cú, hay còn gọi là đỉnh núi Rồng, thuộc xã Lũng Cú là điểm cực Bắc của Việt Nam. Trên đỉnh núi này, sừng sững hiên ngang cột cờ Lũng Cú cao 34,85m treo lá cờ tổ quốc 54m2 thể hiện sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em. 7.Hoa tam giác mạch -“đá nở hoa” Nếu các bạn một lần đặt chân đến Hà Giang vào dịp cuối thu, đầu đông các bạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng hoa tam giác mạch nở tràn trên mảnh đất địa đầu Hà Giang.Một loài hoa mang trong mình một sự tích một huyền thoại về nó mà không phải ai cũng được biết đến, hoa tam giác mạch tô điểm cho những phiến đá tai mèo một sắc hồng phơn phớt ấm áp, như mời gọi những kẻ lữ hành tới chiêm ngưỡng, khám phá vẻ đẹp say lòng người. Các bạn có thể đọc các bài chi tiết hơn 1. Cột cờ Lũng Cú 2.Truyền thuyết hoa tam giác mạch 3.Lễ hội hoa tam giác mạch 4.Truyền thuyết Vua Mèo - Vương Chính Đức
đi HG thực sự là rất tuyệt nhưng đường thì chỉ cần sơ xuất 1 chút thì dễ ở lại ko về lắm cty mình đi làm từ thiện trên đó . lên HG cẩn thận đổi xe của chi nhánh trên đó cho quen đường quen xe mà hôm trời mưa đường trơn 1 nửa bánh xe đã ở dưới mép vực ngay đoạn lên đèo sợ tới giờ
kinh nghiêm này là cho những người đi du lịch ở đây thui hả bạn còn đi chỗ khác bạn hay đăng nốt lên nhé mình muốn học hỏi kinh nghiệm của bạn rất nhiều