Mình thấy đánh mắng con nhiều sau này con sẽ rất ương bướng, cố gắng nhẹ nhàng với con, lúc tức quá thì bỏ đi chỗ khác cho nguôi giận
Mình có thể nhẹ nhàng bảo con . Khen thưởng xử phạt rõ ràng . Chứ đừng đánh con vừa tội nghiệp mà sau này lại thành khó bảo hơn .
mình chưa , nhưng trong cuộc sống mình nghĩ như thế là đúng và nhiều gia đình dùng cách đó dạy con , nên rất ngoan và nghe lời
Có 1 lần mih xem trên VTV2 lâu lắm rồi. Có 1 chuyên gia nước ngoài về tâm lý và giáo dục trẻ nhỏ viết lên bảng chữ người ko quá chỉnh chu nếu ko mún nói mỗi chữ đứng 1 độ cao khác nhau. Xong bác ấy hỏi mọi ng ở dưới nx, họ đều nói chữ xấu. Nhưng cô ấy lại bảo: "Có chữ n viết đúng này". Dạy con như cậu đúng là khá hay, tuy nhiên mih tin cậu có thể làm tốt hơn nhiều nữa và kẻ đc lợi chắc chắn sẽ là những đứa trẻ. Nếu nói thưởng phạt công bằng chúng ta ko thể nói chỉ thưởng nó chữ n và phạt nó 4 chữ còn lại đc. Túm lại sự thực mih thấy dạy con rất phức tạp mih ko thể khuôn mẫu như ng khác đc, hic mih đọc nhiều sách dạy con nhưng lý thuyết có, ko có thực tế (mih chư có vợ nên cũng chua con nốt) thì cũng vứt. Mih cũng ko biết làm sao để hài hòa giữa đánh và ko đánh? Giữa thưởng và phạt?? giữa cây gậy và củ cà rốt???
Cách tốt nhất là có những hình phạt nhẹ nhàng với con, ví dụ như hư thi đứng vào góc tường, ko được chơi game. Chứ mắng quát thì ko nên, tuy nhiên cái này cũng rất khó mà thực hiên được. Phải kiên trì và khắt khe với chính bản thân mình bạn ạ.
nói chung là nhiều cái khó lắm , mỗi 1 đứa trẻ 1 tính cách khác nhau . mình là cha là mẹ mình cứ nên làm đúng phận làm cha mẹ . mình dậy sao đúng với lương tâm mình, sau này con mình nhận biết đc cũng hiểu mà bạn. Vấn đề này mình khuyên bạn cũng ko nên đọc sách . mà mình cứ làm đúng theo như mình nghĩ hay mình muốn . Mình chia sẻ ý kiến của mình thui
theo mình càng la càng mắng càng đánh thì chúng càng hư và không nghe lời. cách tốt nhất là để mặc và bắt chúng đọc sách nhiều vào
mỗi ngày ở trong phòng đọc sách 1 tiếng, không internet, không tv, không game... dần dà bé sẽ quen... nên nghiêm khắc với chúng chứ không la đánh mắng
MÌnh chưa có con, nhưng mình có kinh nghiệm chăm em nhỏ. Thằng em của mình thì hiền. Mà mình để ý mấy lúc mình nạt nó, mắng nó, hay đánh nó, nó đều trơ ra, không khóc, và càng lì thêm. Thế là 1 hôm mình bỏ mặc, không thèm nói chuyện, nhốt nó trong phòng 1 mình và 1 cuốn sách mình mua cho nó lúc sáng. Rồi bảo "ngoan ngoãn đọc cho hết cuốn sách trong tuần này, rồi cuối tuần được dẫn đi coi phim". Thế là nghe lời răm rắp.
haha bạn này nói đúng, nào có phải đứa nào cũng thích đọc sách đâu, mọi thứ thuộc vào hàng ép đều ko tốt rồi.
đầu tư cho con trẻ không bao giờ là thiếu cả... hihi...1 phòng dùng để đọc sách cho cả nhà sử dụng... quá tiện lợi luôn
haha bạn nói đúng là hay, ko ai ko muốn đầu tư cái này bạn ạ, nhưng có sức mà đầu tư không thôi, hiện nhà mình ở chung 1 phòng, nhà nhỏ phải chấp nhận. Nếu đầu tư thế này thì phải mua 1 mảnh đất rồi xây nhà và dư ra cái phòng hoặc 1 căn chung cư có 4,5 phòng may ra mới đủ được.