Lấy chồng xa tủi thân quá các Mẹ à!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phụng Hoàng, 19/8/2015.

  1. hangthung210

    hangthung210 Thiết bị bán hàng chính hãng giá tốt

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Em cũng lấy chồng xa, cũng vui buồn đủ cả. Nhưng mỗi khi về nhà ngoại em ko kể khổ, hay buồn tủi gì cả. Vì em biết kể ra bố mẹ chỉ có buồn thôi. Gần 7 năm lấy chồng mỗi khi buồn, tủi em đều tự giải quyết 1 mình. Cũng ko có ai bên cạnh để chia sẻ. Buồn quá em toàn vác xe đi lang thang hết góc này đến góc khác. Em chỉ buồn khi bố mẹ ốm mà mình ko có mặt ngay được thôi. Hoặc mỗi khi nhìn gia đình nhà ck xum vầy lại nghĩ đến bố mẹ mình.
     
    Đang tải...


  2. mebenabenin

    mebenabenin

    Tham gia:
    14/10/2009
    Bài viết:
    20,319
    Đã được thích:
    3,704
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đấy, nhưng khi bố mẹ ngăn cản lại bảo lo gì bây giờ phương tiện đi lại thuận tiện. Mình cũng giống bạn đấy!
     
  3. thuha83

    thuha83 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    6,477
    Đã được thích:
    1,306
    Điểm thành tích:
    913
    Mình lấy chồng xa, .2vc ở riêng chỉ ngày lễ tết mới về quê chồng mà còn thấy buồn. Phần nào hiểu được tâm trạng lấy chồng xa
     
  4. vladyshop

    vladyshop Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/5/2015
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    âu cũng là cái số mn ạ, thôi thì lấy chồng rồi phải theo chồng thôi, mn nghĩ đến các con mà vui lên nhé
     
  5. Quỳnh Mai 97

    Quỳnh Mai 97 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/9/2013
    Bài viết:
    1,512
    Đã được thích:
    334
    Điểm thành tích:
    123
    Lấy chồng xa buồn vậy đấy mẹ nó, lúc lấy chẳng nghĩ được nhiều. Giờ nhiều lúc đau đáu nhớ về quê ngoại.
     
  6. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mn giống mình cái khoản thấy nhà chồng sum vầy thì nhớ ba mẹ mình kinh khủng, hic.nNhaats là đêm giao thừa,năm nào cũng khóc hết.
     
  7. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Sao cùng là phận phụ nữ, cũng đã từng làm dâu mà mẹ ck lại ko hiểu mà thương con dâu nhỉ, huhu
     
  8. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    ngày trước có chị hàng xóm lấy chồng cách nhau có cái giậu mồng tơi thôi mà đêm xuất giá chị ấy và mẹ ôm nhau khóc, lúc đó mình hỏi lấy chồng gần sao mẹ chị lại khóc, bác ấy bảo, chỉ cần đi lấy chồng là " xa" nghìn dặm rồi, giờ mình lấy chồng xa chắc còn " xa" cả tỷ dặm mn nhỉ, hic
     
  9. Phụng Hoàng

    Phụng Hoàng Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/4/2015
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Mn cũng giỏi chịu đựng và giỏi nhường nhịn
    Mn tính ra giỏi nhường nhịn và giỏi chịu đựng 1 mình, chứ mình bực bội nhà ck cái gì là nói ngay cho ck biết vì tính mình ko để cái gì khó chịu trong lòng được, thà nói ra rồi xong chứ ko nói mình ngạt thở chết mất :(
     
  10. vuongdinhvan

    vuongdinhvan Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2014
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    129
    Điểm thành tích:
    83
    những lúc như này cần có chồng bên cạnh, động viên sẽ bớt tủi thân hơn MN ak
     
    Phụng Hoàng thích bài này.
  11. hoanganh9884

    hoanganh9884 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/3/2015
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    Cố gắng mn ạ :) rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi! Ba mẹ sẽ hiểu cho con cái mà! mình phải luôn tự nhủ là mình sống hp thì ba mẹ sẽ hp!
     
  12. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Năm nay em chưa biết Tết về như thế nào cả các mẹ à. Chắc chắn phải lọc cọc 2 chuyến xe rồi chứ không có chuyến bay thẳng từ Phnom Penh về Nha Trang. Vé máy bay Tết cũng đắt đỏ và canh từ sớm.
    Mọi năm em ở SG thì lên xếp hàng để mua vé xe Phương Trang hoặc hỏi trực tiếp các văn phòng xe. Năm nay ở xa, bạn bè thì đi làm chẳng nhờ ai được, chưa biết làm sao hichic.
     
  13. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Số lấy chồng xa là khổ rồi mà, chưa nói vật chất, tình cảm là thiếu thốn lắm, mỗi khi nhign nhà ck sum họp đầy đủ lại nghĩ tới nhà mình, sẽ thiêu mình trong những dịp đó, tủi thân lắm ak!
     
  14. J-E Mart

    J-E Mart Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    16/12/2015
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    Chị gái em lấy chồng cách nhà 60km mà 2 năm rồi mới được về thăm nhà mẹ đẻ có 3 lần. các mẹ tủi thân đã đành,các cụ ở nhà cũng tủi thân lắm các mẹ ạ.
     
  15. mebetom.vp

    mebetom.vp Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    4,511
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    823
    Chia sẻ với bạn, mình cũng lấy ck xa nhà, vất vả lắm, đúng là khi lấy ck mới biết đc nó khổ như thế nào. Ngày xưa yêu, người lớn nói mà ko chịu hiểu
     
  16. Mỹ phẩm Nhật & Pháp

    Mỹ phẩm Nhật & Pháp Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2015
    Bài viết:
    2,118
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    223
    Như em lấy chồng xa chỉ vất vả đường đi lại và sợ ba má buồn. Còn lại vẫn thấy hạnh phúc vì cưới được chồng và gia đình chồng hiền, đàng hoàng.
     
  17. minhha624

    minhha624 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    4/9/2014
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    8
    chưa chồng đã thấy sợ cảnh lấy chồng xa rồi, bao nhiêu vất vả không biết chia sẻ cùng ai, chia sẻ cùng mn.
     
  18. thanhthuyvt46

    thanhthuyvt46 Bánh kẹo giá rẻ 0911039596

    Tham gia:
    4/3/2013
    Bài viết:
    7,718
    Đã được thích:
    2,160
    Điểm thành tích:
    913
    mình thì may mắn là lấy chồng gần, nên ko phải chịu cảm giác như bạn, cố gắng lên nhé!
     
  19. Toàn Long

    Toàn Long Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/6/2015
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    còn mình có mơ mộng quá không? mà chưa bao giờ nghĩ ra những khó khăn mệt mỏi khi lấy chồng xa cm ạ. đọc xong tâm sự của mn mà thấy 1 sự buồn nhẹ.cố lên mn nhé.
     
  20. stara

    stara Cung cấp viên tẩy bồn cầu Hàn Quốc

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    945
    Đã được thích:
    146
    Điểm thành tích:
    83
    Tâm lý chung của người lấy chồng xa, nhưng cũng là duyên số bạn ạ, tranh thủ về thăm gđ khi có đk thôi
     

Chia sẻ trang này