Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Dạo này đọc trên hội có mấy mẹ sinh non em bị ám ảnh hay sao ý. Đêm qua tự nhiên mơ thấy bị đau bụng với ra máu hồng hồng, trong đầu cứ nghĩ chết rồi, 32w mà đã sinh thì sớm quá. Xong 2 vc vào bệnh viện, bs bảo đang mở rùi, đi bộ vài vòng để tý nữa đẻ. Tỉnh dậy toát mồ hôi, mơ mà cứ như thật ý
     
    Đang tải...


  2. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Chị chỉ bị ợ khi mà ăn no quá với nhiều chất béo quá thôi, nhưng cũng ít lắm
     
  3. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Ừh, nói chung là thích, các mẹ đi chơi cứ ăn ngủ cho khỏe mạnh là đi được ngon lành. Trộm vía chị đi chơi chỉ buồn ngủ. Vì mc ngủ ít, 6h là gọi dậy rồi
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  4. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Đừng lo lắng em ạ. Chị đọc cũng sợ nhưng mà mình cứ tâm trạng toải mái, để ý con mạnh khỏe ko là ok thôi
     
    kem chanh thích bài này.
  5. linkshyn

    linkshyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2015
    Bài viết:
    1,700
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    em bị say tàu xe nặng nên chưa bầu cũng chẳng dám đi đâu, bầu vào thì lại càng không đi các mẹ ạ. híc. Có cái thú vui du lịch, đi đây đó mà bị say tàu xe nên không làm ăn được gì. đúng là chán thật.
     
    gaotamthaihn thích bài này.
  6. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    hihi, chị @myRainbow đi về an toàn rồi nhỉ, đi chơi thích chị nhỉ, em chưa đc đi máy bay bao giờ cơ,
    Em @Rica ơi, cả nhà đang đợi em về ấy, nhớ là hôm ấy mấy chị em thu xếp gặp em rồi về NĐ nhé,
    nàng @Destiny hnao đi thế, mình có nên đòi quà khi gặp mẹ Des ko @gaotamthaihn nhỉ, hihi
     
    myRainbow, Ricagaotamthaihn thích.
  7. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    em thì thế nào cũng ok rồi ah, hehe cái ày là tùy các mẹ thôi ah, mình chỉ gợi ý thế thôi chị ah :) nhà em cũng như nhà chị thôi, chưa đi xa bao giờ, chắc phải tầm 2 năm nữa, khi đó các con đã lớn may ra đi được thui.
     
    Rica thích bài này.
  8. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    ôi thế này thì thiệt thòi lắm này, đáng lẽ chưa bầu là phải tập đi cho quen mn ah.
     
    Rica thích bài này.
  9. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    các con lớn mình còn phải lo đủ thứ, gđ chị chắc là khi nào bé Bánh Cuốn đc 5 tuổi sẽ thu xếp đi, hay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới bố mẹ nhỉ, hihi, nhà chị năm nay đc 5 năm rồi, đg bảo kỷ niệm mốc 5 năm thì chụp ảnh mà lúc đó lại đúng lúc sinh em bé nên chắc để dịp 10 năm, hi
     
    gaotamthaihnRica thích.
  10. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Đúng là chưa bầu bì, hay còn độc thân vui vẻ thì nên đi chơi cho "đã" mà k lo lắng gì, còn có ck, có con rồi là đi đâu cũng phải cả 1 phi hành đoàn, vui kiểu khác mà cũng hơi bị lục tốn ý :D

    Ngày trước mỗi lần đi chơi gần độ < 150km là chỉ việc leo lên xe và đi. Còn giờ thì chịu rồi, cái gì cũng phải đợi con lớn, mà cũng chả đi kiểu cả nhà rồng rắn trên 1 chiếc xe được :p

    Hehe, vậy là chị đã hoàn thành sớm kế hoạch 5 năm lần 2 rồi còn gì :D . Như nhà em giờ mới đứa thứ 1, bh mới tới đứa t2, ẹc ẹc, lâu khiếp :rolleyes:
     
  11. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    nha em đi đâu cũng khó vì tính chất công việc. cưới thì vào dịp tết nên cũng chẳng làm gì chị ah, em mới 3 năm thôi, chắc 5 năm chụp ảnh dc roài, ck toàn bảo bạn bè mình toàn cưới trước thế mà nhà mình toàn hoàn thành nhiệm vụ trước chúng nó :)
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  12. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    hehe cái hoàn thành ko nói trước dc đâu nha, tập 1 xong là tập 2 hay bị nhỡ lắm đó, nhà nhà mình đây cũng vậy, làm cho người ta theo ko kịp luôn :)
     
    Rica thích bài này.
  13. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Em đặt số bs Thực trước khi đi, mà ở đó ko có dấu má gì, ko biết đc ko ta, nhưng đó là viện, chắc OK thôi. Ghi thêm dòng "xác nhận đủ sức khỏe để đi máy bay" hả chị?
     
  14. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chị 34w mới đi cơ, mà còn bị tăng tuần, quy định là dưới 35w mà. Dưới 30w thì ktra ko chặt chẽ lắm, nhưng nghe nói là thai to thì thủ tục rườm rà hơn.
    Lại còn vác theo con nhỏ, ngồi cùng bố mẹ nữa.
     
  15. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Uh, xác định gặp CN tuần sau đấy, 4/10.
    Nhà tớ 13/10 mới đi ĐN cơ, hihi.
     
    myRainbowquyco_tuoidan thích.
  16. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà chị thì cả 2vch đều ham chơi, nên kể cả có con nhỏ cũng vẫn vi vu. Giờ đi du lịch cũng ko đắt lắm mà, chủ yếu là thu xếp cho con nhỏ thôi.
    Con bé nhà chị, lúc bầu 12w chị vào ĐN, xong tới khi con 1t lại cho vào ĐN chơi, giờ >2.5t lại vào ĐN. Thế là trong vòng 3 năm, nàng ý được đi ĐN 3 lần.
     
    myRainbow, Ricakem chanh thích.
  17. richardmom

    richardmom Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    3/1/2013
    Bài viết:
    5,024
    Đã được thích:
    976
    Điểm thành tích:
    773
    nhà các mom sắp cán đích rồi, chắc là hồi hộp lắm
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  18. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Tính xa xôi vậy. Cố gắng năm nào cũng đi du lịch xa mn ạ.

    Nhà tớ chả dư dả đâu, nhg đi du lịch với cả nhà thì ko bao giờ tiếc, vì đấy là khoảng thời gian gắn bó gia đình.

    Có lẽ vì tớ thấy gia đình tớ ý, hồi xưa bố mẹ năm nào cũng cho cả nhà đi chơi xa 1 lần/năm. Thường là đi biển, khi thì đi Sầm Sơn, Đồ Sơn, Hạ Long, Cửa Lò, Huế... Nên tớ cũng làm vậy với gia đình mình. Dù có phải nhịn bớt ăn, nhịn bớt mặc, thì cũng phấn đấu dành tiền để hè cho cả nhà đi du lịch.

    Điều kiện bây giờ tương đối tốt, du lịch cũng tiện. Sang năm lại phấn đấu cày cuốc để cả đại gia đình đi, mời cả ông bà, các bác nữa.
     
  19. limi_nguyen

    limi_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    các mẹ đã ai bị tụt bụng chưa, em 2 hôm nay cảm giác bụng lại cách xa ngực hơn ý, mà đi lại cũng nặng nề hơn, tối qua ngủ còn nghiêng trái - phải - ngửa đều khó thở, sau đành ngủ nửa nằm nửa ngồi hix, em mới 34w bao h cho đến 40w :(
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  20. kem chanh

    kem chanh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/9/2013
    Bài viết:
    8,035
    Đã được thích:
    1,509
    Điểm thành tích:
    863
    Đi Đà Nẵng rẻ mà thích chị nhỉ, em thấy dân ở đó họ thân thiện lắm, không xô bồ như những nơi khác. Mỗi tội đồ ăn trong đó em không ăn quen, chỉ thấy hải sản là ngon thui. Hì đợt em đi, bụng bầu to rùi nên không đi được Bà Nà, tiếc ơi là tiếc
     

Chia sẻ trang này