Khác: Hội Dê tháng 11/2015 đây ạ, mn có dê tháng 11 thì cùng vào chia sẻ nhé!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi quyco_tuoidan, 16/3/2015.

Tags:
  1. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Bà Nà đi 1 lần cho biết thôi, chứ rõ là đắt nhỉ, giá vé 500k/người, chưa kể phí đi lại. Chị ko thấy thích lắm.
    Kế hoạch của nhà chị đợt tới vẫn đi Hội An và bán đảo Sơn Trà. Sơn Trà thì chưa đi, còn Hội An đi rồi nhưng đi lại.
     
    Đang tải...


  2. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Chị bầu bụng dưới, nên cũng chả thấy tụt bụng kể cả tới khi đi đẻ luôn ấy :D
     
    limi_nguyen thích bài này.
  3. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Tũn nhà em thì hồi bầu 3th đầu cho đi từ bắc, trung, nam luôn, xe, tàu, mb đủ cả (đỉnh điểm là hồi 8w còn đi tàu 1 mạch từ bắc vào nam hơn 30h đồng hồ, mệt muốn xỉu luôn). Trộm vía hồi ý đi đi về về liên tục, lại còn ốm nghén sút cân mà 2 mẹ con vẫn khỏe mạnh.

    DN, Huế, Hội An em có đi rồi, có bán đảo ST với Bà Nà thì đi qua chứ chưa vào. Được cái là bạn ck em làm ở gần DN, nên mà thích đi du lịch DN thì cũng k tốn kém cho lắm :D. Nếu có thời gian mà đi phượt từ DN->Huế leo qua đèo Hải Vân ngắm núi, biển Lăng Cô thì còn đẹp nữa, nhìn trong xanh cực thích luôn :)

    Bụng tớ hình như cũng đang dần tụt thì phải, hay là bầu bụng dưới mà k biết nữa :D.
    Giờ bầu to rồi thi thoảng cũng bị khó thở. Còn nằm ngửa hay ngồi kiểu 1 nửa nằm nửa ngồi dựa lưng vào gối 1 lúc là cái cột sống đau không cất người lên được. Chỉ nằm nghiêng hẳn 1 bên mới được. Bi giờ tắm cúi xuống kì cọ chân cũng khó, mà cúi 1 lúc là thấy cái bụng đau đau như sắp tụt ra ý :(
     
    Destinylimi_nguyen thích.
  4. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Chị lúc đến lấy xác nhận thì chỉ bảo là khám rồi xác nhận thôi. Nhưng về tìm hiểu với đọc thì bảo nên có xác nhận của bs đủ sk đi máy bay. Bs Vỹ khám kỹ rồi xác nhận là: Sức khỏe mẹ và bé bình thường, đủ đk để đi máy bay. xong rồi đóng dấu vuông đỏ vào đấy. Chị thấy bảo cũng ko cần viết đủ sk để đi máy bay nhưng tốt nhất nếu có xác nhận dc thế thì dễ dàng hơn

    4/10 gặp lúc nào đấy các mn nhỉ? để tớ sắp lịch khám với làm hss tránh ra nào

    Ừ, cũng khá hồi hộp, em dự kiến khi nào sinh thế?

    Chị 31w nên thấy vẫn bình thường, vừa còn đi chơi tè le 5 ngày nữa. Mn cố lên, chẳng mấy tý mà được gặp em bé
     
    limi_nguyen thích bài này.
  5. limi_nguyen

    limi_nguyen Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/11/2012
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Thì tớ cũng bị kiểu nằm ngửa xong đau ê ẩm cái xương hông, muốn dậy là phải quay nghiêng 1 lúc cho hết đau mới dậy đc, h bụng to rùi mn đừng cúi nhìu, mình ngồi làm việc mà thỉnh thoảng ko để ý gập người về phía trc nhìu quá là sau tức hết ngực lun, h bụng to cảm thấy nặng nề ì ạch quá, xương cốt thì lỏng lẻo, người lúc nào cũng như bị tua chậm ý, nản hết sức :confused:
     
  6. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Vâng, em cũng sẽ dặn bs ghi vậy. Mà ko biết có xin dấu bệnh viện đc ko cơ.
     
  7. meocon-2014

    meocon-2014 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Em cũng 35 tuần rồi, ì ạch quá. Mới đi siêu âm về 35 tuần con đc 2.6kg, hồi 32 Tuần siêu âm bs Thực đc 2kg. k biết như vậy có nhỏ k nữa? 3 Tuần em bé lên được 600g mà mẹ lên đc 500g. Mà k biết có mẹ nào như em k? Cuối thai kỳ mà em chẳng thiết ăn uống gì, ăn gì cũng k thấy ngon lo cho con sợ k đủ chất. :((. Rồi lúc nào tâm lý cũng lo lúc sinh.:((
     
    Rica thích bài này.
  8. maitran2212

    maitran2212 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    9,887
    Đã được thích:
    862
    Điểm thành tích:
    823
    em bầu bụng dưới nên cảm giác nặng nề từ rất lâu rồi :)
     
  9. Destiny

    Destiny Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    8,030
    Đã được thích:
    1,909
    Điểm thành tích:
    913
    Trộm vía thế còn gì mn. Mà mn đã 35w rồi cơ à, vậy còn xấp xỉ 3-5w thôi nhỉ. Nhanh quá, thích thế. Tới lúc sinh tầm 3kg-3.2kg là đẹp rồi.
     
  10. quyco_tuoidan

    quyco_tuoidan Oliver

    Tham gia:
    11/9/2013
    Bài viết:
    2,980
    Đã được thích:
    831
    Điểm thành tích:
    773
    mẹ nào mà có nhu cầu gặp mẹ @Rica thì để lại nick fb cho em nhe,s em lập cái hội chát cho dễ hẹn ạ
     
    Rica thích bài này.
  11. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Hehe, nếu hôm đó mng bận thì thôi cũng được ạ, cho em dc 1 chị gần khu MĐình nhất làm đầu cầu để em đưa miếng dán nhé. Hôm đó e về cũng còn đi nhiều nơi nên cũng k biết có tụ tập lâu được với mng k nữa.
     
    quyco_tuoidan thích bài này.
  12. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Gặp mặt cả các mẹ khác nữa chứ đâu mỗi Rica, Rica nhỉ :) Nick FB chị là Lan Dinh. Chị cũng chưa bít mọi người, bít mỗi Ut Linh trên đấy.

    Ơ mà có mn đặt khám ở 56 HBT chưa vậy? sao chị gọi mấy lần chẳng được nhỉ
     
    Ricaquyco_tuoidan thích.
  13. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    22,226
    Đã được thích:
    2,336
    Điểm thành tích:
    913
    mn tắm lấy cái ghế con mà ngồi cho thoải mái
     
  14. meocon-2014

    meocon-2014 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    uh. cũng chỉ mong tầm 3-3.2kg thôi mn ạ. Chứ to quá đẻ cũng khó.hihi Mong quá cơ. :)
     
  15. Rica

    Rica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/6/2015
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    117
    Điểm thành tích:
    43
    Trộm vía em bé nhà chị nhỉ, tuần sau em cũng đi khám 35w đây, hôm nào 32w2d mới có 1850g, 2w sau k biết em lên được mấy tr gram nữa.
     
  16. myRainbow

    myRainbow Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    31/3/2010
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    196
    Điểm thành tích:
    43
    Em gọi cho sdt đăng ký để mà hỏi, chắc cũng đã có nhiều người xin xác nhận mà
     
  17. Rau Diếp

    Rau Diếp Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2014
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ có chăm đi bộ không ạ? Em đang ở tuần 34, leo cầu thang 4 tầng mà đã phì phò rồi, đấy là em mới chỉ tăng 7kg thôi ạ, :p:p
     
  18. chipst

    chipst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Mn giống t, mà hnay có mẹ bảo ra máu rồi vào viện khám trv ko sao đâm ra mình bị tâm lý lây chứ
     
  19. chipst

    chipst Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/2/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    T cũng bị say tàu xe nên cạch mấy khoản đi lại xa, may mà hai bên nội ngoại gần nhau ko thì nghĩ cũng oải lắm
     
  20. gaotamthaihn

    gaotamthaihn

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    15,867
    Đã được thích:
    3,369
    Điểm thành tích:
    2,113
    chúc cả nhà Dê ngày mới tốt lành, ngoan, khỏe mạnh cho các mẹ yên tâm.
     

Chia sẻ trang này